Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Hàng thủ cũng chấp vá mà, và trận này thiết nghĩ Park cũng cho vài cá nhân mới vào đá để test nhưng hơi lạ. Như Xuân Mạnh thay vì Hữu Tuấn, ko cho Văn Vũ vào, được cái Tuấn Hải nhưng mới 1 trận. Hùng Dũng mới quay lại nên thay ra sớm hay lỗi cũng ko sao, nhưng chung quy cũng tạo sự khác biệt. Chỉ hơi bó tay là vẩn xài XT thôi. Dự bị thay vào đá ổn trừ CP, ko hẳn có lỗi nhưng thấy đá thua xưa.
 
thua không vấn đề gì, nhưng mà đuổi hết cái đám blv vtv đi Hôm qua lúc Úc đá chậm lại, Vn vận Kaioken x20 để tấn công chúng nó nói cứ như Vn đang hiếp Úc chết đến nơi rồi ấy. Bọn này là tác nhân không nhỏ đẫn đến atsmcủa đám nhm quạt điện thời gian qua, mà đám này thì chửi hăng nhất khi tuyển thua vàuôn đông nhất.
 
Úc bị ép tí gỡ 2 bàn đấy. Tinh thần thế là tốt. Mỗi tội mấy thằng hậu vệ cấp độ Vleague đá bóng như trẻ con. Đứng vị trí sai hết. Dẫu sao cũng là màn tập dượt cho trận TQ để ông Park nhận ra trình độ của bno.
 
Bảo nền bóng đá VN đi xuống, tuyển VN đi xuống, HLV Park cũng không còn phù hợp thì bị chửi. Thực tế là không gì phát triển mãi được, chu kỳ thịnh rồi suy là quy luật cuộc sống.
Không chấp nhận thay đổi và làm mới thì chỉ có tuột dốc mãi.
Lứa cầu thủ vàng nhày nào bây giờ đã không còn khát khao như trước, trình độ không còn phát triển được hơn ; chiến thuật của HLV cũng cũ kỹ và không còn tính bất ngờ...

Các điểm mạnh cũ không còn, điểm yếu cũ thì vẫn thế.

Với những con người cũ thì không mong chờ kết quả mới được
 
Cái chính là tự tin cầm bóng với các đối thủ lớn. Còn thua là thua về trình độ, thể hình, sức mạnh. Chiến thuật của ông Park ko có vấn đề gì cả
 
Dự kết quả với thiên triều đi mấy thầy :))
 
Uhm, hòa được 0-0 với nó cũng là may mắn đầu năm. Chứ xét lại đội VN mình thì hàng công phong độ thì tím tái trải qua bao trận rồi, hàng thủ thì có thể bóp dé bất cứ lúc nào cũng không biết được, nhất là vị trí thủ môn ...
 
Thua 0-3 nhé, đá mùng 1 tết có cái éo mà cầm hoà được TQ.
À khán giả nhà, có khi húng lên gỡ được 1 quả, 1-3
 
Hải Quế dương tính rồi,
nay test màn hình led sân để tỉ số thắng 3-0 luôn chứ
đá với TQ ko nên để mấy chú lùn lùn như Đình Trọng, Xuân Mạnh làm hậu vệ, nó treo bóng bổng vô là xong.
 
Chỉ mới bán được 2000 vé trên 20.000 vé trận ngày mai
Hoan hô mấy thằng VFF ngu lol
 
Đợt trước nó lên báo tin sốt hót giá x10 mà
 
Đá mùng 1 Tết vé khó bán là đúng rồi, ng ta còn bận ăn Tết mấy ai đi xem bóng, đã thế đội tuyển còn thua nhiều nữa, hết cửa dự WC dân tình càng chán xem :))
 
Đá mùng 1 + Dịch bệnh + Phong độ đội tuyển kém, ko mấy ai tin có kq tốt = ở nhà xem cho lành.

Báo chí giờ cũng chả buồn đưa tin đội tuyển, khán giả cũng không quan tâm nhiều. Tất yếu khi thành tích đi xuống liên tục thời gian dài.
 
Kèo được mở là Trung Quốc chấp nửa trái. Nửa trái là như Man City chấp Man Utd ấy. Nên là kèo này VN có cửa win.
 
Thêm cái sự mong đợi tăng cao nữa, hồi xưa dù giao hữu gặp mấy đội Wc này chả mà đầy sân, giờ gặp thường xuyên cộng thua hoài nên ngán.
 
Không đâu, mùng 1 HN mà dịch bệnh nên ít vé là đúng, chứ trận này mà qua mùng em chắc kín nửa sân.
 
Kèo được mở là Trung Quốc chấp nửa trái. Nửa trái là như Man City chấp Man Utd ấy. Nên là kèo này VN có cửa win.
Đừng aura trước bằng giọng văn của dân bet anh ơi.
Tàu nó chỉ đá ngu mấy trận đầu teamwork rời rạc thôi. Sau ngoại binh hội nhập dần với nội binh rồi nó kiếm được 5 điểm đó
 
Hùng Dũng mãi đỉnh
 
hùng dũng là sự khác biệt
 
Back
Top