Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Vãi, Kante Hưng sút knuckle shot luôn
 
Hải có khả năng nghỉ hết giải, thôi gg
 
Vãi chưởng ông Park đang nói thì mic tịt
110.gif
 
Phát hiện mới của Mr Park có lẽ U22 Việt phải đá 2 tiền đạo Linh - Chinh thì mới hiệu quả, 1 thằng có khi không gây nổi áp lực
 
Hải có khả năng nghỉ hết giải, thôi gg
tự dưng t lại nhớ mấy màn tranh luận hồi đầu năm về việc quá xem trọng sea games có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

giờ đâm lao phải theo lao thôi

Mặc dù vắng Hải nhưng vai trò của Hải vẫn có Hoàng Đức thay thế. Mấy ông cứ chê nó chứ qua 2 trận vừa rồi mới thấy mẫu cầu thủ như Đức nó quan trọng thế nào với lối chơi của đội, Đức mình thấy giống Văn Quyết, di chuyển rộng và cầm bóng rất tốt, có nó sẽ lên bóng dễ hơn rất nhiều.

Nhân lúc này nên thử nghiệm việc đưa Trọng Hùng vào đá, chú này lối đá tuy đơn giản nhưng có tính đột biến. Mặc dù vậy, nhiều khả năng ông Park vì quá cẩn trọng chắc vẫn sẽ đẩy Trọng Hoàng lên và lại cho Tấn Tài đá wingback. Mình vẫn thích phương án thử nghiệm Trọng Hùng hơn, cái Việt Nam đang thiếu chính là một cầu thủ có tính quấy phá, đột biến như Trọng Hùng, chứ cứ quanh quẩn set piece mãi không ổn đâu
 
Phát hiện mới của Mr Park có lẽ U22 Việt phải đá 2 tiền đạo Linh - Chinh thì mới hiệu quả, 1 thằng có khi không gây nổi áp lực
nó tùy thế trận ông ạ, nếu gặp mấy đội lui về bo thủ như Sing với Indo thì hiệu quả chứ gặp thằng kiểm soát như Thái thì lại không lên nổi bóng đó. Linh - Chinh thì Linh nó còn làm tường được chứ Chinh mà chạy lăng xăng là vô hại vì khổ lắm, nó cứ cầm bóng là mất
 
nó tùy thế trận ông ạ, nếu gặp mấy đội lui về bo thủ như Sing với Indo thì hiệu quả chứ gặp thằng kiểm soát như Thái thì lại không lên nổi bóng đó. Linh - Chinh thì Linh nó còn làm tường được chứ Chinh mà chạy lăng xăng là vô hại vì khổ lắm, nó cứ cầm bóng là mất
Như mấy trận gần đây thì Chinh mới là thằng làm tường tốt đấy, dù IQ chơi bóng nó thấp quá
Còn thằng Ling 1 trận nó ôm đầu phải chục lần, chả khác gì Lukaku, chán 2 ông thần tiền đạo vl =))
 
Nhân lúc này nên thử nghiệm việc đưa Trọng Hùng vào đá, chú này lối đá tuy đơn giản nhưng có tính đột biến. Mặc dù vậy, nhiều khả năng ông Park vì quá cẩn trọng chắc vẫn sẽ đẩy Trọng Hoàng lên và lại cho Tấn Tài đá wingback. Mình vẫn thích phương án thử nghiệm Trọng Hùng hơn, cái Việt Nam đang thiếu chính là một cầu thủ có tính quấy phá, đột biến như Trọng Hùng, chứ cứ quanh quẩn set piece mãi không ổn đâu

Thằng Hùng nó chấn thương mà, ko thì ổng cho vào rồi, mấy trận rồi thiếu nó làm wildcard quá.

Còn Seagames thì năm nay chắc chắn là ưu tiên hơn VCK U23 Châu Á. Nên ko phải chuyện lao hay ko, mà là nhiệm vụ bắt buộc.
 
Như mấy trận gần đây thì Chinh mới là thằng làm tường tốt đấy, dù IQ chơi bóng nó thấp quá
Còn thằng Ling 1 trận nó ôm đầu phải chục lần, chả khác gì Lukaku, chán 2 ông thần tiền đạo vl =))
ông để ý không kĩ thôi, hoặc là nhìn nhầm chứ Chinh làm gì có pha nào làm tường được đâu, có khi nhìn nhầm sang Linh, thằng Linh dạo này làm tường rất tốt. thậm chí đã biết lùi sâu phối hợp khi cần giống Anh Đức ngày xưa, đặt keypass như ai.

Chinh thì chẳng muốn chê nó nhiều đâu nhưng nó cũng không được sáng dạ lắm, không làm tường nổi luôn, khỏe nhưng toàn bị gài ngã lăn quay nên đập lại bị với có chính xác được đâu, đỡ được bóng cũng không biết xử lý tiếp thế nào, cứ có bóng là mất liền.

