Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

nếu mùa nào cục diện VL cũng như năm nay thì dễ kéo khán giả đến sân hơn, top đầu top giữa top cuối khá là cân bằng, cải thiện đc vấn đề các đội thừa điểm nhưng thiếu động lực vào giai đoạn cuối mỗi mùa, mà thật ra từ no.1 đến no.14 đang thiếu điểm bỏ mợ đi đc =)) các đội chơi cũng quyết liệt hơn xưa phần vì cđv, phần vì cà khịa nhau do mxh, giờ lên fb toàn fan đội này đội kia chửi nhau ỏm tỏi, mấy năm trước đây chắc đéo ai quan tâm đội mình hay đội bạn thắng thua là mấy =))
 
Cứ đà này là ổn rồi

Nhưng ngoài việc kéo người hâm mộ ra sân phải nâng cao cơ sở hạ tầng nữa, nâng cao cơ sở hạ tầng, nâng cao dịch vụ trong sân thì mới thu phí cao được

Chừng nào tiền vé đủ nuôi sống được các CLB thì chừng đó mới tính đc xa. Còn bây giờ phụ thuộc các ông bầu quá, các ông bầu k vui bỏ đội là lại chết, như FLC chán 1 cái bỏ đi luôn ai cản đc
 
Sân bãi VL hầu hết toàn đất công muốn sửa còn phải xin thì khó lắm :))
 
Bán vé ko đủ nuôi sống 1 CLB đâu nói thiệt, kể cả tầm cỡ thế giới còn ko sống khỏe chỉ nhờ vào tiền vé thì mấy clb VL nhiều đội bán mỗi tấm vé có mấy chục ngàn, mỗi trận bán đc vài ngàn tấm sao sống nổi =)) cứ nhìn gương HAGL với Nam định là rõ, lượng vé bán thuộc loại nhiều nhất VL mà 1 thằng thua lỗ nặng nề nhất VL, 1 thằng phải chịu cảnh ghép tên với dược nam hà, thu nhập cơ bản của 1 CLB ở mấy giải VĐQG vẫn là tiền tài trợ + bản quyền TH, bao giờ VPF nó thu về đc tầm trăm tỏi mỗi mùa từ BQTH may ra mấy clb bớt khổ sở :2onion2:
 
Bán vé ko đủ nuôi sống 1 CLB đâu nói thiệt, kể cả tầm cỡ thế giới còn ko sống khỏe chỉ nhờ vào tiền vé thì mấy clb VL nhiều đội bán mỗi tấm vé có mấy chục ngàn, mỗi trận bán đc vài ngàn tấm sao sống nổi =)) cứ nhìn gương HAGL với Nam định là rõ, lượng vé bán thuộc loại nhiều nhất VL mà 1 thằng thua lỗ nặng nề nhất VL, 1 thằng phải chịu cảnh ghép tên với dược nam hà, thu nhập cơ bản của 1 CLB ở mấy giải VĐQG vẫn là tiền tài trợ + bản quyền TH, bao giờ VPF nó thu về đc tầm trăm tỏi mỗi mùa từ BQTH may ra mấy clb bớt khổ sở :2onion2:
Ở mấy nước cuồng bóng đá full được kín sân thì mỗi trận chúng nó kiếm gần cả triệu đô đó, một mùa riêng tiền vé và dịch vụ trong sân các thứ thì cũng mấy chục triệu, thừa trang trải rồi.

E01D77B2-3C4D-4F00-A698-1CC4717EFB83.png

20 đô 1 vé sân 20 nghìn chỗ đã 400k rồi, tiền dịch vụ các thứ thì cũng tới 600-700k 1 trận

Như bên Anh 1 đội kiếm khoảng 2-4 triệu 1 trận, mấy đội lớn thì 4-6 triệu. Cả mùa thì mấy trăm triệu
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở mấy nước cuồng bóng đá full được kín sân thì mỗi trận chúng nó kiếm gần cả triệu đô đó, một mùa riêng tiền vé và dịch vụ trong sân các thứ thì cũng mấy chục triệu, thừa trang trải rồi.

