Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Các hlv online lo lắng ko chịu tính toán tránh gặp Hàn cho cố, cuối cùng gặp thằng Ba ranh :))
người ta tính né thằng HQ ở cùng nhánh chứ có phải né trận kế đâu
 
Hài =)).

https://thethao247.vn/95-lam-tro-he-de-mong-doi-dau-voi-viet-nam-va-cai-ket-dang-d163907.html

Vì thế, Saudi Arabia chủ động đưa ra đội hình dự bị ở trận gặp Triều Tiên và họ nhanh chóng nhận 2 bàn thua từ rất sớm. Sang hiệp 2, họ tiếp tục để thua bàn thứ 3 trước đối thủ Đông Á, vốn có màn trình diễn bạc nhược ở 2 trận trước đó.

Nhận thấy đội cùng bảng thua 2-0 ngay trong hiệp 1, các cầu thủ Iran cũng nhanh chóng… để thua 2 bàn trước Myanmar trong những phút đầu hiệp 2. Tới lúc này, nếu Iran để thua 3-0, kết quả bảng F sẽ vô cùng khó đoán khi cả 4 đội đều có 4 điểm và hiệu số 0, và sẽ cần tới hệ số fair-play để phân định thứ hạng.

Nhận thấy rủi ro, Iran không chấp nhận thua thêm, qua đó… giành ngôi đầu bảng F, gặp Hàn Quốc ở vòng 1/8. Trong khi đó, Saudi Arabia rơi xuống vị trí thứ 3 do nhận nhiều thẻ phạt hơn Triều Tiên, phải gặp Trung Quốc tại vòng trong. Còn đội Triều Tiên nhờ chiến thắng này đã đứng vị trí thứ 2, qua đó gặp Bangladesh, một đối thủ ‘dễ chơi’ hơn hẳn.

Toan tính của Saudi Arabia rất rõ rệt qua cách họ cử đội dự bị ra sân. Thậm chí, trong phòng họp báo, HLV của đội bóng này khẳng định chắc nịch họ sẽ gặp… Việt Nam ở vòng trong. Tuy nhiên, cuối cùng Saudi Arabia lại chạm trán Trung Quốc, còn Việt Nam gặp Bahrain.
 
VN thời Park Heo Sang này có vẻ hên vãi nhỉ =)). Thay tướng đổi vận nó phải thế
 
ông park ở ao làng chưa biết sao chứ ở châu lục đang lên như diều :)) ông tô hồi xưa dù đưa VN lên đc ngai vàng ở khu vực nhưng ra khỏi ao vẫn sấp mặt dễ dàng, ông ridle thì vua về nhì nhưng vẫn tạo đc nhiều dấu ấn ở biển lớn ko kém ông park
 
39572558_2136847056558247_673001528239325184_n.jpg


DM Nhật ranh vãi, nhánh dưới siêu dễ trong khi nhánh của VN nếu qua 2 thằng kia thì kiểu gì cũng gặp Uzb hoặc Hàn hoặc Iran, bán kết cứ như là cửa cuối của VN vậy =)).
 
Nhánh Nhật ta nghĩ Chị Na éo dễ chơi. Nhật mang U23 chắc chiến tốt chứ U21 mà không phải giấu hết hàng ở vòng bảng thì coi chừng lành ít dữ nhiều.
 
Nhánh Nhật ta nghĩ Chị Na éo dễ chơi. Nhật mang U23 chắc chiến tốt chứ U21 mà không phải giấu hết hàng ở vòng bảng thì coi chừng lành ít dữ nhiều.
Nhật phải ăn được Mã lai thì mới tính tiếp được.
Tương tự, Việt Nam mà không thắng Bahrain thì cũng nghỉ khỏe.....
 
Hài =)).

https://thethao247.vn/95-lam-tro-he-de-mong-doi-dau-voi-viet-nam-va-cai-ket-dang-d163907.html

Vì thế, Saudi Arabia chủ động đưa ra đội hình dự bị ở trận gặp Triều Tiên và họ nhanh chóng nhận 2 bàn thua từ rất sớm. Sang hiệp 2, họ tiếp tục để thua bàn thứ 3 trước đối thủ Đông Á, vốn có màn trình diễn bạc nhược ở 2 trận trước đó.

Nhận thấy đội cùng bảng thua 2-0 ngay trong hiệp 1, các cầu thủ Iran cũng nhanh chóng… để thua 2 bàn trước Myanmar trong những phút đầu hiệp 2. Tới lúc này, nếu Iran để thua 3-0, kết quả bảng F sẽ vô cùng khó đoán khi cả 4 đội đều có 4 điểm và hiệu số 0, và sẽ cần tới hệ số fair-play để phân định thứ hạng.

Nhận thấy rủi ro, Iran không chấp nhận thua thêm, qua đó… giành ngôi đầu bảng F, gặp Hàn Quốc ở vòng 1/8. Trong khi đó, Saudi Arabia rơi xuống vị trí thứ 3 do nhận nhiều thẻ phạt hơn Triều Tiên, phải gặp Trung Quốc tại vòng trong. Còn đội Triều Tiên nhờ chiến thắng này đã đứng vị trí thứ 2, qua đó gặp Bangladesh, một đối thủ ‘dễ chơi’ hơn hẳn.

Toan tính của Saudi Arabia rất rõ rệt qua cách họ cử đội dự bị ra sân. Thậm chí, trong phòng họp báo, HLV của đội bóng này khẳng định chắc nịch họ sẽ gặp… Việt Nam ở vòng trong. Tuy nhiên, cuối cùng Saudi Arabia lại chạm trán Trung Quốc, còn Việt Nam gặp Bahrain.

