Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Do cách tiếp cận trận đấu của JAV trận VN với Iran là khác nhau nên thấy ko hay so với trận VN thôi. Trận này tụi JAV cũng kiểm soát bóng, ban bật nhưng đá nhanh tốc độ hơn, còn trận VN nó cũng kiểm soát nhưng mà đá đủng đỉnh, chạy chỗ cũng chầm chậm, rề rà kiểu vừa muốn thắng vừa giữ sức.
Tôi có bảo ko hay bằng đâu. Thực sự trận này Nhật 100% thì trận VN cũng 95%. Khác biệt là VN bị dẫn bàn vẫn đá vững, kỷ luật. Còn thằng Iran thua quả đầu nghiệp dư ko tin nổi, sau đá như đánh bom liều chết nên bị Nhật nó cho vào bẫy là phải. Còn trận VN nó mà muốn giữ sức thì h1 nó giã vài quả rồi hiệp 2 thủ có tốt hơn ko, chứ đéo đợi ăn pen
 
Trận VN Lâm hoá thần và Nhật nó đủng đỉnh từ đầu hiệp 1.

Thắng càng tối thiểu thì Nhật lợi. Mà Iran lại được đánh giá cao hơn thì Nhật càng lợi.
 
Ông bớt đùa, trận VN nó sút ầm ầm thằng Lâm đỡ rát cả tay mà ông kêu nó bế tắc, nó mà bế tắc thì không đến lượt thằng đứng vị trí thủ môn như thằng Lâm ăn MVP nhé :1onion75:

Mẹ thôi các bố cuồng Nhật quá bớt nổ giùm với. Nhật trận nó đấu với VN nó cũng đá như vậy thôi. Có điều VN xếp đội hình thấp, chơi phòng ngự tấn công, nên mỗi lần nó ra đến cánh là có 1 đứa kèm, 1 đứa bóc lót. Nên hàng công nó bế tắc. Vậy thôi.

Trận này nó chơi cũng vậy, có điều Iran dồn cầu thủ cánh lên tấn công, nên mỗi lần Nhật nó ra đến cánh thì bên trong còn mỗi 2 thằng trung vệ. 3 cú đều bị nó khoét vào cánh phải do HV phải dâng cao
 
Trận VN Lâm hoá thần và Nhật nó đủng đỉnh từ đầu hiệp 1.

Thắng càng tối thiểu thì Nhật lợi. Mà Iran lại được đánh giá cao hơn thì Nhật càng lợi.
Thắng càng tối thiểu thì Nhật lợi? Nó chẳng điên đâu. Cuối trận VN sút siêu phẩm thì vào đá 120 phút à?
 
Đúng là cuối trận VN cũng có tình huống xuýt vào. Trận đó Nhật không đá 100% như với Iran nhưng cũng không phải là đá chơi. Mình đá kỷ luật tốt + đội đã chơi chung với nhau gần cả năm + tinh thần chiến đấu cực kỳ tốt (dám nói tốt nhất trong tất cả đội bóng trong giải) mới đạt được thành tích như vậy. Nói dễ hiểu mình thực lực 6 buff + 2 thành 8, Nhật thực lực 10 đá 9.5.
 
Ông bớt đùa, trận VN nó sút ầm ầm thằng Lâm đỡ rát cả tay mà ông kêu nó bế tắc, nó mà bế tắc thì không đến lượt thằng đứng vị trí thủ môn như thằng Lâm ăn MVP nhé

Mới đá có mấy ngày trước mà quên hết rồi à? Lâm cả trận nó bắt có 5 trái à. Trong đó có mỗi trái đánh đầu với trái nó sút góc là nguy hiểm.
 
Thực tế mà nói trận Nhật trừ pha đối mặt của Minamino đáng gọi xuất thần ra thì các pha còn lại 1 thủ môn giỏi đều có thể bắt dc mà, lên đồng gì đây ?
Nói chung ko phải tự dưng 20 năm nay Nhật nó vô địch giải này tới 4 lần, còn Iran với Hàn cả nửa thế kỷ đéo vô địch, là đội vào 1/16 WC nhiểu nhất châu Á. Nếu Nhật có thể hình lẫn thể lực như Hàn, Iran thì hoàn toàn có thể cạnh tranh World Cup
 
Trận này do bọn Iran bị tâm lý cho nên Nhật nó dễ đá hẳn ko như Việt Nam thua nhưng vẫn rất lỳ đòn.