View attachment 266592

20 đô 1 vé sân 20 nghìn chỗ đã 400k rồi, tiền dịch vụ các thứ thì cũng tới 600-700k 1 trận

Như bên Anh 1 đội kiếm khoảng 2-4 triệu 1 trận, mấy đội lớn thì 4-6 triệu. Cả mùa thì mấy trăm triệu

doanh thu thấy thì cao nhưng chưa trừ hết chi phí ra, làng nhàng như leicester thôi mùa rồi quỹ lương cho cầu thủ đã 66 củ âu rồi, nếu chỉ bán vé thì tiền đâu mua sắm, đầu tư vào sân bãi, đội trẻ các thứ nữa, nên mới nói tiền vé ko nuôi nổi hoàn toàn 1 đội bóng đc đâu, giờ đầy CLB lớn vẫn lỗ 1 mớ sau khi đã gom tất cả tiền doanh thu bao gồm cả tiền vé vào :(fight)
 
doanh thu thấy thì cao nhưng chưa trừ hết chi phí ra, làng nhàng như leicester thôi mùa rồi quỹ lương cho cầu thủ đã 66 củ âu rồi, nếu chỉ bán vé thì tiền đâu mua sắm, đầu tư vào sân bãi, đội trẻ các thứ nữa, nên mới nói tiền vé ko nuôi nổi hoàn toàn 1 đội bóng đc đâu, giờ đầy CLB lớn vẫn lỗ 1 mớ sau khi đã gom tất cả tiền doanh thu bao gồm cả tiền vé vào :(fight)
bản quyền truyền hình mùa rồi của nó 118m bảng rồi, chưa kể tiền nhà tài trợ king powe 25m bảng/mùa nữa, tiền vé, đồ lưu niệm, đồ ăn uống cũng 1 đống tiền,
chưa kể tụi nó bán cầu thủ cũng ăn 1 đống . 66m tiền lương quá bèo
bán thằng magure đủ trả lương cả đội =)
 
bản quyền truyền hình mùa rồi của nó 118m bảng rồi, chưa kể tiền nhà tài trợ king powe 25m bảng/mùa nữa, tiền vé, đồ lưu niệm, đồ ăn uống cũng 1 đống tiền,
chưa kể tụi nó bán cầu thủ cũng ăn 1 đống . 66m tiền lương quá bèo
bán thằng magure đủ trả lương cả đội =)

cái đó là lấn qua mấy cái khác rồi, nãy giờ đang gói gọn trong vụ thu nhập từ bán vé thôi =)) chứ cái vụ BTQH với tài trợ đã nói ở trên rồi

còn mấy clb VL ko có nguồn thu dồi dào so với mấy thằng láng giếng khu vực thôi chứ khỏi cần phải so với nhật hàn anh đức pháp gì luôn, thì khó mà tự nuôi sống đc ngay lúc này, giải bọn thái cũng có tiền BQTH cao, các clb có nguồn thu lớn mà quá nửa vẫn thua lỗ nặng, thậm chí có mấy thằng nợ lương trong khi giải của nó đắt giá nhất khu vực thì ngày VL kiếm bộn tiền sống khỏe còn xa lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
Biết là khó nhưng phải cố thôi, k thể có tư duy bán vé k đủ trang trải mà bỏ qua luôn đc, đc đồng nào hay đồng ấy. Mình phải đi từng bước 1 để lên chuyên, bước đầu tiên là bán cái vé trước đã

Tất nhiên là ae đang bàn cho vui, nói trc để tránh mấy ông vào chê kiểu “mày phải người trong cuộc đâu mà đòi tính với toán”
 
Biết là khó nhưng phải cố thôi, k thể có tư duy bán vé k đủ trang trải mà bỏ qua luôn đc, đc đồng nào hay đồng ấy. Mình phải đi từng bước 1 để lên chuyên, bước đầu tiên là bán cái vé trước đã

