Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đội tuyển QG VN mà còn thành công hơn nữa trong khi Thái đi xuống thì ku T. Đỗ chỉ có nước ôm mặt khóc.

Thành tích CLB thì nó dư có rồi, duy thành tích trong màu áo tuyển (lí do nó ko có hi vọng ở Pháp nên về Thái), cũng méo có nốt thì...
Thằng đó mình thấy đá không bằng Trọng Hoàng với Văn Thanh

K tiếc tí nào
 
Thằng đó mình thấy đá không bằng Trọng Hoàng với Văn Thanh

K tiếc tí nào

Đúng là giờ nó có vào thì chả biết thay ai. Trước có Văn Thanh, nay có Trọng Hoàng. Nhưng Trọng Hoàng thì sắp về hưu rồi, nay đã 29. Nên tầm 2 năm nữa thì Văn Thanh có bề gì (chấn thương, đi xuống), vẫn cần thanh niên khác lắp lỗ châu mai.
 
Quên anh trai làng Phạm Xuân Mạnh rồi hả các đồng chí. Công còn hơi kém chứ thủ chắc cú còn gì. Trâu bò ngang Trọng Hoàng.
 
Đúng là giờ nó có vào thì chả biết thay ai. Trước có Văn Thanh, nay có Trọng Hoàng. Nhưng Trọng Hoàng thì sắp về hưu rồi, nay đã 29. Nên tầm 2 năm nữa thì Văn Thanh có bề gì (chấn thương, đi xuống), vẫn cần thanh niên khác lắp lỗ châu mai.
Lúc đó lại nổi lên mấy cháu khá khá ở vị trí này thôi, lo gì

Xưa nay mấy vị trí bám cánh luôn là các vị trí Việt Nam nhiều nhân tài nhất, nhớ hồi xưa có lão Quang Thanh đá cũng vkl
 
Thằng Tris Đỗ ông bà nội nó đều VN hết nên bố nó 100% VN, ông bà nội nó di cư sang Thái đẻ ra bố nó, sau đó bố nó sang Pháp lấy vợ Pháp nên tới lượt nó tính theo huyết thống là lai Việt Pháp, 1 giọt máu Thái nó cũng đóe có, có mỗi cái quốc tịch Thái thừa kế từ ông bà nội thoi :1onion75:

nhớ có lần lều báo Việt nói nó éo thèm nhận gốc Việt hay chê Việt dữ lắm, không biết có thật không hay lại mấy anh lều báo nhà mình nhé chữ vào miệng người ta.
 
Đúng là giờ nó có vào thì chả biết thay ai. Trước có Văn Thanh, nay có Trọng Hoàng. Nhưng Trọng Hoàng thì sắp về hưu rồi, nay đã 29. Nên tầm 2 năm nữa thì Văn Thanh có bề gì (chấn thương, đi xuống), vẫn cần thanh niên khác lắp lỗ châu mai.
CR7 33 tuổi mà vẫn còn về 2 cái the best, vua phá lưới C1. Còn VN mình thì 29 sắp nghỉ đá, thế mới thấy thằng CR7 nó khác bọt ntn.
 
Nghỉ là nghỉ đá tuyển chứ CLB thì vẫn đá chớ. Mà chưa chắc, lên tuyển làm sub cũng ngon vậy.
 
có siêu nhân Văn Thanh rồi còn mẹ gì thằng kia
hy vọng em nó chấn thương xong lấy lại được phong độ
 
Chế độ ăn bên nó khoa học hơn, đãi ngộ hơn, có HLV ăn uống riêng mà cầu thủ nó hầu như 31 32 là dưỡng già hết. CR7 thì dạng quyết tâm cao về chuyện thể lực dẫn đến khác biệt.

Mà số lão tướng trên 31 vẫn còn đá cấp độ quốc gia ít đến đáng thương, hầu như toàn ở vị trí ko người kế cận nên mới phải lết cái thân già đi cứu nguy dân tộc. Như Nga vừa rồi có lão trung vệ gì cũng 33 hay 35.

Bên mình thì không dám hi vọng Hoàng đá được đến 32, giờ 29 có quyết tâm thay đổi thì cũng khá muộn do cơ thể đã qua giai đoạn tốt nhất rồi.

P/s: Đợt này tội nhất là Dũng pee, Lâm sau trận hôm qua cũng bác luôn luận điểm chụp pen tốt của Dũng bằng thực chiến rồi. Mà Lâm mới 25, vẫn còn 1 quãng đường dài. Làm thủ môn số 2 mà thằng số 1 cứ ngời ngời phong độ thì mãi sau cánh gà :(

ở Việt Nam cấp CLB ko đủ sức hút truyền thông, phải lên tuyển tỏa sáng thì mới có kèo đi quảng cáo kiếm thêm thu nhập, không biết Dũng pee năm 2018 đã tích đủ tiền chưa?
 
dũng pee năm nay chắc bắt dc sea game là hết vẹo rồi
 
Tuấn Mạnh chụp cũng tốt ở cả cấp CLB lẫn tuyển nhưng lại lùn, mất đi lợi thế so với các thủ môn khác, về mặt truyền thông cũng ko đẹp zai.

