Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nhìn CĐV Thanh Hoá, Nghệ An, Hải Phòng đi cổ động cho đội bóng thân yêu mà tôi buồn cho bóng đá miền nam, ở miền nam hiện nay phong trào yếu quá, SG hay TPHCM mang tiếng là đội bóng của thành phố nhưng ko có cái hồn, Long An thì bê bết may ra có mỗi Bình Dương là đáng xem.

Nhớ những năm 90 đầu 2000 khi đó tôi còn nhỏ, mỗi khi Cảng Sài Gòn hay Công An Thành Phố đá thật sự là 1 buổi tiệc, khi ghi bàn cả khu chợ An Đông mọi người điều ăn mừng như tuyển Việt Nam ghi bàn vậy, trên sân thì càng sung hơn...
Nói thật, trong Nam tuy phong trào bóng đá yếu nhưng người dân lại có đa dạng những thú vui giải trí hơn, chứ HP tôi là mệnh danh là thành phố buồn, người dân cũng tìm đến sân Lạch Tray như thứ tiêu khiển cuối tuần.
 
Đơn giản vì dân HP cực ghét HN, ông để ý sẽ thấy tất cả những vụ pháo sáng HP đốt thì chỉ duy nhất đến HN là đốt :)) còn đến các tỉnh khác như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình thì lại cổ vũ hòa nhã.
Mà sân Hàng Đẫy công tác an ninh nói thật chỉ dạng xách dép so với Lạch Tray, HP nó đốt bao nhiêu vụ, từ năm này qua năm khác chứ có phải 1-2 lần gì đâu, nói người cũng phải nghĩ đến ta.
Mà sao dân Hải Phòng các ông ghét Hà Nội thế nhỉ :)) . nếu về bóng đá thì ghét đội bóng Hà Nội bây giờ k ổn lắm vì Hà Nội FC cũng k gây thù chuốc oán với Hải Phòng, có chăng từ thời Thể Công, Hà Nội ACB hay Hòa Phát Hà Nội thôi
 
Mà sao dân Hải Phòng các ông ghét Hà Nội thế nhỉ :)) . nếu về bóng đá thì ghét đội bóng Hà Nội bây giờ k ổn lắm vì Hà Nội FC cũng k gây thù chuốc oán với Hải Phòng, có chăng từ thời Thể Công, Hà Nội ACB hay Hòa Phát Hà Nội thôi
Cũng nhiều lý do, phần vì mỗi lần đến sân HN thì fan HP luôn đc đối xử đặc biệt (như áp dụng giá vé bán cao, từng va chạm đập nhau với cơ động HN), phần vì fan HP ko thích kiểu dùng tiền mua danh hiệu như cách lão Hiển cầm 5 đội bóng, nhất là khi HN và HP cũng là 2 đội có thể cạnh tranh đc vô địch, cái nữa là cũng chỉ có ng HN mới dùng những từ ngữ chửi bới cay nghiệt nhất dành cho HP (ng các tỉnh khác ko như vậy), bữa nọ fan HN ném đầu chó vào chỗ HP ngồi là đủ hiểu cũng cay HP lắm :))
Cá nhân tôi nghĩ ko sớm muộn cũng có ngày fan HN và HP đập nhau ngoài sân, cũng tương tự như ngày xưa CAHN và Thể Công vậy, kiểu chửi nhau trên sân tức nước vỡ bờ.
 
Hiển FC thì auto bị ghét nhé cần j hỏi lý do...
Ở VN giàu quá hay thành công quá là bị ghét thôi :))
 
Yên chí, ngân sách đang thiếu nên chờ bác Vượng Vin nhập hội Juve xong chắc tới lượt bác Hiển mafia ngay thôi :2onion2: Mấy bác này phát triển quá lớn, có xu hướng trở thành thể loại chaebol như bọn Sam xứ Hàn thì các cụ không cho sống lâu đâu :2onion2:
 
Rẻ ấy mà
Còn Nguyễn Hoài Nam này chém gió giỏi lắm, giờ ăn bám vợ là chị Thu Hương thôi :))
20170607081731-thu-huong-1.jpg
 
Thôi các anh, nhập tịch thì phê đấy sướng đấy nhưng nó để lại hậu quả lớn lắm

Các anh cứ vẽ đường cho hươu chạy

Nhập tịch thành công bóng đá nước nhà mở rộng quy mô việc này thì chết

Nó giống y hệt vụ hậu aff cup 2008 hồi đó cũng mới manh nha vụ đào tạo trẻ.

