Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Hôm nay mùng 1 về quê chúc Tết, ngà ngà say về nhà ngủ, về đến nhà lại thấy bố say sưa cày youtube trên cái TV mình mua, đang khẽ phấn khởi trong lòng thì nghe văng vẳng giọng lão Minh Hải đang câu view bằng chuyện gầm giường của đám cầu thủ, nào thì chuyện thằng Vũ Minh Tuấn tán gái thế nào, đi chơi bị bùn bắn lên áo ra sao, Tấn Tài nhận được tin nhắn của người lạ thế này thế nọ

Mẹ, thấy nhiều người khen lão nhà báo này mà nghe qua thấy nát vl
 
Chưa nghe danh lão này bao giờ luôn á

Xem thâm cung bí sử bóng đá thì giáo sư bật chương trình góc khuất của bóngđáTV cho các cụ xem, serie được xây dựng khá bài bản chỉnh chu, tạm ổn

Chứ ba cái Vlog ăn theo đội tuyển thì xem làm gì, bật lên thử thì toàn thấy mấy cái nhảm nhí. Serie về nhà Dũng Pipi, Xuân Trường, rồi tiếc thương Tuấn Anh, Tuấn B, Tuấn c các kiểu..:5cool_big_smile:
 
BóngđáTV là sân nhà của lão Minh Hải luôn đó
110.gif
 
Chưa nghe danh lão này bao giờ luôn á

Xem thâm cung bí sử bóng đá thì giáo sư bật chương trình góc khuất của bóngđáTV cho các cụ xem, serie được xây dựng khá bài bản chỉnh chu, tạm ổn

Chứ ba cái Vlog ăn theo đội tuyển thì xem làm gì, bật lên thử thì toàn thấy mấy cái nhảm nhí. Serie về nhà Dũng Pipi, Xuân Trường, rồi tiếc thương Tuấn Anh, Tuấn B, Tuấn c các kiểu..:5cool_big_smile:

Chính là cái series rẻ tiền mạt hạng đó chứ đâu, chỉnh chu cái beep chứ chỉnh chu, chương trình bố láo

Lão biết cả cầu thủ đi chơi với gái hôm đó trời mưa, lỡ chân dẵm vào vũng nước làm bẩn váy người yêu nữa

đm cái đó lão nằm gầm giường rình cũng không biết ấy, đúng kiểu ngồi nhà thủ dâm tưởng tượng ra tình tiết rồi mang lên mạng kể câu view rẻ tiền, bú fame cầu thủ để trục lợi

Cái lão này thấy nhiều người nể, mình chả hiểu nể vì cái gì, chuyên môn thì không có nhiều, tối ngày la liếm dựa vào việc quen biết cầu thủ để bú fame, tôi nói thật lão ngoài đời chơi hay đến mấy thì cùng lắm chơi thân được với vài ba thằng cầu thủ là cùng, thời gian đâu mà lân la tâm sự tỉ tê nhiều thế, chỉ có cái loại cố tính sấn vô, chủ động chạy tới tình tỉnh, từng đội la liếm từng thằng từng thằng một mới quen được nhiều thế.

Đúng kiểu mấy con bánh bèo tối ngày buôn dưa lê dưa cà hóng chuyện đời tư người khác. cầu thủ thì chỉ nhìn người ta trên sân bóng thôi, móc chuyện đời tư một cách rất rẻ rách
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta khá là tôn trọng Hà Quang Minh, lão này hầu như luôn đặt chuyên môn lên trước. Ngoài ra còn giỏi cách lãnh vực khác nữa.
 
lại có tin đồn văn hậu về MU thái nữa kìa, cả CP cũng bật đèn xanh chuyện sang thái, má nó éo muốn chuyện này xảy ra chút nào, thà đi nhật nâng cao trình độ chứ đám CP mà đi thái vừa lãng phí tài năng, vừa giúp tụi thái tăng sức hút giải của nó, lại vừa khiến sức hấp dẫn, sức hút của Vờ lích giảm đi rất nhiều, chưa kể tụi fan thái lại có cớ thẩm du tinh thần cầu thủ của mình chỉ đủ trình đá giải của nó còn cầu thủ chúng nó thì đi tây đi tàu
 
