Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

giừo vào gặp thằng nào các thanh niên ơi
 
vãi hồ bách thảo đếm thẻ vàng qua vòng 2 =))
 
Người anh em TT đéo hiểu sao vào đc cái giải này. Trình chắc ngang Cam Lào. Mẹ nhiều tình huống nhiều đấu ít mà đéo ghi bàn. May thằng Liban nó cũng cùi bắp chứ gặp thằng khác là GG Việt Nam rồi.
 
nên ban never cmn thằng TT cho rồi, đhs đá đấm như vậy đc vô vòng ck
 
231.PNG

Lịch hay vãi, 5 ông kẹ trấn giữ 4 nhánh vào bán kết , thì không có phép màu nào cho các đội khác rồi ... Thôi VN ráng thi đấu 200% công lực win Jordan, rồi vào vòng 8 đội thua Nhật , về nước là đẹp.
 
Mẹ vào nhờ thằng Triều Tiên mà chẳng nhờ nó chút nào.

Nó có bóng cứ cố ào ào lên ghi bàn. chứ không cứ câu giờ ôm đầu thì cùng lắm thua 2-1 hay 3-1 rồi
 
TT thủ cái kiểu thấy bóng ở đâu là 2 3 thằng bâu vào để lại một đống chỗ trống đằng sau cho tụi kia tha hồ chạy chỗ
 
Mà thấy lo cho thể lực VN kinh nhìn PVĐ đá trận vừa rồi mệt mỏi nhưng cố gắng hết sức.Mà thôi vào vòng trong rồi có nhieu chơi bấy nhiêu thôi.
 
Mẹ vào nhờ thằng Triều Tiên mà chẳng nhờ nó chút nào.

Nó có bóng cứ cố ào ào lên ghi bàn. chứ không cứ câu giờ ôm đầu thì cùng lắm thua 2-1 hay 3-1 rồi
Tinh thần của nó là chiến đến cùng chứ có phải câu h hộ Vn đâu. Nên đá thế là đúng rồi.
Nó mà ko ghi 1 bàn đầu trận thì Vn đã dẹo
 
thôi nhân định đéo thắng thiên rồi, quả này VN chân mệnh thiên con mẹ nó tử
 
Yên tâm anh em, có số chân mênh thiên tử bảo vệ, vào vòng trong do luật fairplay thì Jordan chẳng là thá gì đâu.

Ngóng xem Nhật với Saudi tranh nhau xem ai đáng đấu với ta thôi :>
 
Con mẹ nó, điss cụ Triều Tiên đá như hồ bách thảo, trình độ éo bằng vi lích, xem đau tim lên huyết áp vkl
 
Dm chắc chưa bao giờ xem bóng mà đau tim đến thế này =))
 
Ko để cho bọn Thái dúi gáy là đc.
 
Back
Top