Còn Linh thì nó xử lý bóng tốt hơn, nó biết đỡ bóng lại kiểm soát đàng hoàng rồi mới nhả lại làm tường, thậm chí mỗi lần Chinh vào nó còn phải lọ mọ ra cánh các thứ vì biết thằng bạn nó khổ =)). Về lối chơi Linh rất là ok đó, mỗi tội hỏng nút sút, mà sở trường của nó là ghi bàn trong vòng cấm kiểu vậy mà nay cũng cùn nữa, chán luôn.

điểm được nhất của Chinh ngoài đánh đầu là rất nhanh nhẹn, rướn cực khỏe, mấy quả nó nỗ lực làm đối thủ lẫn người xem bất ngờ luôn.
 
giaos su nói đúng này, thằng Linh trận này nó mấy pha làm tường liên tục mà, phạm vi hoạt động nguyên cái khu vực AMC, rộng ra gần cánh, lucs nó vào mấy pha lên biên lại chả thoáng hơn hẳn, thêm quả chọc cho Chinh lao vào tí thành bàn
 
tự dưng t lại nhớ mấy màn tranh luận hồi đầu năm về việc quá xem trọng sea games có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

giờ đâm lao phải theo lao thôi

Mặc dù vắng Hải nhưng vai trò của Hải vẫn có Hoàng Đức thay thế. Mấy ông cứ chê nó chứ qua 2 trận vừa rồi mới thấy mẫu cầu thủ như Đức nó quan trọng thế nào với lối chơi của đội, Đức mình thấy giống Văn Quyết, di chuyển rộng và cầm bóng rất tốt, có nó sẽ lên bóng dễ hơn rất nhiều.

Nhân lúc này nên thử nghiệm việc đưa Trọng Hùng vào đá, chú này lối đá tuy đơn giản nhưng có tính đột biến. Mặc dù vậy, nhiều khả năng ông Park vì quá cẩn trọng chắc vẫn sẽ đẩy Trọng Hoàng lên và lại cho Tấn Tài đá wingback. Mình vẫn thích phương án thử nghiệm Trọng Hùng hơn, cái Việt Nam đang thiếu chính là một cầu thủ có tính quấy phá, đột biến như Trọng Hùng, chứ cứ quanh quẩn set piece mãi không ổn đâu
Rào trước luôn rồi hả, tưởng mấy trận sau ông park phải "nghiêm túc" chứ ai lại cho Hoàng lên. À chắc lại giải thích lần quần vì Hải chấn thương nên mới bla bla.
Còn Chinh mà bảo ko làm tường thì chắc định nghĩa làm tường của ông nó khác, trận indo nhồi bóng cho nó giữ bóng, đè hậu vệ, nhả lại cho tuyến 2 hoặc đẩy ra biên ko biết bao nhiêu trái. Trong khi đó Linh chỉ bật nhả 1 chạm chứ có đè dc hậu vệ đâu.
 
Tranh luận thì bảo lèm bèm. Mình mà vào fb hắn post bài chắc bị ban mẹ mất. Đúng thứ tiểu nhân.
 
Tranh luận thì bảo lèm bèm. Mình mà vào fb hắn post bài chắc bị ban mẹ mất. Đúng thứ tiểu nhân.
Có mỗi chuyện ignore mà đi chửi người khác tiểu nhân, vậy mà tên @ChuLang này cũng ra vẻ thượng đẳng vụ ignore ta mấy hôm trước. Đúng thanh niên chuẩn "thượng đẳng" rởm đời. Lèm bèm từ mùa trước, lạ éo gì. =))
 
Ủa ví dụ tui ì no ai đó là 2 thằng ko thấy nhau hay chỉ tui ko thấy ngta?
 
Có mỗi chuyện ignore mà đi chửi người khác tiểu nhân, vậy mà tên @ChuLang này cũng ra vẻ thượng đẳng vụ ignore ta mấy hôm trước. Đúng thanh niên chuẩn "thượng đẳng" rởm đời. Lèm bèm từ mùa trước, lạ éo gì. =))
Dai như đỉa, hôm nay Trọng Hoàng đá wingback mình cũng tránh k nhắc đến mà y như rằng đến tối lại lò ra lèm bèm.

Chọc ngoáy người khác, chẳng có focus vào vấn đề bàn luận mà soi mói cố bói ra ý phản biện vụn vặn. Tính xây dựng bằng không.

Bị nói thì bảo “tranh luận”. Người ta chán ngấy người ta ignore thì bảo “tiểu nhân”.

Gái t còn chẳng chiều hết, rảnh đâu chiều ông
 
Nhắc bài ignore mới hài là tên @ChuLang chửi ta mấy bận, khi nào cũng doạ ignore mà riết méo thấy làm. Để ta mắc cười bỏ mẹ nói thẳng mới ignore thật. Tưởng sao hôm nay đi bảo người khác ignore mình là tiểu nhân. Đúng hạng đái ngồi =))
 
Back
Top