Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
trc mắt bỏ dc 2 thằng hậu vệ cánh ra đã, tức nhất Hồng Duy trận trc choke lòi mõm mà ông Park k dám thay. Mang Thanh Thịnh với Lê Văn Xuân nhưng k dám lôi ra dùng lúc nào trong giải, thế thì mang đi làm méo j cho phí slot. Ở V league cũng thiếu méo j hậu vệ trái đâu mà k gọi. Cách dùng người cực giống Ole, đã dùng ai là dùng đến chết, dự bị ít khi dc cho vào đá. Làm nó ngồi lâu quá cũng lụt nghề luônNói thật cứ bỏ hết hàng hagl ra là ngon ngay. Cái cách di chuyển sát nhau của bọn nó ăn vào máu rồi. Trong khi ông Park cần duy trì cự lị để thoát presssing.
Thằng đáng chửi nhất là Duy Mạnh, bàn đầu là duy mạnh chuyền 3m còn tạch nên bị phản công.
Sau nó còn thêm 1 phát pen nữa.
Thầy có thầy man red tự nhục có tiếng rồi ko nói, thầy west 4x năm sống trong sự thất bại (tr thái) giống bọn chuyên gia bóng đá việt nam nên tự nhục thành nghiện thôi =]]
Quả phạm lỗi của tm Thái thẻ vàng thì mình không thấy vấn đề lắm, vì sau đít nó còn 2 thằng Thái nữa và góc thì chéo xẹo chư không chính diện khung thành, khác nhiều với quả của Sing hôm nay. Cái mình thấy chướng là Tài nó không bắt lỗi bắt bóng ngoài vòng khi chưa có còi của thằng tm, lỗi đấy mới đáng thẻ đỏ chứ không phải quả kéo người.Hóng mấy anh hôm trước bảo quả Văn Toàn bị vặn cổ chỉ thẻ vàng là hợp lý vào so sánh với của của Sing thẻ đỏ hôm nay![]()
Giải đó Thái không đem bộ ba Kiatisuk,Dusit,Tawan sang thi đấu vì sợ chấn thuơng...!!!Thái Lan để dành đội hình mạnh nhất để so tài ở Asiad Bangkok 1998 và đã dành được hạng 4,trong đó có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Hàn Quốc ở tứ kết!!!Tiger Cup năm 1998 Việt Nam chỉ thắng được đội hình B của Thái Lan thôi...!!!Có giải AFF Cup 2008 là thắng được đội hình mạnh nhất của Thái Lan...!!!Bậy bậy . Vẫn có nhiều lúc vinh quang và sung sướng trước người Thái. Đặc biệt là trận bán kết Tiger cup 98. Trận đó xem phê đừng hỏi .
Bớt đi. Giờ này còn tư tưởng antiNói thật cứ bỏ hết hàng hagl ra là ngon ngay. Cái cách di chuyển sát nhau của bọn nó ăn vào máu rồi. Trong khi ông Park cần duy trì cự lị để thoát presssing.
Quả đó thằng TM nó phạm lỗi, thì hướng quả bóng đến khung thành còn 1 thằng HV, còn thằng HV ở đằng xa thì ko tính vào, khi này thằng HV cuối tính là TM, và quả này trọng tài phải thẻ đỏ là đúng. Còn thằng TM nó phạm lỗi xong bị thổi rồi nên nó ôm bóng vì lúc đó coi như hết tình huống rồi.Quả phạm lỗi của tm Thái thẻ vàng thì mình không thấy vấn đề lắm, vì sau đít nó còn 2 thằng Thái nữa và góc thì chéo xẹo chư không chính diện khung thành, khác nhiều với quả của Sing hôm nay. Cái mình thấy chướng là Tài nó không bắt lỗi bắt bóng ngoài vòng khi chưa có còi của thằng tm, lỗi đấy mới đáng thẻ đỏ chứ không phải quả kéo người.
Thế mà không hiểu sao truyền thông ở ta không xoáy vào cái bắt bóng ngoài vòng mà toàn xoáy vào quả kéo người.
trc mắt bỏ dc 2 thằng hậu vệ cánh ra đã, tức nhất Hồng Duy trận trc choke lòi mõm mà ông Park k dám thay. Mang Thanh Thịnh với Lê Văn Xuân nhưng k dám lôi ra dùng lúc nào trong giải, thế thì mang đi làm méo j cho phí slot. Ở V league cũng thiếu méo j hậu vệ trái đâu mà k gọi. Cách dùng người cực giống Ole, đã dùng ai là dùng đến chết, dự bị ít khi dc cho vào đá. Làm nó ngồi lâu quá cũng lụt nghề luôn

