- 15/5/11
- 9,068
- 7,236
Ủa phê đá ko bị dính xét nghiệm doping à ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hàng năm, các đội khác lại cứu gia lai lúc gần xuống hạng thôiNếu là những cháu khác thì có khi sang đội TPHCM đượcTPHCM có ông chủ tịch Hữu Thắng với ông HLV Chung đều khá là thân mật với bác Đức nên vừa mới mượn được 2 cháu, cơ mà Tuấn Anh quá nổi, giờ lại đang là biểu tượng chiến đấu của HAGL thì khó có cửa ra đi
Mà kể cả bác Đức có bảo mày thích đi đâu cứ đi thì cháu cũng éo dám đi, cái tiếng phản bội vô ơn là không dễ chịu tí nào, đoán mò theo hướng cực đoan tí thì đời này mấy cháu thuộc bộ tứ Trường Anh Toàn Phượng chắc chỉ có thể giải nghệ ở HAGL thoi chứ chả đi đâu được đâu
![]()




Hôm rồi đọc báo nghe ml Quốc Vượng vẫn nói Thái có ưu thế ở Afc u23 hơn (do mạnh) thì biết ngày xưa sao rồi
Năm nay HAGL bỏ slogan "đá cho vui" rồi, nhiều CLB hỏi mua/mượn Hồng Duy, Văn Toàn mà từ chối hết, ko biết có nên cơm cháo gì ko đây, thằng Phượng mà kéo về được đá V-League thì cũng tốt, giam ở Bỉ tới tháng 3 đá WC tiếp thì bỏ mie.
^ Giờ HAGL là CLB tự thu tự chi rồi, bao lâu nay tập đoàn có rót được cắc bạc nào xuống nữa đâu, nên cầu thủ ngoại thì chắc cũng bình thường thôi, tiền đâu mà đua hàng xịn nữa. Thấy đang thử việc thằng trung vệ Nam Mỹ cao hơn mét 9, mà hơi gầy, lều khều gặp mấy anh đen hôi của V-League thì cũng chết.![]()

mấy lão cựu cầu thủ này kiểu như cay cú mấy đứa nhỏ bây giờ,được đào tạo chuyen nghiệp,cao to hơn,khoẻ hơn,đá hay hơn,gặt hái nhiều thành công hơn.Rồi khi người ta nhìn lại mấy lão thì cảm giác nhục nhã ê mặt,dù nguyên nhân cũng do chính bản thân mấy lão ăn chơi,thiếu chuyên nghiệp chứ đâu.Thêm cái tâm lý "đéo thời nào bằng thời tao" xàm lol,theo nguyên lý này thế hệ tao sợ thái như chó thì thế hệ mày éo được quyền hơn thái nhé,vậy chả khác nào bảo bọn tao cùi bắp hơn bọn màyông nói cỡ thằng vượng chi cho xa, vẫn còn sót lại 1 vài thằng thế hệ gần đây ấy chứ, với mấy chuyên gia bóng đá tự phong và mấy hlv tay ngang nữa, toàn lên báo nâng bi thằng thái, vẫn biết bóng đá tâm lý kỵ giơ nhau thua cũng bt, cơ mà tới mức chưa gì đã bô bô cái miệng "thái vẫn trên tầm ĐNÁ, trên tầm VN blah blah" thì ngu vcc, khác đéo gì hét vào mặt đám cầu thủ "tụi mày cố cách mấy cũng thua thôi ý trời rồi", đá đấm lìn gì đc nữa
Thằng Ngô Tùng Quốc của TP HCM lên báo nói Thái Lan vẫn đẳng cấp hơn, kết quả bị ban vĩnh viễn luôn, mấy đợt tập trung ngắn cũng k0 đc gọi. Trong đây có thằng đần @dung_1804 lâu lâu cũng vậy.ông nói cỡ thằng vượng chi cho xa, vẫn còn sót lại 1 vài thằng thế hệ gần đây ấy chứ, với mấy chuyên gia bóng đá tự phong và mấy hlv tay ngang nữa, toàn lên báo nâng bi thằng thái, vẫn biết bóng đá tâm lý kỵ giơ nhau thua cũng bt, cơ mà tới mức chưa gì đã bô bô cái miệng "thái vẫn trên tầm ĐNÁ, trên tầm VN blah blah" thì ngu vcc, khác đéo gì hét vào mặt đám cầu thủ "tụi mày cố cách mấy cũng thua thôi ý trời rồi", đá đấm lìn gì đc nữa
mấy lão cựu cầu thủ này kiểu như cay cú mấy đứa nhỏ bây giờ,được đào tạo chuyen nghiệp,cao to hơn,khoẻ hơn,đá hay hơn,gặt hái nhiều thành công hơn.Rồi khi người ta nhìn lại mấy lão thì cảm giác nhục nhã ê mặt,dù nguyên nhân cũng do chính bản thân mấy lão ăn chơi,thiếu chuyên nghiệp chứ đâu.Thêm cái tâm lý "đéo thời nào bằng thời tao" xàm lol,theo nguyên lý này thế hệ tao sợ thái như chó thì thế hệ mày éo được quyền hơn thái nhé,vậy chả khác nào bảo bọn tao cùi bắp hơn bọn mày
BT mà , đợt mình gặp hội cầu thủ như Tiến Linh, Anh Đức suốt, xung quanh vẫn ăn nhậu bt, với mình khi chiến thắng , tai thời điểm đó mình sẽ chụp hình loạn cả lên, còn bt thì đơn giản cầu thủ cũng chỉ là một nghề.. bao nhậu thì khácTối nay Tuấn Anh vào quán tui ăn Ốc, lịch sự nhẹ nhàng như bao khách khác. Mà cả quán chả ai nhận ra, có tui nhận ra xin cái chữ kí kỉ niệm chơi. Uống nước suối và ăn thôi . Khá ấn tượng đó

