Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Việt Nam luyện cơ bắp thì cứ học bọn Nhật ấy, đúng tạng người Châu Á, lối đá cũng giống nhau mà nó chuyền mượt hơn mình nhiều

Đợt có vô tình xem tin thể thao trên vtv về bọn Nhật thấy tụi nó tập bài Power Clean của cử tạ. Bài đấy nó kiểu tạo sức mạnh bùng nổ cho phép tụi Nhật nó rướn khoẻ hơn.

Thực tế thì ứng dụng từ bộ môn cử tạ nó có rất nhiều lợi ích, phát triển nhiều nhóm cơ lại tăng tính linh hoạt và khả năng giữ trụ thăng bằng. Có điều nhìn vào tư duy huấn luyện của mấy tay hlv VN thì khá là nâu hốp, sợ tập gym ntn cho chuẩn còn chả biết mà chỉ bảo ấy.
 
thằng tàu vẫn là do cách làm bóng đá nó nát quá,xây nhà từ nóc thôi chứ có cl hơn tỉ dân không bói ra được 12 thằng đá bóng.Hài cái là hầu hết các môn thể thao của nó đều đầu tư đúng,ngon,kể cả các môn thể thao đồng đội.Chỉ riêng bóng đá là tấu hài từ năm này qua năm khác,mà dân nó cũng thích bóng đá chứ phải ko
 
Pen nói j nữa tài ngu dồi. Mình nghèo, thành tích chưa có nó còi ép mình luôn cho an toàn. Chán lắm
chửi thằng tài chặp cũng chán bác ạ , hạng tép riu như mình ra sân chơi tầm thế giới phải chịu thôi =))

quan trọng là có VAR, mà tài nó vẫn bỏ qua tình huống đó mới cay, thằng kia còn chủ động xoay người che tay theo hướng trái bóng, đm tài não chó là có thật

mà báo chí cũng chỉ toàn khai thác cái tin mặt cỏ xấu, trong khi ko làm căng vụ pen rồi thì khiếu nại các kiểu cho thằng tài bị treo cmn còi đi mới hay chứ
 
Nó nhận xong rep cho cái mail, ok t nhận rồi chắc hết vị =))

trước giờ đã có đội nào kiện thành công cái gì chưa nhỉ :)))
 
Nó nhận xong rep cho cái mail, ok t nhận rồi chắc hết vị =))

trước giờ đã có đội nào kiện thành công cái gì chưa nhỉ :)))

Có khi sau này, VN sẽ còn "ăn hành" dài dài từ quyết định của các trọng tài luôn thì có ...

Cũng có những CĐV lo ngại việc các liên đoàn gửi đơn kiến nghị sẽ làm mếch lòng FIFA và các trọng tài. Với trường hợp của CBF, trùng hợp là những quyết định gây tranh cãi ở những trận còn lại của Brazil đều không đứng về phía họ.
 
Công Vinh bị phốt này lòi ra nhiều chuyện ko hay thật, bảo sao nhiều người ghét thế
 
Bóng đá vùng trũng hơi đâu mà bọn nó ngồi ghét rồi đì đọt ;))
 
Cứ khiếu nại, làm căng vào, thì các trận sau bọn tài nó cũng biết mình bị xử ép trước mấy trận nó xử đẹp lại cho, chứ im im thì chúng nó kệ cmn luôn ấy.
 
Nhật nó đào tạo trăm thằng như 1. Vừa khỏe vừa biết lừa. Quan trọng là hệ thống chiến thuật của nó đồng bộ từ trẻ đến già. Mỗi tội chưa có thằng nào xuất chúng như Son để đá với châu Âu. Mà Son cũng là sản phẩm của bố với bóng đá châu Âu chứ ko phải Hàn.
 
thằng tàu vẫn là do cách làm bóng đá nó nát quá,xây nhà từ nóc thôi chứ có cl hơn tỉ dân không bói ra được 12 thằng đá bóng.Hài cái là hầu hết các môn thể thao của nó đều đầu tư đúng,ngon,kể cả các môn thể thao đồng đội.Chỉ riêng bóng đá là tấu hài từ năm này qua năm khác,mà dân nó cũng thích bóng đá chứ phải ko
chính sách một con, con nhà giàu mới theo được được đá bóng
 
