Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

45667125_252678858742961_5841647816006434816_n.jpg
 
Đúng là Lào và Vịt là 2 nước anh em

khăng khít thế sát nhập mẹ đi, đù má
 
Trận bữa qua nói chung ngoài kết quả thì chả có gì để nói, đội bạn quá buồn lại thêm sân chán nên nhà ta cũng chả thể hiện được gì :1onion75: Mềnh xem cả trận cũng không thấy được nhà ta xác định lối chơi gì, cụ Park xếp sơ đồ 3-4-3 như Conte nhưng chơi chuyền bóng nhiều như Sarri, chơi phối hợp chuyền ngắn nhưng lại hay chạy ra cánh tạt bổng, cầm bóng nhiều nhưng toàn thích sút xa
110.gif
 
^ HLV các đội bạn cũng không nhìn dc lại càng tốt.
 
Tự ai đúng rồi , mang tiếng Messi mà phải dự bi cho đám nghiệp dư , 90 phút ko được vào phút nào .
 
indo đá như lol, hay gì
thằng sing đá khó chịu phết
 
Thái lối chơi mượt qua, để xem gặp Sin hay Indo thế nào.
 
Adisak Kraisorn ghi 6 bàn luôn. vcl thần thánh phương nào đây @@
 
Tiền đạo dự bị hạng 2 của Thái , đám Messi Thái với 3 chú bên Nhật ko được về dự , Asiad mới được về .

Team Thái có 11 thằng thì 4 thằng chính trên hàng công ko đá , kỳ này mà để Thái vô địch thì giải tán cho rồi
 
Vl adisak 6 bàn :5cool_ops: dồn banh cho 1 thằng làm hattrick đã khó, đằng này...
 
lol, Indog gáy kinh lắm rốt cuộc thua Sing :))
 
Indo nó đang chửi tài VN thiên vị Sing xử ép nó kìa :2onion2:
 
Mk, 2 còn hàng VN với Thái đi chăn gà mà báo chí nó chém tung trời :9onion48:
 
Sin nó tận dụng tốt hơn thì Indo phải mang theo rổ. Bọn nó đã rõ ràng mạch lạc bao nhiêu, Indo được mỗi cái cậy sức, vào vòng cấm gặp anh gốc Tàu đẹp trai khoai to lại văng ra.
 
Back
Top