Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Việt Nam đá hay quá, tinh thần kiên cường + thủ rất lỳ lợm, lâu lắm rồi ko có được cảm xúc như vậy khi coi đội banh của nước nhà :5onion12::3onion55:

Nhưng nói thiệt là có vẻ Uze vẫn ở nhỉnh hơn 1 bậc. Sân mà không bị đóng băng thì có khi ko cầm cự nổi tới hiệp phụ. Tụi Uze coi trận đá với Hàn kỹ thuật vãi hà mà còn to khỏe, nhờ sân băng nên nó chuyền hụt + banh bay đi tùm lum khá nhiều lần.

Thêm 1 điều là quá ấn tượng với Xuân Trường, đá rất tỉnh và khéo, banh vào chân Xuân Trường rất yên tâm, có cảm giác cứ như là vai trò của Iniesta ở Barca.
 
VN giải này rất nhiều lần phản công dàn đội hình, di chuyển ko bóng rất đúng nơi đúng chỗ mỗi tội chuyền kém nên rốt cục chả làm ăn gì đc, hôm qua phản công có pha của hồng duy nếu chuyền đc cho Lukachinh có khi mọi chuyện đã khác :))
 
View attachment 237436 khi các mẹ bỉm sữa coi banh bóng, đm chán thật =))

Thua trận cũng vãi giữ tư thế kẻ chiến bại chứ, trong sân lẫn ngoài sân thua hoàn toàn.
Con này hình như bị cộng đồng mạng report nên bị khóa nick r thì phải. H search k ra nữa :))
 
Việt Nam đá hay quá, tinh thần kiên cường + thủ rất lỳ lợm, lâu lắm rồi ko có được cảm xúc như vậy khi coi đội banh của nước nhà :5onion12::3onion55:

Nhưng nói thiệt là có vẻ Uze vẫn ở nhỉnh hơn 1 bậc. Sân mà không bị đóng băng thì có khi ko cầm cự nổi tới hiệp phụ. Tụi Uze coi trận đá với Hàn kỹ thuật vãi hà mà còn to khỏe, nhờ sân băng nên nó chuyền hụt + banh bay đi tùm lum khá nhiều lần.

Thêm 1 điều là quá ấn tượng với Xuân Trường, đá rất tỉnh và khéo, banh vào chân Xuân Trường rất yên tâm, có cảm giác cứ như là vai trò của Iniesta ở Barca.
Ta thì lại thấy xuân trường đá giống kiểu xabi alonso thời còn ở real hơn :))
 
Chỉnh sửa cuối:
XT đá regista sao giống iniesta đc, TA mới giống :)) chưa kể khoản giữ bóng xử lý phạm vi hẹp TA làm tốt hơn XT
 
Cảm giác thay Hồng Duy vào hơi muộn, chưa kịp thể hiện gì, tên đó trận trước chạy kinh phết
 
chỉ còn 1 phút nữa thôi là cầm chân nó vào loạt pen sở trường rồi , buồn quá :9cool_too_sad: cay vl
 
Quả cuối thằng Dũng quá đuối rồi nên kèm không nổi thằng số 11 mới vào, thằng bé cảm thấy có lỗi hèn nào xong trận nó là thằng khóc nhiều nhất, xem cảnh đấy thấy thương và buồn quá.
 
Ta thì lại thấy xuân trường đá giống kiểu xabi alonso thời còn ở real hơn :))

XT đá regista sao giống iniesta đc, TA mới giống :)) chưa kể khoản giữ bóng xử lý phạm vi hẹp TA làm tốt hơn XT

haha, thank 2 bác đã chỉnh nhé, mà thật ra do mình nói về việc vai trò làm nền cho đồng đội tỏa sáng nhiều hơn chứ không phải là lối đá nên mới ví với Iniesta. Chứ so về lối đá thì chắc bác Andershon nói chuẩn hơn :2onion18:
 
Phải chi bác seo câu giờ đá pen đừng tung hồng duy vào để bên kia nó tung thèn 11 vào, bên mình thay trung vệ cao to theo nó thì đá pen rồi hic
 
Cho hỏi hồi lò HAGL mới ra có 4 thằng Phượng Trường Tuấn Anh, còn ông Đông Triều đi đâu rồi nhỉ ?
 
Vẫn ở HAGL thôi có điều ko nổi như tụi kia và vị trí của nó giờ có đứa khác tốt hơn nên ở nhà, cơ mà đá clb vẫn tốt.
 
Cho hỏi hồi lò HAGL mới ra có 4 thằng Phượng Trường Tuấn Anh, còn ông Đông Triều đi đâu rồi nhỉ ?
Đông Triều đá trung vệ thì thủ siêu ngu mà đá tiền vệ thì vẫn không bằng đám tiền vệ thuần.

Đại khái là vứt

Lò HAGL đc Xuân Trường Văn Thanh là thành công, còn lại đều ít nhiều lo lắng, kể cả Tuấn Anh
 
Chỉnh sửa cuối:
Văn Thanh đọc tình huốmg/đeo bám/cắt banh/tắc bóng/hỗ trợ tấn công đều ngon, Ashley Cole VN.
 
đông triều là cái thằng ngu nhất, ngay cả cái thời u-19 còn ko có suất nữa
 
Khoá Arsênô jmg được Xuân Trường Văn Thanh thôi
 
đông triều là cái thằng ngu nhất, ngay cả cái thời u-19 còn ko có suất nữa
thời đó nó bị chấn thương ông ơi, rồi sau đó tụt lun vì ko tìm dc vị trí thích hợp, CB ko CM cũng ko xong, có khi giờ ra cánh thử coi xao
 
Đông Triều nó vốn tiền vệ mà, chỉ là hồi đó chủ trương lấy nòng cốt JMG để "phối hợp nhuần nhuyễn ăn ý" nhưng JMG lại đếu đào tạo hậu vệ, thế là nhét nó xuống đá hậu vệ luôn, đá riết không chuyển hẳn sang hậu vệ được mà tiền vệ cũng thọt luôn :1onion75:

Btw, không ai xem đang trực tiếp đón đội về kìa :2onion2:
 
Tối qua ngồi trực ở viện nghe ngoài đường các thanh niên quẩy mà cảm giác vẫn có gì đó cay cay. Thương bọn nhóc vl ;__;
 
Những ngày thật sự không muốn ngủ, vì hiện tại đẹp gấp mấy lần mơ!
1f64c.png
 
Back
Top