Nhưng ko phủ nhận trận này mới thấy vì sao Nhật nó vào top 16 WC được còn iran thì ko. Bọn Hồi có điểm yếu tâm lý muôn đời ko khá được
 
Thực tế mà nói trận Nhật trừ pha đối mặt của Minamino đáng gọi xuất thần ra thì các pha còn lại 1 thủ môn giỏi đều có thể bắt dc mà, lên đồng gì đây ?
Nói chung ko phải tự dưng 20 năm nay Nhật nó vô địch giải này tới 4 lần, còn Iran với Hàn cả nửa thế kỷ đéo vô địch, là đội vào 1/16 WC nhiểu nhất châu Á. Nếu Nhật có thể hình lẫn thể lực như Hàn, Iran thì hoàn toàn có thể cạnh tranh World Cup
Với các bố cứ làm như cả hang thủ nó đứng ngắm mỗi lần Lâm nó bắt bóng không vậy. Hậu vệ nó không khép góc, không kèm tác động lên tiền đạo nó thì chỉ có cỡ De Gea mới cứu nổi khung thành
 
Nói chung tụi Nhật nó đá nghiêm túc như nhau thôi, nhưng bung sức đá như thế nào cho từng trận là chuyện khác. Trận Nhật gặp VN nó ko bung maximum thật nhưng cũng chẳng lơ là nếu ko mình hên chút cũng ghi bàn vào lưới nó rồi với thế trận mình đá khác với Iran vì mình ko có sức tấn công và thủ đông người nên Nhật nó ko phải lo bung sức nhiều, tấn công tìm đường là có được cơ hội sút vào gôn, hên là VL lúc đó De Gea nhập. H1 nó đá với mình thấy ít hiệu quả nên H2 nó tung Osako vào và đá nhanh hơn mình mới bị thọt mặc dù trái đó là pen. Chẳng khi ko thằng Nhật nó vô địch cái giải này nhiều nhất cho tới giờ nên độ già dơ thì khỏi nói.

Tới giờ Xavi chuẩn 1 trận BK rồi, còn lại xem Qatar có vô được ko. Qatar vô và vô địch được chắc phán anh là Thánh Dự được rồi :)).
 
Vãi 1 trận phải đỡ những 5 trái ông còn bảo không nhiều thì bao nhiêu mới là nhiều :2onion60: Đây là đã có cả đội chơi thiên hẳn về thủ, lăn xả khô máu để cản bớt ròi đó :1onion75: Còn ông bảo thủ môn giỏi đều đỡ được thì.....thực tế mà nói thì thằng Lâm trình nó tạm coi như nhất VN đi, nhưng đem so ngay trong cái ao làng này còn chưa chắc được cái ghế nhất đó đâu mà nói như đỡ được mấy trái đó là hiển nhiên:2onion60: Mà mấy ông làm như bọn nó khơi khơi trao cái MVP trận đó cho thằng Lâm cho vui vậy :1onion75:
 
Vãi 1 trận phải đỡ những 5 trái ông còn bảo không nhiều thì bao nhiêu mới là nhiều :2onion60: Đây là đã có cả đội chơi thiên hẳn về thủ, lăn xả khô máu để cản bớt ròi đó :1onion75: Còn ông bảo thủ môn giỏi đều đỡ được thì.....thực tế mà nói thì thằng Lâm trình nó tạm coi như nhất VN đi, nhưng đem so ngay trong cái ao làng này còn chưa chắc được cái ghế nhất đó đâu mà nói như đỡ được mấy trái đó là hiển nhiên:2onion60: Mà mấy ông làm như bọn nó khơi khơi trao cái MVP trận đó cho thằng Lâm cho vui vậy :1onion75:
Trận đó thủ môn Nhật phải đỡ 4 trái...

Tiền đạo, trung phong hai đội không ghi được bàn nào ngoải cú pen thì chẳng lẽ MVP cho tiền đạo, trung phong ?
 