Tất nhiên là ae đang bàn cho vui, nói trc để tránh mấy ông vào chê kiểu “mày phải người trong cuộc đâu mà đòi tính với toán”

cũng ko hẳn bàn cho vui đâu ông, fan giờ cũng nhờ vận động, kêu gọi trên mạng mà chịu khó bỏ tiền ra mua vé, mua áo đấu, item ủng hộ đội bóng, chứ trước đây toàn thích vào cửa tự do xem free, vé mà cao chút là chửi, giờ vé chợ đen vẫn vui vẻ đi xem =)) có điều đặc thù bóng đá VN quá khác với thế giới, hay nói đúng hơn là bắt trend quá chậm để phát triển, nên giờ chỉ ráng mà hy vọng thay đổi sớm trong tương lai gần thôi
 
Hồi đó nhớ thiết kế của tụi nhà thầu Đức đẹp lắm, có mái che xung quanh sân, trang thiết bị đạt chuẩn Âu, Mỹ. Giá đấu thầu cũng chỉ hơn có vài triệu $ so với nhà thầu TQ. Sau này tụi TQ còn chơi thay đổi cả thiết kế ban đầu nữa, nát vãi hàng.

Nó là nhà thầu uy tín xây dựng công trình đạt chuẩn nên sẽ ko bớt xén đc chứ sao.Giờ chỉ có đập đi xây lại thì mới ra cái sân quốc gia chứ cải tạo nâng cấp chỉ tốn tiền.
 
Tiếc cho Đình Trọng quá, mong em sớm bình phục và lấy lại phong độ như ngày nào :(
 
1 đội bóng tây nó là 1 cty cổ phần, có sở hữu tài sản như sân bãi này kia. Doanh thu từ tiền bán vé, tiền dịch vụ trong và ngoài trận, tiền bán quần áo, tiền nhà tài trợ, tiền bán bản quyền.....vân vân và quan trọng nhất là tiền nhà đầu tư. Thế nên dù có đổi cổ đông lớn nhất, đổi ông chủ thì cũng ko đổi tên vì nó thành brand mẹ rồi

ở VN thì 1 clb là........1 clb, thế nên mới có quả Sài Gòn FC là đội từ tuốt ngoài bắc vào và đổi tên liên tọi
 
1 đội bóng tây nó là 1 cty cổ phần, có sở hữu tài sản như sân bãi này kia. Doanh thu từ tiền bán vé, tiền dịch vụ trong và ngoài trận, tiền bán quần áo, tiền nhà tài trợ, tiền bán bản quyền.....vân vân và quan trọng nhất là tiền nhà đầu tư. Thế nên dù có đổi cổ đông lớn nhất, đổi ông chủ thì cũng ko đổi tên vì nó thành brand mẹ rồi

ở VN thì 1 clb là........1 clb, thế nên mới có quả Sài Gòn FC là đội từ tuốt ngoài bắc vào và đổi tên liên tọi

đổi tên, chuyển đi nơi khác thì cũng thôi đi vì cũng có nhiều tiền lệ rồi, khắm ở chỗ đổi tên từ Hà nội Fc thành Sài gòn Fc, xong Tê và Tê bỏ tên đang gọi chuyển lại thành Hà nội Fc mà thằng Sài gòn vừa bỏ, làm tôi liên tưởng tới việc thằng em ruột của tôi cắt khẩu dọn nhà đi, đổi tên họ, còn tôi thì cũng đổi tên tôi thành tên nó =)) siêu dị vkl =))


mà Sài gòn fc số đúng nhọ, ngoài thủ đô thì chịu cảnh ko có fan cùng với thằng anh ruột hà nội, vào trong nam lấy bộ nhận diện thương hiệu từ logo đến tên gọi đậm chất sài gòn mà fan vẫn thương thằng con ruột TPhcm nhiều hơn =)) 3 năm trời vẫn ko có khán giả =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Chủ yếu là đợt anh Vênh lên làm PR bùm bùm ngon lành hoành tráng kéo kha khá chú ý, tiếp đến mùa này thành tích cũng tốt ngoài dự kiến lại kéo thêm mớ nữa, chứ cái SGFC chả có quảng cáo PR gì mà đá đấm thành tích cũng lẹt đẹt thì ai thèm ngó :1onion75:
 
