Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Dai như đỉa, hôm nay Trọng Hoàng đá wingback mình cũng tránh k nhắc đến mà y như rằng đến tối lại lò ra lèm bèm.

Chọc ngoáy người khác, chẳng có focus vào vấn đề bàn luận mà soi mói cố bói ra ý phản biện vụn vặn. Tính xây dựng bằng không.

Bị nói thì bảo “tranh luận”. Người ta chán ngấy người ta ignore thì bảo “tiểu nhân”.

Gái t còn chẳng chiều hết, rảnh đâu chiều ông
Hôm nay đội hình ra sân toàn dự bị. Tôi còn chưa khịa ông thì thôi chứ sao ông khịa tôi vụ Trọng Hoàng dc. Ko lẽ đội hình như hôm nay lại là "nghiêm túc" còn trận indo lại là "ko nghiêm túc"
 
tôi có nói dưới box 50 thể nào giáo sư cũng sẽ chửi nhau tiếp vụ TH, y như rằng =))

mà chuyện khác ko nói chứ riêng chuyện này tôi thấy chả có gì đáng phải mạt sát lẫn nhau nặng nề thế, ae trong đây biết nhau cũng lâu càng ko đáng
 
Trận tơí mình mà có thằng dê dắt được như Messi Lào xong cứ đâm vào cánh phải của thái thì có vẻ dễ ăn, tôi thấy Indo, Lào đều đâm vào đây và có kết quả cả
 
tôi có nói dưới box 50 thể nào giáo sư cũng sẽ chửi nhau tiếp vụ TH, y như rằng =))

mà chuyện khác ko nói chứ riêng chuyện này tôi thấy chả có gì đáng phải mạt sát lẫn nhau nặng nề thế, ae trong đây biết nhau cũng lâu càng ko đáng
Thì ban đầu tranh luận bình thường, mình có mạt sát gì đâu. Chỉ có gíao sư đáng kính bảo mình là “dở người”, “vừa gà vừa ngu” thôi
 
Mình già rồi chăng, có mâu thuẫn cứ gặp nhau xanh chín, chịu ko hiểu
 
Thái dúi phải thắng cách biệt mình 2 bàn mới vào.
 
Thực ra biết nhau càng lâu nhưng lại không thân mà ngược lại còn ngứa mắt nhau thì càng bới bò ra bẹo để mạt sát nhau ý chứ :2onion2: Còn giáo sư thì cứ kiểu lên giọng influencer bố đời xem thiên hạ toàn ngu chỉ riêng ta thông thái để gây chú ý thì chuyện bị bám lấy troll, chửi như này sẽ còn xảy ra dài, dù sao thì muốn thành người nổi tiếng, có ảnh hưởng, người của công chúng....thì đều sẽ có cả fan và anti-fan, tránh không được đâu :2onion2:
 
Công nhận giáo sư có cái chất kẻ cả bố đời thiệt dễ gây chửi lộn.
 
Công nhận giáo sư có cái chất kẻ cả bố đời thiệt dễ gây chửi lộn.
Giờ đỡ rồi, ngày xưa mới bựa, ông này sinh 87, ko biết vợ con gì chưa.
 
Ông Seo hợp với lối đá phòng ngự phản công. Dự là trận tới sẽ cù nhây bắt thái công, sau đó nó bị hở khoái lạc song châu bị mình thiến đau, lại về sủa là chúng tôi xứng đáng chiến thắng.
 
Rách cơ ròi, khả năng nghỉ từ 2-4 tuần, may quá Tuấn Anh nó hết tuổi ròi và ông Park chọn Hùng Dũng Hoàng bò, chứ không cũng vào danh sách khô máu vì Sea Games :cuteonion37:
 
Rách cơ ròi, khả năng nghỉ từ 2-4 tuần, may quá Tuấn Anh nó hết tuổi ròi và ông Park chọn Hùng Dũng Hoàng bò, chứ không cũng vào danh sách khô máu vì Sea Games :cuteonion37:
Hôm tới Thanh Sơn sẽ cân team Thái nhé :))

Khổ cái đội 20 đứa thì 3 đứa chấn thương cmnr, Tấn Sinh, Quang Hải, Trọng Hùng , 1 thằng sang chấn tâm lý là Pee thì trận hôm tới còn có 16 cầu thủ thay nhau mà chạy =)))
 
Cất hết hàng công đi, trận Thái lại lui về thủ râm thôi chứ gì đâu mà căng. :3cool_shame:
Trọng Hùng chắc phải nghỉ tới bán kết mới chắc ăn, còn cháu Hải thì thôi cứ xả hơi chờ U23 Châu Á vậy.
 
Kiểu này chắc mục tiêu là trận hòa thôi, chứ tuyến giữa coi như phế
 
Thương Trinh
haducchinhthangsinsg30312_ymtr.jpg
 
Hôm qua trọng tài thiên vị Sing vl (chắc dc Thái với Indo nhờ) nên lúc ghi bàn cái ông Park chạy ra cà khịa trong tài luôn =))
Tới giờ vẫn cay mấy quả kẹp chả với đẩy sau thằng Trinh mà tài lơ đi, cả thằng tài biên.
 
Hải con giờ què mẹ rồi, vắt cho lắm vào
 
Kết cục tất yếu thôi. :1onion33:
 
Back
Top