Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Sea Games thì thôi không nói, nó cũng không phải thành viên Asean, chứ AFF Cup mà cũng éo chơi thì trảnh tró thật đấy :1onion75:

nó mà chơi thật mới mệt ấy, tự nhiên bay qua úc đá aff với nó thấy là oải chè đậu rồi, có khi xui phải bay 2 lần
 
Hình như nó có xin đá aff mà các thành viên ao làng ko cho nó chơi vì sợ đá ko lại.
Ờ mà sea games sau tổ chức ở VN, chắc lại mang đội hình mạnh nhất ra "bảo vệ tấm hcv" trên sân nhà chứ buông thế nào dc.
 
Hình như nó có xin đá aff mà các thành viên ao làng ko cho nó chơi vì sợ đá ko lại.
Ờ mà sea games sau tổ chức ở VN, chắc lại mang đội hình mạnh nhất ra "bảo vệ tấm hcv" trên sân nhà chứ buông thế nào dc.
Đến Seagme tiếp theo thì lứa này quá tuổi rồi. Lúc bấy giờ đem đội U22 mạnh nhất đi đá thì càng tốt chứ sao....
 
Thể thức đá cái AFF nên đổi chứ kiểu sân nhà sân khách chuối vãi ra :1onion75:
Mà Sea Games sau dù có ra đội hình mạnh nhất thì cũng lấy chủ yếu đám U19 năm nay lên thôi chứ trụ cột Linh Chinh Hải Hậu gì cũng quá tuổi hết ròi, mà lứa U19 năm nay coi bộ không được khả quan cho lắm :2onion2:
 
Thể thức đá cái AFF nên đổi chứ kiểu sân nhà sân khách chuối vãi ra :1onion75:
Mà Sea Games sau dù có ra đội hình mạnh nhất thì cũng lấy chủ yếu đám U19 năm nay lên thôi chứ trụ cột Linh Chinh Hải Hậu gì cũng quá tuổi hết ròi, mà lứa U19 năm nay coi bộ không được khả quan cho lắm :2onion2:

Văn Hậu 2 năm sau vẫn đủ tuổi mới ác =)))
 
Mọa bữa giờ vẫn nghĩ 2 thằng Hải Hậu bằng tuổi :2onion60:
 
chủ yếu là dồn quá nhiều thời gian, nhân lực là mấy thằng trụ cột trên tuyển, khiến chúng nó cày quá nhiều sợ hỏng chân cẳng rồi thể lực, ảnh hưởng đến các giải lớn hơn , chứ ko phải như thằng dưới box 50 đéo coi đá banh lâu lâu dạt vào đây nhét chữ vào mồm ae bảo khinh thường ao làng, lứa u22 sau này thì rảnh chân hơn là cái chắc vì ko phải luân phiên cày ải giữa 2 tuyển QG và U, thế nên dùng đh mạnh nhất trong độ tuổi cũng bt
 
chủ yếu là dồn quá nhiều thời gian, nhân lực là mấy thằng trụ cột trên tuyển, khiến chúng nó cày quá nhiều sợ hỏng chân cẳng rồi thể lực, ảnh hưởng đến các giải lớn hơn , chứ ko phải như thằng dưới box 50 đéo coi đá banh lâu lâu dạt vào đây nhét chữ vào mồm ae bảo khinh thường ao làng, lứa u22 sau này thì rảnh chân hơn là cái chắc vì ko phải luân phiên cày ải giữa 2 tuyển QG và U, thế nên dùng đh mạnh nhất trong độ tuổi cũng bt
2 năm sau là lứa U19 thua Cam lên quẩy mà, được chờ đợi để đi WorldCup đấy :))
 
Đến Seagme tiếp theo thì lứa này quá tuổi rồi. Lúc bấy giờ đem đội U22 mạnh nhất đi đá thì càng tốt chứ sao....
sea games sau vẫn diễn ra trước u23 châu á 1 tháng. Đến lúc đó lại có team “bơi ra biển lớn” vào bảo mang đội u19 ra mà đá, để dành u22 đá châu á cho xem.
 
2 năm sau là lứa U19 thua Cam lên quẩy mà, được chờ đợi để đi WorldCup đấy :))

đám trò cưng của HAT bị loại khá nhiều ko biết sau này ra sau :)) mặc dù nói bóng đá trẻ ko cần phải gặt hái nhiều thành công & ko đảm bảo thành công hay thất bại ở tương lai, nhưng đá đấm ngày càng thọt thấy cũng thốn vãi
 
sea games sau vẫn diễn ra trước u23 châu á 1 tháng. Đến lúc đó lại có team “bơi ra biển lớn” vào bảo mang đội u19 ra mà đá, để dành u22 đá châu á cho xem.
Giới hạn U22 đá seagame là để lấy seagame làm nơi tập huấn, chuẩn bị cho U23 châu Á mà. ASEAN có đội nào khủng (khùng) đến mức vác U19 đi đá giải U23 châu Á à?
 
