Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thày éo lo tập cuối tuần đá với Chè đi, la liếm sân phủi làm gì.
Tuần cũng đá 1 2 trận mà ko phải trên SG, hỏi mấy thày khác coi, bên box50 cũng kha khá người đó

B....bạn toy thày ơi
 
Alo các thày có kèo đá banh nhẹ nhàng tình cảm dành cho người chỉ ham vui ở SGN ko?
Bạn tôi ở Việt Nam hôm bữa chơi 1 trận banh xong cảm giác đá banh trường cấp 3 ùa về vui quá.
có 1 ông trong box thể thao luôn nì
 
Mẹ trứng, lại đòi "xin" thằng Hậu về đá U23, hết xin đá Sea Games lại xin đá U23, muốn làm ăn với bọn tư bản mà cứ đòi chơi theo phong cách làng xã tình cảm xin cho thì thôi cầu thủ VN cứ ở mẹ trong nước cho xong mơ làm mẹ gì âu với chả yếm :1onion75:
 
trên báo ghi là muốn nhập tịch thì phải biết tiếng Việt và thuong trú ở VN
bỏ qua vụ tiếng vì đầy thằng ko biết tiếng

còn vụ thường trú, nói thật, là nếu nó muốn nhập tịch thật, thì giair quyết dễ ẹc => nó đéo muốn về chớ sao =)), trả lời báo chí xã giao 1 tí làm các bố cum tung mẹ nó tóe hết
 
trên báo ghi là muốn nhập tịch thì phải biết tiếng Việt và thuong trú ở VN
bỏ qua vụ tiếng vì đầy thằng ko biết tiếng

còn vụ thường trú, nói thật, là nếu nó muốn nhập tịch thật, thì giair quyết dễ ẹc => nó đéo muốn về chớ sao =)), trả lời báo chí xã giao 1 tí làm các bố cum tung mẹ nó tóe hết
điều khiện để cấp hộ khẩu thường trú cũng chả dễ đâu. https://danluat.thuvienphapluat.vn/thu-tuc-nhap-ho-khau-cho-nguoi-nuoc-ngoai-173103.aspx. Giờ muốn về chỉ có nước đi mua nhà r ở VN bỏ sự nghiệp bên đó or lấy 1 cô vợ VN.
 
Cần gì thằng kia về đâu, nếu mình là ông Park thì cũng ko cho nó thay văn lâm ngay

Văn Lâm đến h ko có gì sia to ở tuyển nên ko có lý do để thay nó
 
điều khiện để cấp hộ khẩu thường trú cũng chả dễ đâu. https://danluat.thuvienphapluat.vn/thu-tuc-nhap-ho-khau-cho-nguoi-nuoc-ngoai-173103.aspx. Giờ muốn về chỉ có nước đi mua nhà r ở VN bỏ sự nghiệp bên đó or lấy 1 cô vợ VN.
thì thế mới bảo, nó xã giao thôi, chứ có cái lìn nó muốn về thật
còn nói thật ấy, điều kiện cư trú ở VN dễ nhất mẹ quả đất rồi. Bên Phần Lan này nó đòi có hợp đồng lao động, lương tối thiểu theo ngành, giờ lao động tối thiểu theo ngành, loại hợp đồng full time. Thời gian cấp thẻ lần đầu cũng chỉ 1 năm. Tối đa 4 năm
 
thì thế mới bảo, nó xã giao thôi, chứ có cái lìn nó muốn về thật
còn nói thật ấy, điều kiện cư trú ở VN dễ nhất mẹ quả đất rồi. Bên Phần Lan này nó đòi có hợp đồng lao động, lương tối thiểu theo ngành, giờ lao động tối thiểu theo ngành, loại hợp đồng full time. Thời gian cấp thẻ lần đầu cũng chỉ 1 năm. Tối đa 4 năm
như Lâm Tây nó về hẳn bắt cho HP thì dễ chứ thằng này sự nghiệp đang lên ai nó về VN thi đấu vleage, cái nó muốn là thi đâu ở tuyển thôi.
 
như Lâm Tây nó về hẳn bắt cho HP thì dễ chứ thằng này sự nghiệp đang lên ai nó về VN thi đấu vleage, cái nó muốn là thi đâu ở tuyển thôi.
chả có đéo ai cho ông nhập tịch thiếu căn cứ vậy cả. Nó thừa hiểu là muốn bắt ở tuyển thì phải có quốc tịch. Muốn có quốc tịch thì 1 là về VN dạy anh văn 5 năm hoặc đá bóng. 2 là kêu ông/bà già nó tìm lại giấy tờ gì xác nhận là công dân thì nó auto có quốc tịch.