Vậy càng tốt bác ơi.Tối nay Tuấn Anh vào quán tui ăn Ốc, lịch sự nhẹ nhàng như bao khách khác. Mà cả quán chả ai nhận ra, có tui nhận ra xin cái chữ kí kỉ niệm chơi. Uống nước suối và ăn thôi . Khá ấn tượng đó
ông nói cỡ thằng vượng chi cho xa, vẫn còn sót lại 1 vài thằng thế hệ gần đây ấy chứ, với mấy chuyên gia bóng đá tự phong và mấy hlv tay ngang nữa, toàn lên báo nâng bi thằng thái, vẫn biết bóng đá tâm lý kỵ giơ nhau thua cũng bt, cơ mà tới mức chưa gì đã bô bô cái miệng "thái vẫn trên tầm ĐNÁ, trên tầm VN blah blah" thì ngu vcc, khác đéo gì hét vào mặt đám cầu thủ "tụi mày cố cách mấy cũng thua thôi ý trời rồi", đá đấm lìn gì đc nữa
Thời Quyến béo đập được U23 Hàn xẻng rồi nhé ! Bây giờ gặpHQ no hope luônthời mấy tên đó cũng có ăn đc ai đâu mà nổ nếu ko muốn nói là yếu như sên, tôi nhớ cỡ oman với li băng lúc đó cũng ko mạnh lắm còn giã cho thế hệ thằng vượng đó 4-5 nháy là chuyện bình thường, đến lúc bọn hắn xộ khám thì bóng đá VN khởi sắc hẳn, trong khu vực thì có danh hiệu aff đầu tiên, còn ngoài khu vực cũng hành đc đám tier 2 tier 3
Trận đó phải nói là Hàn nó chủ quan thôi.Thời Quyến béo đập được U23 Hàn xẻng rồi nhé ! Bây giờ gặpHQ no hope luôn
Trận đó phải nói là Hàn nó chủ quan thôi.
Chứ giờ đá với mình Hàn với Nhật dám chủ quan đảm bảo nhận trái đắng.
Với lại thời đó thể lực như bòi, không bao giờ ăn lại thế hệ giờ