Giới hạn U22 đá seagame là để lấy seagame làm nơi tập huấn, chuẩn bị cho U23 châu Á mà. ASEAN có đội nào khủng (khùng) đến mức vác U19 đi đá giải U23 châu Á à?
Trong gvn này có ý kiến đó mà, ko phải mình.
 
Đình Trọng nếu kịp dự U23 Châu Á thì hay biết mấy vì Văn Hậu ko được dự do CLB ko nhả người.

Thủ môn chắc chắn là Văn Toản, ba trung vệ sẽ là Thành Chung lệch trái thay VH, giữa là Đình Trọng còn Tấn Sinh đá lệch phải.

Thanh Thịnh auto 1 suất đá chính bên cánh trái còn bên cánh phải ko ai cạnh tranh được Tấn Tài.

Bộ 3 tiền vệ sẽ là Đức Chiến - Hoàng Đức và Quang Hải ( nếu đá 5-3-2 ) bên trên là Lukachinh và Moralinh.


Nhưng tôi thích sơ đồ 3-4-3 hơn, thủ môn và hàng hậu vệ ko thay đổi nhưng bên trên sẽ là Hoàng Đức và Đức Chiến đá trung tâm, hàng công sẽ là Trọng Hùng - Tiến Linh và Quang Hải. Chỉ sợ 2 cháu Hoàng Đức và Đức Chiến ko đủ sức gánh vác thôi.

Đợt này ông Park chắc chắn sẽ tìm phương án dự bị cho Thanh Thịnh và Tấn Tài kèm theo đó là 1 tiền đạo dự bị cho 2 tiền đạo đây là những vị trí ko có phương án thay thế.
 
Đình Trọng nếu kịp dự U23 Châu Á thì hay biết mấy vì Văn Hậu ko được dự do CLB ko nhả người.

Thủ môn chắc chắn là Văn Toản, ba trung vệ sẽ là Thành Chung lệch trái thay VH, giữa là Đình Trọng còn Tấn Sinh đá lệch phải.

Thanh Thịnh auto 1 suất đá chính bên cánh trái còn bên cánh phải ko ai cạnh tranh được Tấn Tài.

Bộ 3 tiền vệ sẽ là Đức Chiến - Hoàng Đức và Quang Hải ( nếu đá 5-3-2 ) bên trên là Lukachinh và Moralinh.


Nhưng tôi thích sơ đồ 3-4-3 hơn, thủ môn và hàng hậu vệ ko thay đổi nhưng bên trên sẽ là Hoàng Đức và Đức Chiến đá trung tâm, hàng công sẽ là Trọng Hùng - Tiến Linh và Quang Hải. Chỉ sợ 2 cháu Hoàng Đức và Đức Chiến ko đủ sức gánh vác thôi.

Đợt này ông Park chắc chắn sẽ tìm phương án dự bị cho Thanh Thịnh và Tấn Tài kèm theo đó là 1 tiền đạo dự bị cho 2 tiền đạo đây là những vị trí ko có phương án thay thế.
Mấy cháu mới bổ sung trong danh sách sơ bộ có 2 trung vệ lệch trái cao to; 1 hậu vệ phải nhỏ con nhưng nhanh nhẹn; 2 tiền vệ giàu kỹ thuật; 1 tiền đạo cắm điển hình; 1 tiền đạo lùi/dạt cánh nhanh nhẹn, nhãn quan tốt, tất cả đều mới 19, 20 tuổi (vẫn đá đc kỳ SG và U-23 châu Á tiếp theo); 2 cái tên 22 tuổi là 2 cái tên cực nổi danh: Trọng Đại và Đình Trọng.

Chốt danh sách 23 người mới biết rõ tình hình nhân sự, nhưng ta đoán đám tân binh sẽ đc giữ khá nhiều, mấy thằng cận tuổi mà quá phế sẽ theo chân Văn Biểu mà về sớm.
 
Van Hau mới 20t mà đá già nhất nhì cái đội tuyển.
 
Martin Lò thấy ca ngợi dữ lắm mà ko hợp với ông Park ta.
 
Martin Lò thấy ca ngợi dữ lắm mà ko hợp với ông Park ta.

Có Quang Hải - Hoàng Đức rồi thì Lò ko có vé cũng phải, ở dưới thì work rate ko chơi lại TVH, kinh nghiệm ko bằng Thái Quý, cũng ko còn trẻ để quy hoạch đợt sau. Xem mấy lần ở Phố Hiến với lên tuyển thấy cũng ko nổi lắm.
 
Back
Top