Có khi sau này, VN sẽ còn "ăn hành" dài dài từ quyết định của các trọng tài luôn thì có ...

bạn ko thể bị ghét nếu đã bị ghét sẵn rồi =)) hoặc là bạn ko thể bị ghét nếu bị loại khỏi World Cup =))

nhưng mà sau vụ này mới thấy rõ là vn chỉ quan tâm đấu đá nhau, bàn từ chuyện sân mỹ đĩnh bãi cỏ xấu bôi ra chuyện thanh tra kiểm tra sai phạm =))
 
Đúng rồi,thằng Son mếu nó là Hàn kiều đúng hơn là Hàn.Vì nó chỉ đi học ở hàn từ bé,chứ lúc bắt đầu đá bóng chuyên nghiệp là ăn tập 100% ở trời âu rồi.Trong khi bọn nhật thì hầu hết đều là do chính bọn nó đào tạo,đâu chừng lớn lớn tí mới đem đi phát triển.

Nhưng như thế cũng không thể phủ nhận tài năng của Son mếu được,biết bao nhiêu thằng trong chương trình trao đổi đào tạo mà chỉ lòi ra nó được chọn ở lại và thành công như bây giờ
 
https://zingnews.vn/hlv-darby-sao-k...ost1261098.html#zingweb_home_sectionfeatured4

Ông Tây này viết hay thế, người ngoài còn nhìn chính xác vấn đề ở VN mà trong nước vẫn k nhìn ra
không phải không nhìn ra.Dân đen như anh em mình bàn nhau từ thời tám hoánh nào rồi,nhưng mà khi đội bóng vẫn phục vụ tốt vai trò của họ trong việc báo cáo thành tính,giữ kế,giữ chén cơm cho mấy cốp thì mấy lão vẫn giả lơ thôi.

Như cái sân quốc gia nhìn như coin card có mù mắt mới không thấy,nhưng mấy lão muốn thế đấy,để phục vụ cho nhu cầu của mấy lão (xin tiền,ăn xén bớt).Rồi làm gì nhau?
 
Đúng rồi,thằng Son mếu nó là Hàn kiều đúng hơn là Hàn.Vì nó chỉ đi học ở hàn từ bé,chứ lúc bắt đầu đá bóng chuyên nghiệp là ăn tập 100% ở trời âu rồi.Trong khi bọn nhật thì hầu hết đều là do chính bọn nó đào tạo,đâu chừng lớn lớn tí mới đem đi phát triển.

Nhưng như thế cũng không thể phủ nhận tài năng của Son mếu được,biết bao nhiêu thằng trong chương trình trao đổi đào tạo mà chỉ lòi ra nó được chọn ở lại và thành công như bây giờ
Ông bố là cầu thủ nên rút kinh nghiệm, bắt tập từ bé theo lộ trình. Đọc bài bố Son mới thấy tầm nhìn của ông ấy. Bé tập rê với tâng bóng. Lớn tập sút 1000 quả 1 ngày bằng 2 chân với thể lực.
 
Ông bố là cầu thủ nên rút kinh nghiệm, bắt tập từ bé theo lộ trình. Đọc bài bố Son mới thấy tầm nhìn của ông ấy. Bé tập rê với tâng bóng. Lớn tập sút 1000 quả 1 ngày bằng 2 chân với thể lực.
lên sách thì nó hoành tráng thôi, chứ còn cái tập đấy thì chỗ nào chả bắt làm:))
 
Bóng đá vùng trũng hơi đâu mà bọn nó ngồi ghét rồi đì đọt ;))
Có 1 lý giải ta thấy cũng hợp lý là: Afc ko muốn VN hay các đội yếu tiến vào wc, để các đội lớn như úc nhật hàn… vào wc còn có cơ hội tiến sâu, hoặc có thua thì cũng ít thua đậm hơn vn.
 
Back
Top