đổi tên, chuyển đi nơi khác thì cũng thôi đi vì cũng có nhiều tiền lệ rồi, khắm ở chỗ đổi tên từ Hà nội Fc thành Sài gòn Fc, xong Tê và Tê bỏ tên đang gọi chuyển lại thành Hà nội Fc mà thằng Sài gòn vừa bỏ, làm tôi liên tưởng tới việc thằng em ruột của tôi cắt khẩu dọn nhà đi, đổi tên họ, còn tôi thì cũng đổi tên tôi thành tên nó =)) siêu dị vkl =))


mà Sài gòn fc số đúng nhọ, ngoài thủ đô thì chịu cảnh ko có fan cùng với thằng anh ruột hà nội, vào trong nam lấy bộ nhận diện thương hiệu từ logo đến tên gọi đậm chất sài gòn mà fan vẫn thương thằng con ruột TPhcm nhiều hơn =)) 3 năm trời vẫn ko có khán giả =))
chủ yếu là ko xây dựng dc cái brand, clb ko hoạt động độc lập mà dựa vào tiền ông bầu
lão nổ cứ công kích lão Hiển chứ lão mà bung ra thì chắc VL tụt thêm vài đội, ĐTLA mất ông Thắng xong lẹt đẹt, SLNA mấy mùa liên tục ko xin dc tài trợ, bán hàng loạt, mà đấy là 2 thằng dạng có lịch sử, có fan base còn thế :))
 
đổi tên, chuyển đi nơi khác thì cũng thôi đi vì cũng có nhiều tiền lệ rồi, khắm ở chỗ đổi tên từ Hà nội Fc thành Sài gòn Fc, xong Tê và Tê bỏ tên đang gọi chuyển lại thành Hà nội Fc mà thằng Sài gòn vừa bỏ, làm tôi liên tưởng tới việc thằng em ruột của tôi cắt khẩu dọn nhà đi, đổi tên họ, còn tôi thì cũng đổi tên tôi thành tên nó =)) siêu dị vkl =))


mà Sài gòn fc số đúng nhọ, ngoài thủ đô thì chịu cảnh ko có fan cùng với thằng anh ruột hà nội, vào trong nam lấy bộ nhận diện thương hiệu từ logo đến tên gọi đậm chất sài gòn mà fan vẫn thương thằng con ruột TPhcm nhiều hơn =)) 3 năm trời vẫn ko có khán giả =))
Cơ bản Hà Nội nhiều đội quá =)) . Thằng Sài Gòn FC trc là đội trẻ Hà Nội, phải đổi tên, đổi chủ tịch để lên hạng. Sau đấy lại có 1 thằng đội trẻ Hà Nội nữa phát triển y chang giờ cũng đổi tên thành Hồng Lĩnh Hà Tĩnh =)) . Và giờ cũng mới đẻ ra 1 đội trẻ y chang nữa đang đá ở hạng 3 =)). Kiểu như cho mấy thằng đội trẻ lên hạng nhất hết rồi đổi tên đổi chủ tịch để còn lên V league ấy :)) . Đội Hà Nội trẻ giờ là Sài Gòn xưa thắng play off lên hạng nhưng k dc lên vì cu gf chung chủ tịch với Hà Nội T & T, sau phải đổi logo, đổi chủ tịch thì mùa sau mới dc cho lên hạng :))
 
Đấy là hướng đi của ông Hiển thôi. Đào tạo trẻ xong bán cho các địa phương khác. Chứ clb Hà Nội trước khi đổi tên và vào Sài Gòn có đá vài vòng vleague rồi.
 
SGFC lúc còn tên là HNFC thì đầu mùa bảo đá vì dân Hà Nội, giữa mùa chuyển vào Sài Gòn lại nói đá vì người dân Sài Gòn, riết rồi khán giả không thèm tin nữa, ai biết vài năm nữa ảnh có đòi đá vì dân Lạng Sơn không =)).
 
Đám Hải, Trọng, Hậu, Mạnh, Dũng từng thuộc biên chế của SGFC, được dẫn dắt bởi Đức Thắng; và khá nhiều CĐV Hà Nội bây giờ đang kêu gào mời Đức Thắng (đang thất nghiệp sau khi bị Thanh Hóa sa thải) về thay cho HLV Chiêm.
 
Back
Top