Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Người ta già rồi cho người ta ôn lại mối tình đầu chút đê>:P
Gìa rồi thì phải tỉnh chứ, bàn 1 cái mãi ko xảy ra thì bàn làm gì, thay vào đó tập trung bàn vào trận sắp tới nè, ae phân tích r cùng nhau kiếm tiền ko phải ngon hơn sao
 
Trên FB có bài viết giống Bắc Kim Thang mà nó viết bằng truyện Kiếm hiệp nói về U23 Việt Nam, có ae nào share ko
 
Vụ Văn Quyến còn bàn làm gì nữa. Có triển vọng mà không có chí thì không nhúng tràm đợt ấy thì cũng scandal này hay khác thôi.

Với cầu thủ trẻ phát triển sớm hơn những thằng cùng tuối, nhưng lớn lên chút chắc gì đã thành tài. Không thì hạng Bojan, Januzaj hay Welbeck thành worldclass hết rồi.

Lứa U23 này cũng vậy mà thôi. Có triển vọng nhưng nếu không cố gắng, để buông xuôi thì sau giải này cũng mèo lại hoàn mèo. Nhưng hi vọng là không :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực tế rất sợ truyền thông đưa những cầu thủ U23 Việt Nam lên tận mây xanh như bây giờ! Đọc riết thấy nguy hiểm hơn là truyền lửa cho các cầu thủ.
 
Ông SEO trả lời 442
http://cauthu.com.vn/thay-park-tra-...-tu-ti-ho-khong-hieu-chat-luong-cua-minh.html

*PV: Xin chào và chúc mừng ông cùng U23 Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của ông khi đến đất nước Đông Nam Á xinh đẹp này là gì?

HLV Park Hang Seo: Từ khi có cơ hội tới Việt Nam, tôi đã vô cùng phấn khích. Tôi rất vui khi được có mặt tại đây. Tôi biết Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có nhiều tiềm năng về bóng đá. Nhưng khi gặp các cầu thủ Việt Nam lần đầu tiên, tôi thực sự ngỡ ngàng.
Họ có tốc độ tuyệt vời cùng kỹ thuật và thể hình đẹp. Nhưng họ không hề biết rằng mình chất lượng như thế nào, họ không biết tiềm năng của họ rất tốt cả trong so sánh với Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Điều đó khiến họ mất tự tin.

* Vậy ông đã làm thế nào để đem tới sự tự tin cho họ?

HLV Park Hang Seo: Điều tôi phải làm là giúp họ kiểm soát được trạng thái tinh thần. Họ phải tìm thấy sự tự tin ở chính mình. Sau đấy, tôi nhận ra cầu thủ Việt Nam giống như những miếng bọt biển. Họ tiếp thu kiến thức mới rất nhanh, họ luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới lạ. Khi họ không biết một điều gì đó và được tôi giảng giải, họ luôn nói rằng ‘Ồ, thì ra là thế’.



Tính ra thánh Park biết rõ cầu thủ mình tiềm năng lắm nên mới tự tin tuyên bố gây bất ngờ chứ đâu phải chém gió hay khích tướng gì đâu :>
 
Giờ mà vẫn còn người tung hô cái tên Văn Quyến :7cool_waaaht:
 
Mấy bác toàn để ý đến đào tạo tương lai các kiểu. Thật ra chiến tích này công lớn nhất thuộc về Park Hang Seo. Đây là VN may mắn, thật sự rất may khi tìm dc Hlv vừa giỏi lại vừa hợp với vn ( nói hợp bởi cái này rất quan trọng, kể cả cho vangaal hay mou về VN chưa chắc đã dc như Park ). Điều đầu tiên sau giải này là tìm mọi cách giữ hlv Park lại
Sợ bọn Hàn thấy hlv hay quá kéo về, cùng lắm góp tiền dựng tượng ông Park, đưa cả gia đình ông sang VN :))


Sai, HLV giỏi cách mấy mà đám học trò phẩm chất quá kém cũng bù trừ lại thôi, nếu VN có nhiều hơn đám tài năng hiện giờ ở U23, đặc biệt là hàng công, thì có khi chả cần vất vả cầm hòa ấy. Cái kiểu làm bóng đá chỉ trông chờ vào hlv giỏi ko cần đào tạo thì sớm muộn trình cũng tụt lại ngang Timor thoo
 
Cái này chắc đòn gió thôi.
Phượng Minzy có vẻ cũng lắm antifan lắm thì phải :-sshơn 1000 like =))
Screenshot-2018-01-25-17.46.38.png
 
Cần địa chỉ không? Mẹ tao mới về hưu cũng rảnh. Đến chữ cũng đéo biết đọc nữa làm dương cụ gì mà tài với chả đức.
Thực ra hắn nói đúng Văn Quyến đúng là vô dụng thật ( từ năm 2005 trở đi không làm ăn gì được ) chỉ có điều khi Quyến đá thì hồng sơn và công vinh phải nhìn mà nghĩ rằng mình có tu vài kiếp nữa cũng khó sánh kịp =))
 
Thôi, dù sao chuyện Văn Quyến cũng là chuyện đã qua, có than thở hay trách móc cũng không thay đổi đc. Việc nuối tiếc VQ chỉ đơn giản vì bóng đá nước nhà hậu VQ ko cho ra lò đc lứa tài năng như VQ nữa. Lứa CV ăn đc AFF 2008 cũng chỉ như sao băng, sau đợt đó thì bóng đá nước nhà tụt thảm hại, nên mọi người càng nuối tiếc lứa Văn Quyến, Quốc Vượng, và vẽ ra 1 tương lai "hoành tráng"