Lâm Liên Xô khả năng là ông già nó còn giữ quốc tịch hoặc còn giấy tờ xác nhận là công dân.
 
Lâm Liên Xô nói tiếng Việt được như thế thì bố nó giấy giờ giữ đủ là cái chắc, bác nó vẫn còn ở Việt Nam cơ mà.
Fillip Nguyễn kia thì tiếng Việt còn ko biết thi trông mong gì
 
chả có đéo ai cho ông nhập tịch thiếu căn cứ vậy cả. Nó thừa hiểu là muốn bắt ở tuyển thì phải có quốc tịch. Muốn có quốc tịch thì 1 là về VN dạy anh văn 5 năm hoặc đá bóng. 2 là kêu ông/bà già nó tìm lại giấy tờ gì xác nhận là công dân thì nó auto có quốc tịch.

Lâm Liên Xô khả năng là ông già nó còn giữ quốc tịch hoặc còn giấy tờ xác nhận là công dân.
ủa cái mình viết chỗ nào thiếu căn cứ? cái ông nói là nó ko muốn về mới là ko có căn cứ khi thủ tục nhập tịch như vậy r giờ bảo nó muốn về thì phải thi đấu ở VN 5 năm như ông nói hay lấy vợ VN để đc nhập tịch. Còn giấy tờ ông bà cha mẹ người thân theo báo nó bảo là ko còn ở VN hết r.
 
ủa cái mình viết chỗ nào thiếu căn cứ? cái ông nói là nó ko muốn về mới là ko có căn cứ khi thủ tục nhập tịch như vậy r giờ bảo nó muốn về thì phải thi đấu ở VN 5 năm như ông nói hay lấy vợ VN để đc nhập tịch. Còn giấy tờ ông bà cha mẹ người thân theo báo nó bảo là ko còn ở VN hết r.
như Lâm Tây nó về hẳn bắt cho HP thì dễ chứ thằng này sự nghiệp đang lên ai nó về VN thi đấu vleage, cái nó muốn là thi đâu ở tuyển thôi.
Tôi nói cái ý muốn thi đấu ở tuyển, nhưng ko về VN, là muoons có quốc tịch thiếu căn cứ, chứ tôi có bảo ông thiếu căn cứ đâu

còn tôi bảo nó đéo muốn về, vì nếu muốn thì nó về từ lâu rồi, ngồi đấy mà chờ các anh tài gvn lên xem highlight xong cum
 
nghĩ chỉ cần giấy tờ chứng minh là ng VN thôi, chứ bắt nó về hẳn VN thì làm khó cho nó quá,
mà thôi vị trí thủ môn đang ổn, cần người ở các vị trí khác hơn
 
Nếu bố mẹ nó không có quốc tịch VN thì nó chỉ có cách về xứ thiên đường hưởng thụ vài năm mới đủ thủ tục lấy quốc tịch, mà thằng này nhìn kiểu nó là kiểu muốn đá tuyển lấy cái danh tuyển thủ quốc gia thêm vào cho đẹp lý lịch thoi đặng deal lương với kiếm kèo đội bóng ngon hơn tí chứ sống ở xứ thiên đường thì nó éo thèm, nó thích dãy chết chung với bọn tư bản thối nát cơ :1onion75: Đâu phải tự nhiên VN nổi lên đá ngon mấy năm nay thì nó mới bỗng nhiên phát hiện ra mình có dòng máu rồng tiên :2onion2:
 
Nếu bố mẹ nó không có quốc tịch VN thì nó chỉ có cách về xứ thiên đường hưởng thụ vài năm mới đủ thủ tục lấy quốc tịch, mà thằng này nhìn kiểu nó là kiểu muốn đá tuyển lấy cái danh tuyển thủ quốc gia thêm vào cho đẹp lý lịch thoi đặng deal lương với kiếm kèo đội bóng ngon hơn tí chứ sống ở xứ thiên đường thì nó éo thèm, nó thích dãy chết chung với bọn tư bản thối nát cơ :1onion75: Đâu phải tự nhiên VN nổi lên đá ngon mấy năm nay thì nó mới bỗng nhiên phát hiện ra mình có dòng máu rồng tiên :2onion2:
Mình phát hiện ra nó chứ có phải nó phát hiện ra mình đâu
 