Vấn đề là mình không nghe thấy tiếng còi ấy. Mà để ý giải này đội đạo diễn hình làm ăn rất chán, rất hay bị chậm và bỏ lỡ tình huống.Quả đó thằng TM nó phạm lỗi, thì hướng quả bóng đến khung thành còn 1 thằng HV, còn thằng HV ở đằng xa thì ko tính vào, khi này thằng HV cuối tính là TM, và quả này trọng tài phải thẻ đỏ là đúng. Còn thằng TM nó phạm lỗi xong bị thổi rồi nên nó ôm bóng vì lúc đó coi như hết tình huống rồi.
Nó biết chắc là bị thổi phạt nên mới ôm bóng để mình không thể đá phạt nhanh được ấy. Hài cái là phạm lỗi xong vẫn cười toe toét như kiểu biết chắc chỉ bị thẻ vàng thôiQuả phạm lỗi của tm Thái thẻ vàng thì mình không thấy vấn đề lắm, vì sau đít nó còn 2 thằng Thái nữa và góc thì chéo xẹo chư không chính diện khung thành, khác nhiều với quả của Sing hôm nay. Cái mình thấy chướng là Tài nó không bắt lỗi bắt bóng ngoài vòng khi chưa có còi của thằng tm, lỗi đấy mới đáng thẻ đỏ chứ không phải quả kéo người.
Thế mà không hiểu sao truyền thông ở ta không xoáy vào cái bắt bóng ngoài vòng mà toàn xoáy vào quả kéo người.

Nó biết chắc là bị thổi phạt nên mới ôm bóng để mình không thể đá phạt nhanh được ấy. Hài cái là phạm lỗi xong vẫn cười toe toét như kiểu biết chắc chỉ bị thẻ vàng thôi![]()

1 tg hậu vệ 1 tg tiền đạo mà ba, duy ko đá thì tấn tài đáLạy ngày hôm nay đừng dùng Duy Pink. Cho Chinh chạy cánh còn hơn.
Biết Chinh tiền đạo mà, nhưng thà để nó đá còn hơn con hàng đụng banh là mất1 tg hậu vệ 1 tg tiền đạo mà ba, duy ko đá thì tấn tài đá

Trận hôm qua cảm xúc xem y hệt trận lượt về bán kết aff 2016 trên sân Mỹ Đình, VN bị Indo loạitivi lúc đó là ko nghe tiếng còi dù bthng là nghe đc , giờ nó nói còi cắt trước hay sau cũng chả ai biết, tài biên căng cờ thì sure là sau khi nó túm bóng rồi
mà chiều nay đá rồi , thôi kệ đá đc thì đá ko đc thì về, coi mấy trận bắt nhảm riết thấy hài, trận hôm qua coi cũng giải trí vl![]()
. nhưng trận đó VN tự trách mình do thủ môn bóp, chứ Sing hôm qua bị tài bóp đau quá, ngáo luôn 
Ole style nhéCũng không hiểu lắm, đội hình thì mỏng mà mấy trận Cam Lào cũng không cho quân dự bị đá để còn kiểm tra lúc bất trắc, gọi lên tuyển chi không biết![]()
