Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thằng nào quote cái bài tăng lương vào đây bị bênh adua a.
Tính xem chủ clb vừa cho thằng Dũng mấy năm lương.
Bóng đá nó là hình thức doanh nghiệp, chưa đá trận nào cho CLB thì tăng con kec gì.
Đi u23 tính ra Thanh Hóa nó còn thiệt, vì thiếu quân tập luyện tiền mùa giải. Thằng nào viết cái bài này đáng ăn đạp vào mặt.

Nói có sai đâu, sau cháu phượng là đến mây cháu TD QH :))

Đm trước vck u23 thì ko thấy gì, thành công phát là moi móc ngay, đến cái stt trên fb của nó hồi 5,6 năm trước còn bị đào lên, còn QH thì nhà cửa, gia đình, hàng xóm, ảnh lúc mới mười mấy tuổi bị đưa lên báo hết =))
 
Mà đợt này thấy tập trung vào tiến dũng là chính, quang hải thấy ít
 
Cao ráo đẹp chai khoai to nên đc lều báo săn đón, như lord quân hồi xưa thôi =))
 
Tại cháu Tiến Dũng cao to đẹp trai, cởi áo lắm múi, cháu Quang Hải lùn tịt mặt mũi khờ khờ dưới màu là tất nhiên :2onion2:
 
Thật giờ chỉ mong truyền thông bớt bớt tung hứng mấy cháu quá nhiều, đặc biệt là những thằng triển vọng nhất như Quang Hải với Văn Hậu. Cứ bị truyền thông focus quá là y như rằng phát triển đéo ra gì , gương thằng Phượng sờ sờ ra đấy:2onion58:.
 
đến giờ vẫn focus chú Dũng 1 cách vớ vẩn :1onion33:khá ghét mấy kiểu báo mạng làm white knight kiểu này, kiểu như muốn Dũng và CLB chia tay để đi đời cả hai ấy:2onion18:
 
Thật giờ chỉ mong truyền thông bớt bớt tung hứng mấy cháu quá nhiều, đặc biệt là những thằng triển vọng nhất như Quang Hải với Văn Hậu. Cứ bị truyền thông focus quá là y như rằng phát triển đéo ra gì , gương thằng Phượng sờ sờ ra đấy:2onion58:.
Truyền thông cũng phải kiếm sống nữa bạn êi !
Mặt khác được truyền thông tung hê thì các cháu cũng có lợi , tăng lương , tăng thu nhập . Còn việc chểnh mảng tập luyện , hay nảy sinh tâm lý tự mãn , thì lỗi phần lớn là do bản thân cầu thủ , chớ nên đổ lỗi hết cho truyền thông
 
truyền thông tâng bốc rồi lại có mấy con showbitch rạng háng ra cho phệt thì đỡ thế quái nào được, nhìn cháu mạc hồng quân kìa, cơn rơi và người đẹp nó chịch nhiều vãi đái =))
 
Tôi có post cái clip những pha hãm lòn nhất của thủ thành tuyển VN trong 2 năm trở lại đây ở trang trước đấy, lật lại coi, mà bộ không theo dõi tuyển VN lâu lắm rồi hả, vị trí thủ môn feed liên tục mà.
Mà bắt pen có trick hết, đừng đánh giá thấp sự cố gắng của người khác, bắt 1 quả thì còn có thể may mắn chứ bắt dính 2 quả trong loạt sút luân lưu thì cũng không có chuyện quá may mắn đâu, chưa kể trước đó nó đoán được hướng sút của mấy đứa còn lại nữa.
Tôi có nói nó không hay đâu. Tôi cũng ko phủ nhận cố gắng của nó. Nhưng ông phải coi kĩ. Dũng nó đoán đúng hướng là bởi vì nó đợi cầu thủ sút mới bay người. Nên đoán đúng hướng mà nó sút hiểm chính xác thì cũng không cản được. Nên thủ môn bắt pen hầu như đều dựa vào phán đoán và đợi cầu thủ nó dậm đà tung chân nửa đường là bay rồi mới kịp. Đợi nó sút rồi mà đổ thì chỉ trừ phi nó tâm lí sút sát người thôi.
Và tôi nói rồi. Sút pen chủ yếu là bản lĩnh và may mắn. Vì Vn áp lực tâm lí ít hơn nên lạnh lùng hơn. Nếu quay ngược đây là trận VN đá bán kết với Indo ở AFF hay Seagame đi, tâm lí nó sẽ khác, bởi vì lúc đó vị thế khác và tâm lí khác.