Má ơi, cái thuyết âm mưu quần què gì mà ngu học thế này mà cũng dám đăng lên báo ?

"Trong khi đó, Saudi Arabia rơi xuống vị trí thứ 3 do nhận nhiều thẻ phạt hơn Triều Tiên, phải gặp Trung Quốc tại vòng trong" , chỉ một câu này thôi là đủ để hiểu thằng viết bài này trình độ thế nào rồi Y____Y. Hơn đối đầu trực tiếp thỉ chả xếp trên, thẻ phạt cái đéo gì ...

Rồi phân tích sâu hơn:
Thằng Saudi bị dẫn 0-3 từ phút 51
Thằng Iran bị dẫn 0-2 từ phút 68

Trong khi chỉ cần thằng Myanmar vả thêm cho Iran 1 phát 0-3, là Mya/Triều chia nhau vị trí 1-2. Còn thằng Saudi hạng 4 do tất cả chỉ số đều y chang Iran nhưng nhiều hơn 1 thẻ vàng. Liệu HLV thằng Saudi nó có ngu đến mức chấp nhận bị loại để chọn đối thủ ở vòng sau không ? (chưa kể là bảng F sau đó mới thi đấu, thì làm sao nó biết được Bahrain thắng hay thua ? )

Thằng HLV Saudi nó phát biểu sau trận đấu như thế, đơn giản là vì nó nghĩ Bahrain đéo thắng thằng Malaysia thôi, nên khả năng cao là sẽ gặp VN thôi. Chứ có phải ý nó là khẳng định sẽ gặp VN, hoặc vui mừng vì được gặp VN đâu.

Viết báo ngu học, xuyên tạc ..... cạn mẹ nó lời.
 
nhánh nào cũng căng cả , giờ mới giở hết bài để chơi đây chứ k còn toan tính nữa
 
Nhánh nào cũng khó như nhau thôi, mình hên bước đầu gặp Bahrain thơm hơn tí nhưng cũng nên đá đàng hoàng vì tính ra Bahrain nó cũng tương đương mình. Trận gặp Hàn nó bị vả 6 trái phần lớn là do GK nó feed ngu thôi. Bên thằng Mã có Nhật, Saudi, UAE, với China cũng ko dễ đâu. Mà tới bước này rồi thì so sánh làm gì nữa, tập trung trận tới thế nào mới quan trọng.
 
Mấy đội kia mà đá vớ vẩn, dám bán kết là 3/4 đội Đông Nam Á chứ đéo đùa.

Cửa của thằng Indo vào bán kết cũng khá sáng đấy nhé.
Malaysia thì hơi khoai.
 
Indo có buff sân nhà nên mới nói nhánh dưới cũng căng lắm :)).
 
Tính ra khúc giữa khoai nhất =]]]] , VN, Indo khá nhàn, đứng ngoài nhìn mấy con boss tẩn nhau trước

Zalo_ScreenShot_20_8_2018_1541720.png


Nói chung VN gặp kèo đấu kiểu từ dễ đến khó , từ vòng bảng đến vòng trong. Xem như thiên thời =]]
 
Chỉnh sửa cuối:
Tính ra khúc giữa khoai nhất =]]]] , VN, Indo khá nhàn, đứng ngoài nhìn mấy con boss tẩn nhau trước

View attachment 247336


Nói chung VN gặp kèo đấu kiểu từ dễ đến khó , từ vòng bảng đến vòng trong. Xem như thiên thời =]]
Indo mà nhàn, nó có thể thắng bằng mấy trò trọng tài các thứ chứ UAE trên nó một bậc
 
hàn tạch asiad thì còn cup châu á mà, mỗi tội giải đấy mọi thằng tham dự đều focus tối đa để có thành tích kể cả nhóm lót đường, đám top đầu thì triệu tập hết sao số ở châu âu, chơi nghiêm túc, lúc đó thằng hàn chắc khó mà trốn nghĩa vụ :))
Cúp Châu Á kia khác gì world cup mà đòi đc xét

Để công bằng thì chỉ lấy 1 đại hội chung toàn bộ các môn thể thao thôi, đó là asiad và olympic
 
https://www.24h.com.vn/bong-da/u23-...hong-biet-gi-ve-park-hang-seo-c48a984260.html
Chúng tôi không đặt nặng mục tiêu cụ thể ở Indonesia lúc này. Các cầu thủ của U23 Bahrain còn rất trẻ. Chúng tôi tham dự ASIAD với thành phần 10 cầu thủ sinh năm 1997, 6 cầu thủ sinh năm 1998, 3 cầu thủ sinh năm 1999 và 1 cầu thủ sinh năm 2000.

Chúng tôi xây dựng đội hình này cho tương lai, cho Olympic Tokyo 2020 nên U23 Bahrain không sử dụng bất cứ cầu thủ nào trên 23 tuổi. Còn về đối thủ U23 Việt Nam ư, lúc này tôi chẳng có gì để nói về họ cả.

Cười tự tin phát, kết quả tính sau =]]

Cơ mà thằng Bahrain tính đường dài ghê nhỉ ... có lọt vào top 3 của U23 Châu Á 2020 dc không mà tính đến Olympic Y_Y. Ảo diệu thặc.

Indo mà nhàn, nó có thể thắng bằng mấy trò trọng tài các thứ chứ UAE trên nó một bậc
Nhàn là so với các thằng mạnh khác thôi, chứ có phải ý là nó cửa trên đâu Y___Y. Nếu xét thực lực thì Indo là một trong những thằng yếu nhất vòng 16 đội ...
 
Ae cho hỏi phát: ku Tuấn Anh ko dc gọi do đang bị chấn thương hay phong độ dạo này ko tốt vậy?
 
Back
Top