- 2/4/09
- 7,410
- 10,449
Tiến Dũng làm mình liên tưởng Cech 2012, cũng đoán đúng hết cả 7 quả penalty cuối cùng ở C1 năm đó, kết quả Chelsea như nào thì mọi người đều rõ :3
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tiêu chí của Việt Nam khác lắmĐang thắng thì chém thế cho vui thôi, chứ ông thủ môn nhà mình bắt cũng bình thường mà. Bắt pen may mắn đoán đúng hướng thì cản được chứ có phải nhờ phản xạ đâu. Nhìn lại mấy quả đổ người thấy vừa chậm vừa yếu, rướn hết cỡ cũng ko tới được cột dọc. Trong trận thực ra cũng ko có quả cứu thua nào xuất sắc, chủ yếu toàn bọn kia sút ngay người hoặc đá ra ngoài. Bóng bổng thì có mấy quả ngập ngừng rụt ra rụt vào, nhìn cũng thấy sợ vl (_ _!)
).Trận đó Cech ko phải đoán mà là sút rồi mới đổ người. Thực ra pen thì quan trọng vẫn là thằng sút, sút nét căng góc chết thì Lev Yashin cũng ko có cửa.Tiến Dũng làm mình liên tưởng Cech 2012, cũng đoán đúng hết cả 7 quả penalty cuối cùng ở C1 năm đó, kết quả Chelsea như nào thì mọi người đều rõ :3
Đơn giản đây là kiểu bắt pen trao quyền chủ động cho người sút, ở đây bọn bán dầu kèo trên không tập đá pen thì tỉ lệ thắng của mình tăng.Tm Tiến Dũng theo mình thấy là do anh chọn bắt các trái pen đá thẳng vào giữa khung thành là chính (từ đầu giải đã bắt được 2 trái panelka của HQ và Iraq) nên lúc chuẩn bị bắt thấy 2 chân của Dũng chỉ nhún nhún tại chỗ chứ không nhảy qua nhảy lại như các thủ môn khác.
Thường thủ môn có 3 phương án bắt pen là nhào qua trái hay phải hoặc bắt ở giữa. thì Dũng chọn bắt ở giữa là chính, cho nên khi đối phương đá về 2 góc (trái /phải) thì nếu đá gần thì Dũng vẫn có thể bắt được, còn nếu đóng góc xa thì bó tay vì lúc đó không còn đủ độ rướn cần thiết (trừ phi chân có gắn lò xo !).


Bớt kỳ vọng quá nhiều về BLV điBlv vtv cứ luôn mồm Dũng "đoán" làm mình khá là thất vọng về chuyên môn![]()
Công việc của họ là làm khán giả xuất tinh, chứ không phải phân tích chính xác cho HLV 
BestTrong vòng bốn ngày U23 Việt Nam trải qua hai trận đấu phải đá 120 phút và sút luân lưu. Ở tứ kết, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng hoà Iraq 3-3 và thắng 5-3 khi đá 11m. Biết các cầu thủ mệt mỏi, kết thúc trận bán kết chiến lược gia người Hàn Quốc không nói nhiều. “Có gì hôm sau nói. Giờ đội giải tán về nghỉ ngơi”, HLV Park Hang-seo tuyên bố trong niềm vui.
Không thở vài câu sĩ khí cho sung àBest

Hồi ta đi học văn 5 điểm là cao nhấtKhông thở vài câu sĩ khí cho sung à![]()

Không xạo lol một tí thì không viết bài thể thao được rồiHồi ta đi học văn 5 điểm là cao nhất![]()

Ta chỉ xạo lol được với gái đẹpKhông thở vài câu sĩ khí cho sung à![]()

Tạo ra sự cạnh tranh thì ko rõ lắm.. có thì chỉ hút người hâm mộ.Ổng có công khai phát súng đầu tiên đào tạo bóng đá theo kiểu chuyên nghiệp mà, tạo ra sự cạnh tranh.