Chứ ông bảo sao mấy thằng top sút phạt thế giới nó sút pen vẫn ra ngoài. Trong khi bình thường ông chỉ góc chữ A nó đóng đủ 10 quả trên 10 vào góc chữ A chả trượt quả nào. Có giời bắt. Và chắc chắn là theo phần lớn giới chuyên môn Dũng ko phải là người xuất sắc nhất dẫn đến thành công của tuyển U23 như cách mà truyền thông vào cuộc " nhiệt tình " quá.

Ngoài lề tí. Ngày xưa đá tuyển trường làm thủ môn chỉ cầu hòa đến sút pen. Ko bắt được người ta chửi thằng sút ra ngoài. Đẩy được thì thành hero. Chả có tí ap lực gi. Ha ha =))
 
thằng Dũng nó bắt thế là dc rồi, dĩ nhiên lên tuyển với đá chính thì nó phải cố gắng nhiều. Đây là so với mấy ông GK u23 bao nhiêu năm nay thôi
thành công còn nhờ hàng hậu vệ năm nay đá cứng nữa
chứ từ 2008 sau năm vô địch tới giờ, chỉ mong hàng thủ nó đừng feed, ko phản lưới nhà thì cũng ăn phạt, ăn thẻ đỏ, GK feed
 
Áp lực từ truyền thông sẽ éo bao giờ giảm đi mà ngày càng tăng lên. Nên ku nào mà không đứng dc thì tạch, coi như không vượt đc thử thách để phát triển, thế thôi.
 
Lol mấy ông nói thì hay lắm, thử bị soi mói từ trên mạng đến ra đường xem, chả điên máu ấy, đến cả giới hlv toàn bậc đáng tuổi cha tuổi ông còn chịu ko nổi áp lực truyền thông bây giờ nói chi tụi trẻ, hơn nữa báo chí VN giờ rặc một lũ mất dạy, toàn nhảm hồ bách thảo viên đưa tin đâm chọt, bơm đểu, bới móc chuyện cá nhân, thì đm Thánh cũng đéo đỡ nổi.
 
Thì anh em đang bàn là bàn cái đấy chứ nói hay gì ông. Ai chả biết nổi tiếng nó thêm vào nhiêu rắc rối,đặc biệt ở VN còn nhiều cái nhảm shit tào lao từ cộng đồng mạng nữa. Sợ mấy đứa nó chịu ko nổi áp lực truyền thông rồi tạch thôi.

Nhưng công nhận Xuân Trường đuợc đào tạo bài bản từ gốc ở HAGL có khác,cảm giác ban lĩnh,vững vàng và rất chuyên nghiệp.
 
Moá thằng Tiến Dũng giải vừa rồi nó không feed là tôi thấy nó xuất sắc nhất cmnr trong 10 năm nay của các tuyến từ U16 đến tuyển quốc gia rồi mà các bố còn chê.

Các ông thử đá bóng mà ở phía sau thằng thủ môn nó như l xem, suốt ngày lo nó feed thì làm sao mà care được nhất là có những tình huống ko che chắn được hết buộc phải lựa chọn để 1 cửa cho nó chọc, nó sút về phía thủ môn trước,
thằng thủ môn mà khả năng phán đoán ngu là cũng chết mà xử lý ngu là cũng chết, giải vừa rồi TD nó đã làm quá chốt mà chê cái ccc
 
Thì anh em đang bàn là bàn cái đấy chứ nói hay gì ông. Ai chả biết nổi tiếng nó thêm vào nhiêu rắc rối,đặc biệt ở VN còn nhiều cái nhảm shit tào lao từ cộng đồng mạng nữa. Sợ mấy đứa nó chịu ko nổi áp lực truyền thông rồi tạch thôi.

