Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

ae nào thấy cái trò debuff bên đó hay ho chứ tôi thấy nó vớ vẩn vô học vãi đái :| , rặt toàn còm chửi rủa
 
ae nào thấy cái trò debuff bên đó hay ho chứ tôi thấy nó vớ vẩn vô học vãi đái :| , rặt toàn còm chửi rủa
Bên đó fan của từng thằng, fan của từng CLB luôn nên cứ cầu thủ không phải fan là nó chửi thôi
 
Trước tiên cứ thắng Mã đi đã, nhiều khả năng là 98% vào rồi, còn với UAE mình kiếm trận hòa cũng là khả thi thôi
 
Thắng Mã cái đã, nếu so thực lực mình có cửa cầm hòa thậm chí có thể thắng UAE (lượt đi đã thắng) nhưng sân nó và (khả năng cao) tài cũng phe nó. Trận UAE nó mà cho free kungfu như trận hôm wa mình khó cầm hòa nó lắm
Đẹp nhất là thắng Mã xong tình hình mấy bảng kia làm cho cả mình lẫn UAE đều vô dù nhất hay nhì thì trận cuối giao hữu vui vẻ, ngược lại nếu phải quyết chiến thì tôi k tin vào sự "công tâm" của tài lắm
 
Thắng Mã cái đã, nếu so thực lực mình có cửa cầm hòa thậm chí có thể thắng UAE (lượt đi đã thắng) nhưng sân nó và (khả năng cao) tài cũng phe nó. Trận UAE nó mà cho free kungfu như trận hôm wa mình khó cầm hòa nó lắm
Đẹp nhất là thắng Mã xong tình hình mấy bảng kia làm cho cả mình lẫn UAE đều vô dù nhất hay nhì thì trận cuối giao hữu vui vẻ, ngược lại nếu phải quyết chiến thì tôi k tin vào sự "công tâm" của tài lắm
UAE nó vẫn là đẳng cấp hơn ao làng, kungfu thì chắc nó không đá nhưng tài thiên vị thì có thể lắm. Nên cầm hoà được nó là tốt
 
194430682_2984943408451648_8702805830038883409_n.png
 
UAE nó vẫn là đẳng cấp hơn ao làng, kungfu thì chắc nó không đá nhưng tài thiên vị thì có thể lắm. Nên cầm hoà được nó là tốt
UAE hên bỏ, lượt đi mình ép nó (trước hay sau thẻ đỏ) như con. Có điều nó may được Covid cứu, có cơ hội nhập tịch với xây dựng lại đội hình. Còn có giải ở Trung Đông để cọ xát nữa
 
Turkmenistan nó bị loại rồi , với đến giờ thắng được có thằng Siri Lanka. bảo nó cầm hoà được Lebanon khó lắm :/


Thôi cố có điểm trước UAE, loại nó trước đi, vòng sau đỡ 1 thằng mạnh

Hi vọng trọng tài Nhật hay Hàn, chứ trọng tài Trung Đông chắc trọng tài nó ép mình ra bã
Chắc chắn là tài Trung đông, chứ tài khu vực khác hình như bị hạn chế nhập cảnh nên khó đưa sang. Tài Trung đông xác định sẽ bị ép rồi
 
Chưa qua được Mã đã hóng UAE làm gì
Lượt đi thắng Mã ở Mỹ Đình nhờ kỹ năng của thằng Hải chứ thế trận như cc ấy
 
Chắc chắn là tài Trung đông, chứ tài khu vực khác hình như bị hạn chế nhập cảnh nên khó đưa sang. Tài Trung đông xác định sẽ bị ép rồi
Nói chứ bọn Trung Đông ghét nhau lắm, tài Trung Đông càng ngon, sợ gặp bọn tài hồ bách thảo Trung hay Hàn thôi.
 