Bớt ảo tưởng '@^@|||
thằng gôn Nhật đúng ngáo chó, trận này cũng một quả y hệt trận gặp VN, phát bóng tấn công kém vãi :-@
may mà xuất thần + góc hẹp
 
Vãi 1 trận phải đỡ những 5 trái ông còn bảo không nhiều thì bao nhiêu mới là nhiều :2onion60: Đây là đã có cả đội chơi thiên hẳn về thủ, lăn xả khô máu để cản bớt ròi đó :1onion75: Còn ông bảo thủ môn giỏi đều đỡ được thì.....thực tế mà nói thì thằng Lâm trình nó tạm coi như nhất VN đi, nhưng đem so ngay trong cái ao làng này còn chưa chắc được cái ghế nhất đó đâu mà nói như đỡ được mấy trái đó là hiển nhiên:2onion60: Mà mấy ông làm như bọn nó khơi khơi trao cái MVP trận đó cho thằng Lâm cho vui vậy :1onion75:
thế trận Mu với Tot De gea đỡ còn gấp mấy
 
Giờ mới để ý thủ môn Irag giống Van Gol vl :))
 
Vkl ông nào nói trận này Nhật đá 95% trận kia 100% =)) Nói 1 câu cho vuông là Nhật đá Việt Nam tâm lý nó khác đá Iran tâm lý nó khác =))

Ai cũng biết Nhật trên màu Việt Nam khá xa, tôi nghĩ Nhật nó muốn dứt điểm sớm Việt Nam ko được nên đá từ từ vì dù biết Việt Nam yếu hơn nhưng vẫn có thể gây bất ngờ, nhất là H1 VN có nhiều quả cực nguy hiểm, tâm lý đội yếu hơn khi ghi được bàn rồi sẽ đá hết mình đôi khi ngoài sức tưởng tượng. Nhật H2 nó vẫn ép VN nên ku Lâm đỡ bóng vkl đó, VN ko may chứ may thì Nhật nó sml chứ ở đó mà đẳng cấp, đây là vòng nock out, 1 sai lầm là chết cả giải đấu!

Nhật và Iran thì lại khác, dàn cầu thủ 2 bên đồng đều, Iran thua vì 1 tình huống ngớ ngẩn và 1 tình huống pen theo tôi là xui, sau đó Iran đá bóng bổng cầu may éo còn bài bản con mẹ gì nữa trong khi 2 thằng trung vệ Nhật cao gần 1m9 có mà đánh đầu bằng nồi =))

Thêm vào đó là HLV Iran khi thua 1-0 làm như Nhật là Việt Nam ko bằng đòi ăn tươi nuốt sống Nhật, ko thua thêm là may rồi =))
 
Thua vì các chú Iran quá nóng vội, tâm lý kém thôi.
 
Trận VN HV Nhật Bản nhiều tình huống cũng lúng túng bỏ mẹ, cuối trận thằng Yosida bị CP vượt qua nó tức điên lên chứ ở đó mà thả.Bóng đá đúng là đéo nói trước dc CC gì,cũng đeo ngờ Iran nó có thể hình,thể lực,và KT cực tốt lại thua trắng 0-3.
 
Thua trái đầu qua ngớ ngẩn làm cả đội iran tâm lý xuống đáy nên khó đá
 
Trận đó thủ môn Nhật phải đỡ 4 trái...

Tiền đạo, trung phong hai đội không ghi được bàn nào ngoải cú pen thì chẳng lẽ MVP cho tiền đạo, trung phong ?
Mềnh vừa xem lại highlight, trận đó thằng thủ môn Nhật đỡ 2 trái trong đó 1 trái ở phút 37 thằng trung vệ Nhật ngáo đá, 1 trái chụp ez cũng cứ tính luôn là đỡ được đi, thêm 1 trái mình sút xa chệch cột nó đỡ không được nhưng tính luôn là pha nguy hiểm đi :1onion75: Ngược lại bên mình Lâm nó đỡ không chỉ 5 trái, trong đó có 1 trái đánh đầu phút 28, 1 trái đối mặt gần cuối hiệp 1, 1 sút xa phút 51, 1 trái phút 64, trái đối mặt phút 76, trái treo bóng ngay sau đó phút 77. Mấy trái chụp nhẹ nhàng hoặc được hậu vệ che cho chụp mềnh bỏ qua hết, chỉ tính những trái mềnh kể trên đều thuộc dạng scoring chances cho tới expected goal :1onion75:
 
Back
Top