Lâm Tây sang Thái thì còn được vì nó ở Hải Phòng cũng không ổn lắm

chứ Hậu với Phượng sang Thái làm gì? cái bọn Thái Lan t thấy chơi môn quần què gì nó cũng nhiều tiểu xảo, cứ nhìn vào phim ảnh của nó là thấy cái chất bẩn tính thích hại nhau là đặc trưng dân Thái rồi, qua đó đủ loại người nó muốn hủy hoại 2 thằng là cái chắc
 
Ta khá là tôn trọng Hà Quang Minh, lão này hầu như luôn đặt chuyên môn lên trước. Ngoài ra còn giỏi cách lãnh vực khác nữa.
nãy mình chửi Minh Hải chứ không phải Hà Quang Minh, Hà Quang Minh rất được, lúc nào cũng đặt chuyên môn lên đầu, ham học hỏi, nghiên cứu và cầu tiến. Ngược lại hẳn phong cách "tao biết hết rồi, tao không cần học nữa" của đại đa số "lão làng".

Còn lão Minh Hải mình chả bao giờ đánh giá cao, suốt ngày đi bú fame chẳng có gì hay, càng ngày càng lố, mà lại rất được lòng số đông, căn bản ngoại hình phong thái "nhìn có vẻ tốt tốt" nên ai cũng auto đánh giá cao lão chứ mình thì không ưa tí nào
 
Nói thật là tôi biết mấy tay này nhưng ko thích xem mấy ba này bình luận vì bình luận theo kiểu thích Công Vinh thì dìm Anh Đức hay thích Văn Quyến thì dìm Công Vinh =))

Như thằng CP lại khôn, sau vụ con Hoà Minzy thì né luôn showbiz thậm chí cả mạng XH. Dính vào mấy tay nhà báo này thị phi lắm!
 
Quan điểm của ông Hiển vụ xuất ngoại rất rõ ràng rồi, muốn đi thì thể hiện tốt ở giải châu Á trong màu áo HN, ra đi bằng con đường chính ngạch, cho nên 1 CLB k0 có suất đá giải châu Á như MU Thái khó có cơ hội lắm.
 
Ông Hiển có thiếu tiền đâu mà cho qua CLB ko có suất châu Á như Mu Thái :)))
 
Qua J-League, K-League thì đc chứ qua Thái thì nâng trình đc bao nhiêu.
 
tính ra cầu thủ VN muốn ra nước ngoài thi đấu cũng là vấn đềlớn đấy, 3 giải lớn nhất đều của bọn đông á là CSL, J-League, K-League - mà 3 giải đấy cực kỳ khó khăn để thích nghi, ngoài mấy chỗ này thì hầu như chả còn chỗ để mà đi, vùng vịnh thì nhiều giải cũng ko thua mấy thằng Đông Á nhưng chúng nó thừa tiền tậu ngôi sao cả thôi, với cả khác biệt văn hóa quá lớn cũng chả ma nào muốn tới nếu đủ trình đá, còn ĐNÁ thì gần nhà, văn hóa tương đồng nhưng trình độ chuyên môn hầu như same nhau chả giúp ích đc việc cải thiện kỹ năng mấy, thằng teerathorn cũng thừa nhận là hồi nó tập luyện, thi đấu ở thái ung dung hơn ở nhật nhiều, mà CV và đám CP cũng từng trong hoàn cảnh tương tự lúc xuất ngoại, nên có thể thấy giải thái vẫn cũng chỉ cỡ VL về chất lượng, chứ nếu ko đã ko có chuyện cầu thủ của nó qua bên đó như nhà quê ra tỉnh
 
Tại bọn Nhật Hàn mức độ chuyên nghiệp trong tổ chức giải đấu của bọn nó quá cao nên dân ao làng ra phố bị dội thôi, có quyết tâm tí thì dần dần cũng thích nghi được tuốt :1onion75: Vấn đề là bọn nó đưa mấy cháu nhà mình qua đó với mục đích gì, chúng nó hốt với mục đích chuyên môn như kiểu thằng Chanathip thì còn có hi vọng dựa vào quyết tâm phấn đấu mà cạnh tranh chứ chỉ để quảng cáo như hồi chúng nó vác mấy cháu Messi Phượng, Xavi Trường thì có phấn đấu bằng trời mà tối ngày nó bắt đi quảng cáo phát tờ rơi chứ éo cho ra sân thì cũng thua :1onion75:
 
Chính là cái series rẻ tiền mạt hạng đó chứ đâu, chỉnh chu cái beep chứ chỉnh chu, chương trình bố láo