Nhưng công nhận Xuân Trường đuợc đào tạo bài bản từ gốc ở HAGL có khác,cảm giác ban lĩnh,vững vàng và rất chuyên nghiệp.

Thì đang nói mấy ông kia bảo dư luận cũng phải kiếm cơm còn cầu thủ cứ mặc dư luận. Tôi nói thực ko riêng bóng đá, các ông đi làm, các ông cố gắng, mà phần lớn đồng nghiệp của ông cứ qtam chuyện đời tư của mấy ông hơn là hiệu suất làm việc của ông thôi đã khó chịu vl ra đó rồi, đây còn là cả đất nước với bao nhiêu nhảm hồ bách thảo viên và anh hùng bàn phím. Và ko phải ai sinh ra cũng có tâm lý cứng như thép để ignore dư luận, đó mới là điều đáng lo, ko thiếu trường hợp tự tử vì ko chịu nổi sức ép từ internet cả người nổi tiếng lẫn người bình thường.
 
Bọn lều báo câu view vô lương tâm thì là chuyện rõ ràng rồi, nhưng cũng chả có cách nào cấm chúng nó cả :1onion75: Hơn nữa, đã là người nổi tiếng, người của công chúng thì tất nhiên phải gánh áp lực bị thiên hạ soi mói, không được/bị thiên hạ chăm chú nhìn ngó thì sao gọi là người nổi tiếng được, không thích bị soi mói thì chỉ có cách....đừng nổi tiếng :1onion75: Chẳng hạn mềnh, cũng như bà con trong đây, toàn là anh hùng cào phím bình thiên hạ thì có con tép nào thèm quan tâm nhòm ngó chuyện đời tư của mềnh :2onion2:
 
Ông Dũng giải vừa rồi cũng feed mấy quả mà may là đội bạn ko ghi bàn nên ko bị soi thôi :))
Hình như trước đó 1-2 giải gì cũng có feed nên bị cho ngồi dự bị thì phải.
 
Bọn lều báo câu view vô lương tâm thì là chuyện rõ ràng rồi, nhưng cũng chả có cách nào cấm chúng nó cả :1onion75: Hơn nữa, đã là người nổi tiếng, người của công chúng thì tất nhiên phải gánh áp lực bị thiên hạ soi mói, không được/bị thiên hạ chăm chú nhìn ngó thì sao gọi là người nổi tiếng được, không thích bị soi mói thì chỉ có cách....đừng nổi tiếng :1onion75: Chẳng hạn mềnh, cũng như bà con trong đây, toàn là anh hùng cào phím bình thiên hạ thì có con tép nào thèm quan tâm nhòm ngó chuyện đời tư của mềnh :2onion2:
Mấy người không thích bị soi họ thường né tránh lên hình nhất có thể. Ít tư liệu thì báo cũng chẳng khai thác được.

Khổ nỗi chú Tiến Dũng muốn kiếm xèn nên ngược lại chú phải cố mà xuất hiện cành nhiều càng tốt.
 
Tiến Dũng cũng có quả song phi vào đồng đội ( Dũng bộ đội?) để tiền đạo đội bạn dễ ghi bàn ở Seagames đó thôi. Thế nên ông Park hay hơn hlv khác là khả năng làm tâm lý tuyệt vời.
 
Ta thấy trong này có ai chê ku Dũng đâu... Mọi người chỉ bàn đến chuyện ku Dũng mới chỉ có kinh nghiệm ở các giải U, chưa có kinh nghiệm ở giải chuyên nghiệp, thế mà đã bị truyền thông bơm và soi mói hơi nhiều, bản lĩnh ku Dũng mà không vững thì chột sớm...
 
Back
Top