AI dè ông Tô vô địch Cup xong cả xã hội lên đồng phát rồ với thành tích đạt đc. Nhẽ ra phải đẩy mạnh hơn việc đào tạo đằng này đám ông bầu vung tiền mua sao điên cuồng để lấy le. Bình dương, hagl, hồi xưa còn có thằng navibank saigon chi tiền manh nữa

Hậu quả là khoảng trống thế hệ sau lứa 2008 nghỉ thì khoảng 2012 về sau ko có thế hệ kế cận ôi thôi những thành lương, phi sơn, văn quyết các tù trường với kỹ thuật ngoáy mông điên loạn. Trên có bộ tam anh hùng dưới có những người con xứ nghệ lừng danh với các pha động kinh đéo ai hiểu đc

Thôi bóng đá xứ này đang ổn đừng bôi vẽ chuyện ko đâu
 
Cấp quốc tịch nhanh cho Alexander Đặng còn khó nữa là nhập tịch châu Phi o|:-)
 
Còn đừng so với nhật, ý, tbn

Mẹ hệ thống đào tạo trẻ săn đầu người của nó vốn đã dày đặc và khủng khiếp rồi. Nó lên tới gần đỉnh cần sự bổ sung mà hệ thống cũ không đáp ứng đc thì nó tuyển thêm để phong phú thực đơn. Có nhập tịch cũng ko ảnh hưởng gì

Xứ đông lào nhìn đi nhìn lại đc mấy trung tâm đào tạo mà bày đặt đú theo con em giàu có

Thiếu tiền đạo các vị trí cứ mở thêm trung tâm đào tạo, tạo đk cho bọn trẻ sớm hay muộn sẽ có

Thời đói mạt rệp còn đẻ đc tam tấu Quyến bán độ, Vinh nhất bái nhất bộ, chân gỗ eto xoắn gì
 
bóng đá và thể thao cũng phẩn nào thể hiện sức khoẻ của cả 1 dân tộc, nhập tịch tây đen chung quy chỉ là thành tích vay mượn
nhưng với cái đà dân thì ưa dâm dục ghét thể thao uống bia nhiều nhất thế giới thì chờ tiền đạo to cao chắc hơi bị lâu, nên tây đen vẫn là 1 thành phần gì đó Quá vượt trội với td nội thôi :))
 
Bọn mi ham "tự hào" quá, nhưng đội hình nhập tịch thì chả có chó gì mà tự hào.
Giống như tụi mi tự hào mấy con người Mỹ gốc Việt thành công ở Mỹ (dù sao cũng còn có liên quan).
Ham hố gì
 
Đơn giản vì dân HP cực ghét HN, ông để ý sẽ thấy tất cả những vụ pháo sáng HP đốt thì chỉ duy nhất đến HN là đốt :)) còn đến các tỉnh khác như Thanh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình thì lại cổ vũ hòa nhã.
Mà sân Hàng Đẫy công tác an ninh nói thật chỉ dạng xách dép so với Lạch Tray, HP nó đốt bao nhiêu vụ, từ năm này qua năm khác chứ có phải 1-2 lần gì đâu, nói người cũng phải nghĩ đến ta.
Ông nói tôi mới để ý, mà tôi ko ghét fan HP, khi họ đốt pháo tôi hơi khó chụi vì trận đấu bị dừng lại nhưng đâu phải mỗi HP đốt pháo đâu? Bên giải Đức hay Ý cũng đốt suốt mà =)) Mà thú thật nhìn cảnh đốt pháo tôi hơi phấn khích =))
 
Ông nói tôi mới để ý, mà tôi ko ghét fan HP, khi họ đốt pháo tôi hơi khó chụi vì trận đấu bị dừng lại nhưng đâu phải mỗi HP đốt pháo đâu? Bên giải Đức hay Ý cũng đốt suốt mà =)) Mà thú thật nhìn cảnh đốt pháo tôi hơi phấn khích =))
Cơ động HN nó ko dập đc pháo nó ném xuống sân cho bọn ở dưới ấy dập pháo ấy, chứ fan thằng nào ngu đến mức tự dưng ném pháo vào cầu thủ đội nhà làm gì.
Chê thì dễ nhưng nếu có mình trong đám đó thì vui phải biết, đến mấy fan HN nó ngồi cạnh khu khán đài CĐV HP còn thấy phấn khích cơ mà :))

57882312_427392451352004_8828163139280306176_n.jpg


Bonus thêm quả pháo sáng bên Paok ăn mừng vô địch đêm qua, nó kinh hoàng luôn.