Lão biết cả cầu thủ đi chơi với gái hôm đó trời mưa, lỡ chân dẵm vào vũng nước làm bẩn váy người yêu nữa

đm cái đó lão nằm gầm giường rình cũng không biết ấy, đúng kiểu ngồi nhà thủ dâm tưởng tượng ra tình tiết rồi mang lên mạng kể câu view rẻ tiền, bú fame cầu thủ để trục lợi

Cái lão này thấy nhiều người nể, mình chả hiểu nể vì cái gì, chuyên môn thì không có nhiều, tối ngày la liếm dựa vào việc quen biết cầu thủ để bú fame, tôi nói thật lão ngoài đời chơi hay đến mấy thì cùng lắm chơi thân được với vài ba thằng cầu thủ là cùng, thời gian đâu mà lân la tâm sự tỉ tê nhiều thế, chỉ có cái loại cố tính sấn vô, chủ động chạy tới tình tỉnh, từng đội la liếm từng thằng từng thằng một mới quen được nhiều thế.

Đúng kiểu mấy con bánh bèo tối ngày buôn dưa lê dưa cà hóng chuyện đời tư người khác. cầu thủ thì chỉ nhìn người ta trên sân bóng thôi, móc chuyện đời tư một cách rất rẻ rách

Chương trình góc khuất của BóngđáTV liên quan qué gì với Vlog Minh Hải đâu mà giáo sư giãy nảy ghê vậy :))

Họ mời trục tiếp những người trong cuộc tới tâm sự chia sẻ, đặt câu hỏi luôn

 
Tại bọn Nhật Hàn mức độ chuyên nghiệp trong tổ chức giải đấu của bọn nó quá cao nên dân ao làng ra phố bị dội thôi, có quyết tâm tí thì dần dần cũng thích nghi được tuốt :1onion75: Vấn đề là bọn nó đưa mấy cháu nhà mình qua đó với mục đích gì, chúng nó hốt với mục đích chuyên môn như kiểu thằng Chanathip thì còn có hi vọng dựa vào quyết tâm phấn đấu mà cạnh tranh chứ chỉ để quảng cáo như hồi chúng nó vác mấy cháu Messi Phượng, Xavi Trường thì có phấn đấu bằng trời mà tối ngày nó bắt đi quảng cáo phát tờ rơi chứ éo cho ra sân thì cũng thua :1onion75:
Chính ra cháu Trường là bên Hàn có ngỏ ý mua đó chứ mà lão Đức chỉ muốn cho mượn tiếp vì sợ nhỡ đâu cháu nó thọt thì phí.

bên Hàn thì tất nhiên là cancel luôn vì ngu đéo đâu đào tạo một thằng không phải lính của mình, tương lai mình không chủ động kiểm soát được.

Sau vụ Park Hang-seo với Xuân Trường đối lập với vụ Miura và Phượng, Tuấn Anh thì ta thấy bọn Hàn nên bắt tay hơn là bọn Nhật, bọn Nhật toàn ba xàm ba láp, hứa hứa hẹn hẹn rồi cho mình ăn bánh vẽ tuốt luốt. Bọn Hàn thì nói thật làm thật
 
Chương trình góc khuất của BóngđáTV liên quan qué gì với Vlog Minh Hải đâu mà giáo sư giãy nảy ghê vậy :))

Họ mời trục tiếp những người trong cuộc tới tâm sự chia sẻ, đặt câu hỏi luôn

Vlog Minh Hải hồi xưa ko biết bây h còn ko đc phát trên BongdaTv luôn. Chắc giáo sư nhầm tưởng cái góc khuất với cái này.
 
Ông Hải chia tay bóng đá TV rồi
Thực tế hồi đầu mới ra làng ổng làm khá ổn, sau này thì cơm áo gạo tiền quá nên thành ra tào lao như bây giờ thôi.
Người ta đánh giá cao Minh Hải là từ hồi ổng mới ra, hầu như chỉ có ổng làm về bóng đá VN lúc còn nát thôi và cung cấp thông tin các kiểu cũng tốt, chứ 5+ chỉ xem mấy cái clip gần đây thì chửi là đúng rồi.
 
Mà gs đang chửi sai. Cái chương trình Góc Khuất trên bđtv ông Hải có làm đâu, cá nhân mình thấy đấy là chương trình tốt.
 
Back
Top