Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Anh Đức ngon quá, làm tường tranh chấp quá đỉnh.
 
Lúc đầu ông Park cho Hồng Duy vào mình nghĩ làm được gì khi nó đang ép mình, mà cho vào tự nhiên mình cân bằng lại được thế trận. Hay thật.
3-4-3 nó toàn spam cánh mình mà. Hồng Duy vô chuyển sang 4-4-2 bịt luôn khỏi cục cựa.
 
đm thôi đi shopping xem sex show thôi, chung kết cho đội hình 2 đá. giải này thế là xong nhiệm vụ rồi đấy =)) cộng đồng người việt nói tiếng thái đang cay lắm đây =))
 
Ko riêng QH mà bất kể 1 cầu thủ nào của Việt Nam có bóng là Thái nó áp sát như ăn tươi nuốt sống sẵn sàng đá rát.

Đây gần như là đội hình mạnh nhất của Thái chỉ còn thiếu Dangda và Chanathip thôi, đá sân nhà mà làm được gì đâu ngoài câu bóng bổng cầu may và đá láo.
 
bọn chó thái chơi xấu vãi loz ra
 
Làm ơn đừng cho 2 cháu TA và HD đá cặp nữa, cũng may bên Thái đá như hồ bách thảo ko thì Việt Nam trận này thua chắc.
 
Lúc đầu ông Park cho Hồng Duy vào mình nghĩ làm được gì khi nó đang ép mình, mà cho vào tự nhiên mình cân bằng lại được thế trận. Hay thật. Mấy bác kì vọng cao vào TA nên thấy sao chứ mình thấy em nó đá tròn vai mà, lần đầu thế là được rồi :)).

Thật ra kể cả k xoay về đá 4 hậu vệ thì t cũng nghĩ nên cho Duy vào, đá kiểu 5 hậu vệ thì có thể là thay Anh Đức (cho Phương lên đá cắm), còn đá kiểu 4 như đã thấy thì thay Tiến Dũng

Duy vào thì Việt Nam sẽ chơi kiểu cậy tốc độ và khả năng direct của Duy để đưa quả bóng sang bên kia sân một cách chày cối nhất, hạ defense line của đối thủ xuống. Lúc này chỉ cần Duy nó nhả ngược về là Việt Nam auto ép sân.

Cái này là bài ép sân cơ bản trong những phút cuối trận rồi, cũng k có gì cầu kỳ lắm.

Vấn đề của Việt Nam trong nửa cuối hiệp (và phần nào là hiệp 1) là tốn quá nhiều người để thoát pressing của Thái, nên khi bóng qua bên kia sân thì ngay cả Anh Đức cũng phải lùi về, thành ra phải chuyền đập 1-2 luồn dần dần qua k có phương án trực diện hơn, mà khắm lọ là thằng chó Thái cứ nhè bóng đến khu vực nửa sân đội nó là nó nhắm mắt nó đốn người. Cái trò này đúng chỉ hữu dụng trong trận này thôi vì là trận giao hữu trên sân nhà nó, tài k muốn phát thẻ nhiều, chứ đá thật có cc duy trì đc lâu.
 
TA HD đá cơ thế mà TA đá dưới quét cho HD :))
Mà thôi kệ đi, thử nghiệm mà.
Xem mấy quả phạm lỗi thật vl
 
Quả bay lên người QH cứ như phim chưởng . Hết cmn hồn :8onion38:
 
TA hiệp 1 đá k tốt nhưng hiệp 2 ổn hơn, đây là lần đầu tiên nó đá chung với HD tập dc vài ngày rồi đá nên chưa ăn ý là chuyện đương nhiên. Trận sau chắc là ông Park lại cho đá tiếp.Lão Park rất kiên định,nếu không ổng đã thay người hiệp một rồi. Rõ ràng debut bao giờ cũng khó khăn.
 
bieets ai la vua cua DNA chua may thang gay lo
 
TA mới trở lại mà đá chính hết cả trận thì chắc sẽ cơ cấu lên tuyển thường xuyên, nếu ko chấn thương. Lâm ca có dịp chửi dài dài rồi.
 
Chủ tịch Thái Lan tìm mọi cách tránh Ấn Đụ và cái kết thật bất ngờ =))
 
Tuấn anh đá trận này tròn vai mà, ko hiểu chửi nó cái gì, đối diện là thằng thitipan trình đá cho J league chứ có phải ất ơ đâu.
 
Tuấn Anh đá thế nào hả mấy bác?
 
Tuấn Anh đá thế nào hả mấy bác?
Tuấn Anh đá tròn vai, điểm sáng lại không phải khả năng điều phối hay giữ bóng mà lại là khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Tuấn Anh có nhiều pha cắt bóng và can thiệp rất đúng lúc, luôn là người đá thấp nhất hàng tiền vệ.

Trong vai trò phân phối bóng thì có di chuyển rất năng nổ và ra hiệu xin bóng nhưng lối di chuyển của Tuấn Anh có vẻ không hợp với đội, căn bản Tuấn Anh thay vì di chuyển lên trên chỗ thoáng như người khác thì toàn chạy lại gần, đứng giữa vòng vây xin bóng, chắc là tự tin cầm đc bóng luôn nhưng không ai dám chuyền cho cả.
 
TA mới tập trung tuyển sau chấn thương và chỉ có 4 ngày tập đá với đồng đội nên đá thế là được rồi, nói chung là ko phải là điểm yếu trong đh để tụi TL khai thác. Ông Park chắc sẽ cho ku cậu đá tiếp trận sau.
 
Back
Top