 
Cấp quốc tịch nhanh cho Alexander Đặng còn khó nữa là nhập tịch châu Phi o|:-)
Đồng chí Kiều này cứ leo lẻo cái mồm là muốn cống hiến cho Việt Nam nhưng mà động thái ngoài nói mồm ra thì chẳng có cái gì thể hiện là sẵn sàng phục vụ cho Việt Nam, tiếng Việt nói đéo nên hồn, việc xin quốc tịch Việt Nam tuy lằng nhằng nhưng không phải là không làm được( nếu có chuẩn bị từ trước), trước kia để thực hiện ước mơ khoác áo tuyển, Đặng Văn Lâm đã rất chủ động trong việc hoàn tất các điều cần thiết để được phục vụ đổi tuyển quốc gia cũng tự bày tỏ thiện chí là nhập tịch Việt Nam( Chủ động làm các thủ tục nhập tịch trước 18 tuổi), sau đó chật vật khẳng định bản thân mới được như bây giờ.
Bây giờ bảo mấy chú Kiều này tự bỏ Quốc tịch nước sở tại, từ bỏ những lợi ích là công dân nước lớn rồi nhập tịch Việt Nam xem ra phải cho tiền may ra chúng nó mới suy nghĩ :)). Ngày trước lúc tuyển xịt thì đéo thấy thằng yêu nước nào bày tỏ đánh tiếng các kiểu, bây giờ được tý thì nhiều t hằng yêu nước vãi đái, chưa kể về rồi nói tiếng Việt đéo nên hồn, văn hóa cũng không hòa nhập được, hát quốc ca đéo thuộc :)) đm chả tội car gì phải hân hoan với một cái thằng tuyển thủ như thế.
 
ĐVL là hàng dạt ko ai ở Nga ngố cần phải bay về xứ này kiếm cơm

Còn chú kiều kia hàng ngon chân sút chủ lực của clb

Vị thế 2 thằng khác nhau

Anh muốn mời người ta về nước phụng sự cho tổ quốc, thì bản thân anh ở đây Vff phải chủ động tỏ thiện chí cơm bưng nước rót thương thảo

Khi nào đàm phán tỏa thiện chí nói chuyện hết mức rồi mà chú kiều kia sorry mình đĩ mồm thôi thì hẵng chê

Đằng này có thấy động thái gì vff đâu, ko nhẽ bắt con người ta tự liên lạc quỳ lạy các anh cho em 1 slot vào tuyển huhu. Mãi yêu các anh
 
Thằng vff nó không có ban đối ngoại thì phải

Mấy thằng Việt kiều nổi nổi hiện giờ toàn bị móc ra ở... FM

Bao nhiêu năm rồi có chiêu mộ đc thằng nào đâu

Vô dụng vl mấy anh
 
ĐVL là hàng dạt ko ai ở Nga ngố cần phải bay về xứ này kiếm cơm

Còn chú kiều kia hàng ngon chân sút chủ lực của clb

Vị thế 2 thằng khác nhau

Anh muốn mời người ta về nước phụng sự cho tổ quốc, thì bản thân anh ở đây Vff phải chủ động tỏ thiện chí cơm bưng nước rót thương thảo

Khi nào đàm phán tỏa thiện chí nói chuyện hết mức rồi mà chú kiều kia sorry mình đĩ mồm thôi thì hẵng chê

Đằng này có thấy động thái gì vff đâu, ko nhẽ bắt con người ta tự liên lạc quỳ lạy các anh cho em 1 slot vào tuyển huhu. Mãi yêu các anh
Giải Nauy đểu thì ko thể so với Nga được. Lâm nó về hạng 2 nga bắt thoải mái chứ nhưng thế thì còn lâu mới giàu dc như bây h
thằng kia cũng có phải đá ngoại hạnh nauy đâu
 
Thôi đã chê ngoại nhập tập trung nội địa thì nội địa hẳn cho ròi chứ đú chi mấy thằng kiều này kiều nọ, rước tụi nó về làm cũng phong trào bóng đá trẻ thụt lùi y như nhập tịch mấy thằng nít ga thoi :cuteonion37:
 
Nhìn CĐV Thanh Hoá, Nghệ An, Hải Phòng đi cổ động cho đội bóng thân yêu mà tôi buồn cho bóng đá miền nam, ở miền nam hiện nay phong trào yếu quá, SG hay TPHCM mang tiếng là đội bóng của thành phố nhưng ko có cái hồn, Long An thì bê bết may ra có mỗi Bình Dương là đáng xem.

Nhớ những năm 90 đầu 2000 khi đó tôi còn nhỏ, mỗi khi Cảng Sài Gòn hay Công An Thành Phố đá thật sự là 1 buổi tiệc, khi ghi bàn cả khu chợ An Đông mọi người điều ăn mừng như tuyển Việt Nam ghi bàn vậy, trên sân thì càng sung hơn...

nói chung cũng phải có chút tiền đã, như thời ĐTLA cũng phải dư dả chút đỉnh mới sống tốt, có thành tích để giữ chân cđv, chứ phần lớn dân VN xem bóng đá mà thua nhiều quá là bắt đầu nản :)) như TP HCM 2 năm đổ cả đống tiền gây dựng hình ảnh + bổ sung lực lượng+ thành tích cao thì bây giờ đã bắt đầu thu hút đc khán giả rồi, miền nam mà hâm mộ nhiệt nhất chắc là Đồng tháp, dân khá là yêu đội bóng nhưng tiếc là nghèo quá chạy ăn từng bữa, quê tôi cũng mê bóng đá lắm, đợt lên hạng VL lần đầu tiên trong lịch sử dân chúng kéo đi đánh trống ăn mừng nhưng cũng vì hết tiền mà giải thể :))
 
Back
Top