Còn lứa U23 hiện tại thì tuy ko có cá nhân nào quá sức nổi bật như VQ, nhưng cả tập thể lại quá xuất sắc, mà cụ thể là tấm vé vào trận chung kết hiện tại, điều mà có mơ cũng đéo dám. Sau giải này dù thắng hay thua thì chúng ta không dám chắc họ có thể phát triển được tới đâu, đơn giản vì cuộc sống có rất nhiều cạm bẫy, cũng như lứa VQ đã từng sập bẫy kim tiền, lứa này thì về nước dù có vô địch hay không, sẽ đc sống trong nhung lụa,trong bể tiền thưởng, trong mọi lời tán dương của fan hâm mộ, nhà báo,... và nhất là các "hot girl", những người đang "dạng" sẵn háng đợi U23 về nước. Nếu sa ngã chúng ta lại thêm một lần tiếc nuối cho 1 thế hệ vàng tiếp theo, còn nếu vượt qua, đây là sẽ là lứa cực kỳ tiềm năng, đem giấc mơ WC tưởng xa vời lại gần ngay trước mắt.

Tóm lại, thành bại trận ck ngày mai không quan trọng, tương lai bđvn lại một lần nữa nằm ở thì tương lai, nơi mà đạt đc hay không phụ thuộc vào bản lĩnh của các cầu thủ cũng như sự cứng rắn, cũng như quyết tâm của ban lãnh đạo
 
với cái kiểu săn đón này thì cứng vcl may ra mới éo bị chúng nó cuốn đi =)) mà mấy thằng này mới U23 , dự là sẽ có nhiều phim để xem sau này @@
 
cho CP ngồi ngoài cũng đc vì gặp Uzb cao to quá chạy lăng xăng ko làm ăn đc gì, mấy trận trước cũng cứ thay CP ra là có bàn đó ;)

ko có lứa này thì có lứa khác, lứa này mà một vài em thành tài là cũng đc rồi

chất lượng cầu thủ mới quan trọng chứ trông chờ vào hlv thì bị động quá, hlv chỉ là ng tập chiến thuật chứ ko phải cứ dạy lại từ a-z cho cầu thủ , phát triển ở clb ko phải đỡ hơn à ...
 
Hồi chiều xem lại chương trình Ấn tượng thể thao VTV phát hôm thứ 7, thống kê còn 8 ku ở tuyển này đủ tuổi để đá giải U23 năm 2020, là giải kết hợp chọn đội đi Tokyo 2020 luôn. Như vậy thì nếu lứa này đúng đường thì WC chưa với dc nhưng Olympic là có cửa rồi đấy.
 
Thực ra hắn nói đúng Văn Quyến đúng là vô dụng thật ( từ năm 2005 trở đi không làm ăn gì được ) chỉ có điều khi Quyến đá thì hồng sơn và công vinh phải nhìn mà nghĩ rằng mình có tu vài kiếp nữa cũng khó sánh kịp =))

Cong vênh thấy đá kiểu Ben ú hy sinh làm nền đc chứ khó sắm vai chính cân team như Sủa rét, Si thuế ri đỗ các kiểu, gặp mấy thằng cứng cựa nó chịu focus thì đá cả ngày cũng ko dứt điểm nổi :))

Mà có vấn đề khá quan trọng là dinh dưỡng, 2018 rồi mà chả hiểu đào tạo kiểu gì mà chuyện ăn uống vẫn phải nhắc từng chút :|

Bên cạnh yếu tố tinh thần, thuyền trưởng của U23 Việt Nam cũng muốn giúp các cầu thủ có chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi đúng cách: "Một điều khác tôi thấy cần thay đổi là vấn đề dinh dưỡng. Người Việt Nam đang ăn các loại thực phẩm không phù hợp với vận động viên. Tôi lại đề cao vấn đề này. Khi các cầu thủ ăn uống tốt, nghỉ ngơi tốt, họ sẽ được chuẩn bị tốt và được đảo tạo bài bản để mang đến sự tự tin".
 
Văn Quyến đá hay mà, đẳng cấp hơn hẳn lứa VN hồi đó :D sau vụ Văn Quyến mình ko xem BDVN nữa, kể cả AFF 2008 cũng ko quan tâm. Chỉ từ khi xem Tứ kết với Bán Kết vừa rồi mới có đam mê trở lại, nhìn các em đá quyết tâm quá.
 
Còn lứa U23 hiện tại thì tuy ko có cá nhân nào quá sức nổi bật như VQ, nhưng cả tập thể lại quá xuất sắc, mà cụ thể là tấm vé vào trận chung kết hiện tại, điều mà có mơ cũng đéo dám. Sau giải này dù thắng hay thua thì chúng ta không dám chắc họ có thể phát triển được tới đâu, đơn giản vì cuộc sống có rất nhiều cạm bẫy, cũng như lứa VQ đã từng sập bẫy kim tiền, lứa này thì về nước dù có vô địch hay không, sẽ đc sống trong nhung lụa,trong bể tiền thưởng, trong mọi lời tán dương của fan hâm mộ, nhà báo,... và nhất là các "hot girl", những người đang "dạng" sẵn háng đợi U23 về nước. Nếu sa ngã chúng ta lại thêm một lần tiếc nuối cho 1 thế hệ vàng tiếp theo, còn nếu vượt qua, đây là sẽ là lứa cực kỳ tiềm năng, đem giấc mơ WC tưởng xa vời lại gần ngay trước mắt.


Nếu là thể thức cũ thì có chút hy vọng gây shock ở vòng loại WC, ít nhất là cạnh tranh suất vé vớt, chứ đá kiểu allstars hiện nay thì chưa đủ trình đâu, bởi vậy ta mới nói là cần thêm thời gian :))
 
Back
Top