Chưa qua được Mã đã hóng UAE làm gì
Lượt đi thắng Mã ở Mỹ Đình nhờ kỹ năng của thằng Hải chứ thế trận như cc ấy
Nói chung là tăng độ khó. Trận này khó hơn trận sau

Malaysia nó sẽ vùng lên tấn công. Tại nó cần thắng, nên đúng kiểu mình. Có điều Tấn Trường trận vừa rồi bắt bóng toàn rớt banh. Sợ bỏ mẹ
 
Nói chung là tăng độ khó. Trận này khó hơn trận sau

Malaysia nó sẽ vùng lên tấn công. Tại nó cần thắng, nên đúng kiểu mình. Có điều Tấn Trường trận vừa rồi bắt bóng toàn rớt banh. Sợ bỏ mẹ
trận vừa rồi mình đá cũng chả ra gì, thủ thì lập bập, chuyền thì lòng vòng, chạy chỗ thì đạp chân nhau. Sau Quyết còi thì Văn Toàn kế thừa cái danh xưng tù trưởng dc rồi đấy.
Indo nó yếu nhiều cái nhưng cái yếu nhất là thể lực và tinh thần, bắt đầu xuống từ cuối hiệp 1 nên mình đá mới thanh thoát hơn, chứ Mã nó mà đá áp sát từ đầu và giữ vững tinh thần thì chả dễ ăn.
 
trận vừa rồi mình đá cũng chả ra gì, thủ thì lập bập, chuyền thì lòng vòng, chạy chỗ thì đạp chân nhau. Sau Quyết còi thì Văn Toàn kế thừa cái danh xưng tù trưởng dc rồi đấy.
Indo nó yếu nhiều cái nhưng cái yếu nhất là thể lực và tinh thần, bắt đầu xuống từ cuối hiệp 1 nên mình đá mới thanh thoát hơn, chứ Mã nó mà đá áp sát từ đầu và giữ vững tinh thần thì chả dễ ăn.
Mã được nghỉ vòng vừa rồi nên trận tới nó chạy bay phải biết
 
trận vừa rồi mình đá cũng chả ra gì, thủ thì lập bập, chuyền thì lòng vòng, chạy chỗ thì đạp chân nhau. Sau Quyết còi thì Văn Toàn kế thừa cái danh xưng tù trưởng dc rồi đấy.
Indo nó yếu nhiều cái nhưng cái yếu nhất là thể lực và tinh thần, bắt đầu xuống từ cuối hiệp 1 nên mình đá mới thanh thoát hơn, chứ Mã nó mà đá áp sát từ đầu và giữ vững tinh thần thì chả dễ ăn.
Thực ra trận Indo có gì đâu.

Mới đầu trận 3 thằng cắm trước đã chạy hùng hục như trâu. VN mình cứ chuyền nhau là 11 thằng của nó bắt đầu chạy lên xuống qua lại để giữ vững đội hình. Mình cứ 1 cầu thủ chuyền, 1 cầu thủ chạy thì 11 cầu thủ nó chạy theo. Vậy sao hết hiệp 1 nó chả hết gas

Coi thử lại hightlight hiệp 1 (đừng chú ý chi tiết) xong so với hiệp 2 thì thấy. Bóng áo đỏ di chuyển rất ung dung, còn áo xanh thì mỗi lần di chuyển là cả đội phải di chuyển rất nhiều. Chứ thể lực bọn Indo toàn đám trẻ, dân nó toàn lai, dù nó có đá 4 ngày 1 trận thì nó cũng chẳng thua mình được


Ngoại hạng Anh cũng vậy thôi, mấy thằng yếu yếu ham pressing thì sẽ thấy đội mạnh cứ chuyền qua chuyền lại hiệp 1 để hiệp 2 giết
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung là tăng độ khó. Trận này khó hơn trận sau

Malaysia nó sẽ vùng lên tấn công. Tại nó cần thắng, nên đúng kiểu mình. Có điều Tấn Trường trận vừa rồi bắt bóng toàn rớt banh. Sợ bỏ mẹ
Đừng tự tưởng bở, chả có cái luật nào bắt Malai phải thắng với vùng lên tấn công đâu.
Thành công lớn đối với bọn Malai là đứng 1 hay nhì bảng, nhưng bọn nó cũng hiểu là việc đấy hơi quá tầm rồi.
Thế nên hoàn toàn có khả năng chúng nó phấn đấu cho thành công vừa tầm hơn, tức là không thua khi đối đầu với VN trận này đấy=))
 
Turkmen đang dẫn Lebanon 1-0, cố lên các anh Turkmen :6cool_ah:
 
Xin chân thành cảm ơn những người anh em Đột Quyết thiện lành :6cool_ah:
 
thắng Mã thì Đông lào vào vòng 3 đến 90 % rồi
 
Back
Top