Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

thôi cho xin, thà ăn hành ngập mặt ở ngoài châu á còn tích đc mớ kinh nghiệm cho sau này, còn hơn làm trùm giải làng xong rốt cục trình độ chả khá lên, cái kiểu vô địch aff xong trượt dài 4,5 năm mới gượng dậy đc như hồi 2008 thì lạy, nói ra thì bị mấy bố bảo mơ cao ảo tưởng các thứ, chứ tôi thấy ăn cái cup làng chả giải quyết đc cái mẹ gì cả, vô địch thì có nhiều kiểu lắm, kiểu ăn xổi như sing nhập tịch ồ ạt cân cả bản đồ, kiểu thằng chột làm vua xứ mù như malay lúc cả nền bóng đá SEA nó đang đi xuống, hoặc là kiểu như thái ở những thời điểm mạnh quá éo ai chơi lại. Nói như mấy ông thì asian cup ở nhà mẹ đi đá làm gì cho tốn sức vì có qua đc vòng bảng đâu, ăn cái aff đi bão cho vui, má hài cái giải danh giá nhất châu lục thì nhiều ông éo care, còn cái giải thằng fifa nó chỉ coi như giải giao hữu đá chơi lại nhất quyết hơn thua cho đc
Chuẩn mẹ luôn, vào vòng trong Asian cup có ý nghĩa hơn hẳn vô địch Aff
 
Cố đứng thứ 3 tốt nhất ở bảng là lọt vòng 2 Asian cup thôi, hạn chế bàn thua trc Iran và Iraq. Dù sao cấp tuyển quốc gia nó mới danh giá chứ giải trẻ k đánh giá đúng trình đối thủ dc
 
Ủa vậy giờ JAV thắng Hàn xẻng thì VN > Hàn à?

Mà mấy ông chuyển qua công kích Dũng ghê thế, đầu năm chả tung nó lên mây là gì. Nó chỉ thấy bị tâm lý từ lúc lọt lưới rồi mất cảm giác phản xạ chứ nó đâu có đáng bị chê lên chê xuống thế.
Bắc cầu là đã xì tin rồi, lại còn đi bắc khi giữa 2 thằng có kết quả đối đầu trực tiếp thì em cũng đến ạ anh =))
 
Jav đá ghê vl trận trước nó cố tình thả Vịt cmn rồi
 
thôi cho xin, thà ăn hành ngập mặt ở ngoài châu á còn tích đc mớ kinh nghiệm cho sau này, còn hơn làm trùm giải làng xong rốt cục trình độ chả khá lên, cái kiểu vô địch aff xong trượt dài 4,5 năm mới gượng dậy đc như hồi 2008 thì lạy, nói ra thì bị mấy bố bảo mơ cao ảo tưởng các thứ, chứ tôi thấy ăn cái cup làng chả giải quyết đc cái mẹ gì cả, vô địch thì có nhiều kiểu lắm, kiểu ăn xổi như sing nhập tịch ồ ạt cân cả bản đồ, kiểu thằng chột làm vua xứ mù như malay lúc cả nền bóng đá SEA nó đang đi xuống, hoặc là kiểu như thái ở những thời điểm mạnh quá éo ai chơi lại. Nói như mấy ông thì asian cup ở nhà mẹ đi đá làm gì cho tốn sức vì có qua đc vòng bảng đâu, ăn cái aff đi bão cho vui, má hài cái giải danh giá nhất châu lục thì nhiều ông éo care, còn cái giải thằng fifa nó chỉ coi như giải giao hữu đá chơi lại nhất quyết hơn thua cho đc
Chỉ sợ tạch AF F mấy bác bên trên ngại dư luận lại đuổi ông Park thôi :-(||> chứ bỏ AF F mà vào sâu Asian cup thì lại ngon quá :-(||>
// JAV có thằng số 10 giấu đến trận này mới cho vào à :-(||>
 
Hàn cũng đuối rồi. Ko duy trì đc sức ép như hiệp 1 nữa.
 
DM mấy thằng lol hàn, chơi vẫn mất dạy không thua gì thời đàn anh nó.
 
hàng công vn cùi hay hàng thủ nhật chơi hay n
JAV bị ép vậy vẫn méo cuống, thế này thì bao nhiêu năm nữa VN mới đuổi kịp :9cool_pudency:
cố vào tứ kết, bán kết mấy giải kiểu này 3,4 lần nữa là đc thôi :6cool_sure:
 
Jav đá ghê vc...
 
thật ra toàn đội giải này đểu kém hơn hồi đầu năm
Quang Hải, Xuân trường, PV Đức,...
do đang đá Vl hay sao mà thể lực cũng có vẻ đuối hơn nữa, chỉ có Dũng pi là lên đồng :))
 
Trận gặp Việt Nhật nó đá kiểu tính toán mà. Thua bt bất quá.
 
hic vậy mà trước trận ai cũng dự Hàn hiếp dâm Nhật... :))
 
Jav đá ghê vc...
JAV nó chắc suất vào nên dấu bài thôi. Nó cứ tằng tằng tiến lên ghê vl. Dự là thằng Hàn trận này đứng trc ngưỡng thiên đường k phải đi bộ đội nên trim bé lại vì áp lực. Thế nào cũng bị Nhật thọt cho
 
Uả nãy h ko coi Son oppa vẫn chưa trốn nghĩa vụ dc à :3cool_nosebleed:
 
gặp VN yếu nên trông thg Hàn nó nhiều bài vở, h gặp Nhật lòi cái mặt đá cậy sức, từ năm 2002 đến h bọn Hàn vẫn cái kiểu đá cục súc này, nhìn chán vãi
 
Son mà vào pen chắc đéo dám đá mất.
 
Son mệt lắm rồi. Hàn đang đá 10 người :))
 
Nhật đá quá hay, bắt thằng Hàn phải co cụm phòng thủ + tiểu xảo, cố lên các samurai màu xanh \m/.
 
Dm dao mổ trâu của Hàn éo ăn dc U21 Nhật thì Hàn con thua Nhật xa xa lắm :))
 
Back
Top