Mình phát hiện ra nó chứ có phải nó phát hiện ra mình đâu
hình như là ông Chung, bọn Việt kiều nào giờ toàn ông ấy scout xong giới thiệu

nói thật ấy, nếu nó muốn thực sự, nó đã làm như Lâm Liên Xô
 
Ừ thì mình phát hiện ra nó, VN mình trước giờ chả giỏi nhất khoản phát hiện những người con mang giòng máu Việt kiểu này, như Cabaye chẳng hạn :2onion2:Nhưng nếu không có mấy năm bùng nổ thì nó cũng "không phải người VN" giống như thanh niên Trí Đỗ thoi :2onion2:
 
Thật ra cũng phải xét tới bối cảnh nữa. Mấy ông ở trên ko xem kĩ về con đường của 2 thằng GK này. Mình không phán xét thằng nào yêu VN hơn nhưng dẫn lại những cột mốc trong quá khứ sẽ thấy cái Lâm hơn chỉ là Lâm "thất bại" sớm hơn ở nước ngoài, chứ "yêu Việt Nam" nó cũng phù phiếm lắm.

Năm 2010, Lâm hoàn thành chương trình huấn luyện tại học viện Spartak Moscow nhưng không được kí hđ chuyên nghiệp, sau đó xin sang Dynamo cũng từ chối nốt. Gần 1 năm trời, Lâm phải thi đấu cho các giải nghiệp dư ở Nga để duy trì phong độ, về Việt Nam khi ấy là bước đi duy nhất để Văn Lâm tiếp tục con đường đam mê bóng đá (mà bắt đầu là status thần thánh kêu gọi cđm giới thiệu em cho ông Miura nhưng bất thành). Thực tế cũng cho thấy Lâm đã cực khổ ở những năm đầu tại Việt Nam, dạt sang cả Lào và cuối cùng nỗ lực đã giúp em nó thành danh tại Hải Phòng.

Trong khi đó Filip có quy trình phát triển "êm đềm" hơn Văn Lâm, sau 5 năm mài dùi găng bóng ở 3 đội trẻ khác nhau thì được chuyển tới chơi chuyên nghiệp tại Vlasim, thi đấu tốt, được Liberec mua về và Việt Nam "phát hiện". Nếu như Văn Lâm mà phát triển như Filip, được kí hđ chuyên nghiệp thì cũng ở lại Đông Âu chơi bóng thôi, về VN làm gì, và nếu Lâm nó đủ trình độ leo lên top những thằng GK ở nước Nga thì khả năng là nó cũng chọn ĐTQG Nga để thi đấu nốt.

Còn về thằng Filip sao bây giờ mới "đòi về", thật ra, trước khi được giới "chuyên gia" phát hiện, Filip đã tự giác nhận ra khả năng "đổi đời" của mình tại Việt Nam và trở về thử việc tại CLB Thanh Hoá năm 2016. Cuối cùng, mối duyên này thất bại vì vấn đề quốc tịch, em lại trở về Séc để toả sáng tiếp. Nếu quyết tâm ở lại VN thời điểm ấy, có khi vinh quang AFF Cup 2018 đã mang tên Filip chứ không phải Văn Lâm.

Thằng Filip giờ nó cũng tự hiểu ở lại Séc thì chả là gì, trong khi về VN thì các đội V-League mời chào, cạnh tranh vị trí bắt chính ở ĐTQG. Dĩ nhiên là anh nhanh chóng cắp cặp về ngay, mie anh còn kịp làm hẳn cái clip quảng bá bản thân mình với "tinh thần Việt" ấy chứ. Mà thật ra cái này chắc là chém phét, chứ bố nó người Việt nhưng 2 vợ chồng ly hôn rồi nó ở suốt với mẹ thì được dạy cái gì về văn hoá Việt Nam đâu :2cool_sad:


Cả Văn Lâm hay Filip thì đều quyết tâm vì con đường bóng đá chuyên nghiệp của mình, nhưng 2 ngã rẽ khác nhau. Giờ thằng Filip nó cũng đã nộp đơn làm quốc tịch, được vài CLB V-League đánh tiếng, trong tương lai gần có lẽ cũng về thôi (không thì chả làm cái cờ nhíp kia làm gì). Về VN còn lắm tiền hơn mà được trọng vọng với cái mác "Việt kiều", GK tầm quốc tế. :6cool_smile:

Mình thích thằng Lâm ở cái là khi nó chọn VN thì quyết tâm "làm người Việt" thật sự, ít nhất ở việc học tiếng Việt ra tấm ra món, tấm gương tốt cho chú Filip đấy. :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra cũng phải xét tới bối cảnh nữa. Mấy ông ở trên ko xem kĩ về con đường của 2 thằng GK này. Mình không phán xét thằng nào yêu VN hơn nhưng dẫn lại những cột mốc trong quá khứ sẽ thấy cái Lâm hơn chỉ là Lâm "thất bại" sớm hơn ở nước ngoài, chứ "yêu Việt Nam" nó cũng phù phiếm lắm.