À nói tới GK lại nhớ ra Phí Minh Long, nghe bảo đợt trước tỏa sáng trong trận play off của Hà Nội, không biết đã vượt qua được bóng ma quá khứ như Ngọc Hải chưa? Em nó cũng có tài nhưng chả hiểu sao chụp như ngu người ở trận thua Thái năm kia.
 
Mong 6h tối nay Sáu công nhân nghành kéo Nhật vào luân lưu rồi hạ Nhật
Tính ra thằng Sáu công nhân nghành này là yếu nhất trong nhóm dự world cup rồi, đá vòng bảng còn thua qatar 2-0 mà, so sao dc Iran. Thằng iran vòng loại WC bất bại, 22 điểm 9 trận sạch lưới. Xem lại iran đá với Hàn các oppa còn đéo lên dc bóng cơ, chả khác Vịt mấy
 
Tuyển Việt Nam giờ có Phượng (Hoàng) với Hải (Long) trong tay thì ắt giành được thiên hạ.

Từ giờ đến trận chung kết là 3 trận nữa. Để ý cứ Phượng tỏa sáng thì Hải im hơi (Iraq), nhưng sau đó Hải lại tỏa sáng còn Phượng im hơi (trận Yemen), rồi đến Phượng lại tỏa sáng (trận Jordan). Ngay cả trận Iran thì 2 cơ hội rõ nét của Việt Nam cũng là của Phượng và Hải.

Hy vọng theo thuyết định mệnh thì trận tứ kết Hải sẽ tiếp tục tỏa sáng. Đến Phượng tỏa sáng bán kết và Hải tỏa sáng trận chung kết :D nghe ảo diệu nhưng ko ai đánh thuế giấc mơ
 
Mình nghĩ Hà Đức Chinh 3 trận tới mỗi trận lập 1 hatrick, giành vua phá lưới kiêm đem cúp về cho Vịt. Sau đến vòng loại WC sẽ lập thêm vài hatrick nữa :D
 
Tuyển Việt Nam giờ có Phượng (Hoàng) với Hải (Long) trong tay thì ắt giành được thiên hạ.

Từ giờ đến trận chung kết là 3 trận nữa. Để ý cứ Phượng tỏa sáng thì Hải im hơi (Iraq), nhưng sau đó Hải lại tỏa sáng còn Phượng im hơi (trận Yemen), rồi đến Phượng lại tỏa sáng (trận Jordan). Ngay cả trận Iran thì 2 cơ hội rõ nét của Việt Nam cũng là của Phượng và Hải.

Hy vọng theo thuyết định mệnh thì trận tứ kết Hải sẽ tiếp tục tỏa sáng. Đến Phượng tỏa sáng bán kết và Hải tỏa sáng trận chung kết :D nghe ảo diệu nhưng ko ai đánh thuế giấc mơ

THôi, Phí Minh Long + Công Phượng đúng chuẩn Rồng bay Phượng múa ở SG năm nào :))

Đừng làm combo Rồng Phượng này nữa, em sợ.

Cứ Phượng Hoàng trọng sinh thôi, kaka.
 
Cầu trời Xê út nó thịt dc Nhật. Mình cam đoan gặp lũ Ả Rập này cửa ăn cực sáng, chứ gặp Nhật lùn là ôi thôi như kiểu dớp và tâm lý ấy
 
có lần bị thua SG thì nguyên cái fb ngập ảnh chế họa long phượng sồ luôn.
 
Cái vụ bác Park cho uống nhân sâm là thiệt mà :x
vụ uống sâm này hiệu quả thật hay là đòn tâm lý nhỉ, nếu tốt thật chắc cũng mua cho ba mẹ ở nhà uống quá. Ở SG thì thím nào biết chổ nào bán tốt nhỉ, sợ mua phải sâm tung của quá.
 
vụ uống sâm này hiệu quả thật hay là đòn tâm lý nhỉ, nếu tốt thật chắc cũng mua cho ba mẹ ở nhà uống quá. Ở SG thì thím nào biết chổ nào bán tốt nhỉ, sợ mua phải sâm tung của quá.
Sâm ông Park là Sâm xịn đã được kiểm chứng , mua cho ba mẹ uống thì mua Rể Đinh Lăng đi, cũng tốt 60% so với Sâm lại rẻ , mua được nhiều , ngâm rượu , pha nước , lá hầm gà an bao bổ.. Bà nội ta năm nay 100 rồi đến tận năm 80 mới chuyển qua xài Sâm với Yến , chứ trước đó toàn dùng Đinh Lăng.
 
vụ uống sâm này hiệu quả thật hay là đòn tâm lý nhỉ, nếu tốt thật chắc cũng mua cho ba mẹ ở nhà uống quá. Ở SG thì thím nào biết chổ nào bán tốt nhỉ, sợ mua phải sâm tung của quá.
Tùy thể trạng hãy uống nhé. Chứ uống bừa là lên bàn thờ đó
 
Back
Top