Năm 2010, Lâm hoàn thành chương trình huấn luyện tại học viện Spartak Moscow nhưng không được kí hđ chuyên nghiệp, sau đó xin sang Dynamo cũng từ chối nốt. Gần 1 năm trời, Lâm phải thi đấu cho các giải nghiệp dư ở Nga để duy trì phong độ, về Việt Nam khi ấy là bước đi duy nhất để Văn Lâm tiếp tục con đường đam mê bóng đá (mà bắt đầu là status thần thánh kêu gọi cđm giới thiệu em cho ông Miura nhưng bất thành). Thực tế cũng cho thấy Lâm đã cực khổ ở những năm đầu tại Việt Nam, dạt sang cả Lào và cuối cùng nỗ lực đã giúp em nó thành danh tại Hải Phòng.

Trong khi đó Filip có quy trình phát triển "êm đềm" hơn Văn Lâm, sau 5 năm mài dùi găng bóng ở 3 đội trẻ khác nhau thì được chuyển tới chơi chuyên nghiệp tại Vlasim, thi đấu tốt, được Liberec mua về và Việt Nam "phát hiện". Nếu như Văn Lâm mà phát triển như Filip, được kí hđ chuyên nghiệp thì cũng ở lại Đông Âu chơi bóng thôi, về VN làm gì, và nếu Lâm nó đủ trình độ leo lên top những thằng GK ở nước Nga thì khả năng là nó cũng chọn ĐTQG Nga để thi đấu nốt.

Còn về thằng Filip sao bây giờ mới "đòi về", thật ra, trước khi được giới "chuyên gia" phát hiện, Filip đã tự giác nhận ra khả năng "đổi đời" của mình tại Việt Nam và trở về thử việc tại CLB Thanh Hoá năm 2016. Cuối cùng, mối duyên này thất bại vì vấn đề quốc tịch, em lại trở về Séc để toả sáng tiếp. Nếu quyết tâm ở lại VN thời điểm ấy, có khi vinh quang AFF Cup 2018 đã mang tên Filip chứ không phải Văn Lâm.

Thằng Filip giờ nó cũng tự hiểu ở lại Séc thì chả là gì, trong khi về VN thì các đội V-League mời chào, cạnh tranh vị trí bắt chính ở ĐTQG. Dĩ nhiên là anh nhanh chóng cắp cặp về ngay, mie anh còn kịp làm hẳn cái clip quảng bá bản thân mình với "tinh thần Việt" ấy chứ. Mà thật ra cái này chắc là chém phét, chứ bố nó người Việt nhưng 2 vợ chồng ly hôn rồi nó ở suốt với mẹ thì được dạy cái gì về văn hoá Việt Nam đâu :2cool_sad:


Cả Văn Lâm hay Filip thì đều quyết tâm vì con đường bóng đá chuyên nghiệp của mình, nhưng 2 ngã rẽ khác nhau. Giờ thằng Filip nó cũng đã nộp đơn làm quốc tịch, được vài CLB V-League đánh tiếng, trong tương lai gần có lẽ cũng về thôi (không thì chả làm cái cờ nhíp kia làm gì). Về VN còn lắm tiền hơn mà được trọng vọng với cái mác "Việt kiều", GK tầm quốc tế. :6cool_smile:

Mình thích thằng Lâm ở cái là khi nó chọn VN thì quyết tâm "làm người Việt" thật sự, ít nhất ở việc học tiếng Việt ra tấm ra món, tấm gương tốt cho chú Filip đấy. :5cool_big_smile:
Có đi tập Gym với Lâm hồi nó còn bắt ở HP.
Nó tập chăm chỉ, chuyên nghiệp lắm nhé. Nói chuyện cũng khá dễ thương, mà đm mấy con hãm lol cứ qua quấy rối, sau nó chuyển tập riêng.
 
Back
Top