Bỗng dưng...bật khóc

Status
Không mở trả lời sau này.
Xúc động thì xúc động nhưng vẫn ý thức được hành động của mình , như kiểu xem bộ đội mình ngày xưa đánh nhau lại muốn đi lính , nhưng rồi được mấy mống =))
Ơi mình khoái đi lính , thích tính kỉ luật trong đó ;))
 
bố mẹ ơi, con yêu bố mẹ nhưng con ko thể thần tượng bố mẹ như bác ý =))
 
Trẻ con thì đúng hơn, lớn lên chút sẽ ko nghĩ vậy đâu \:D/

Vậy tức là lớn là người nào khi nghĩ về Bác là ko khóc hả , khi những người lính xem lại những cuốn băng tư liệu họ lại khóc thì là trẻ con sao...
 
Trẻ con thì đúng hơn, lớn lên chút sẽ ko nghĩ vậy đâu \:D/

Đúng là lớn lên sẽ thấy nhìu nguồn dư luận khác nhau về Bác,nhưng cũng không thể phủ nhận Bác luôn là vị lãnh tụ vĩ đại của VN;)
 
Ý tớ nói là cùng một việc đó mà sẽ có suy nghĩ theo nhiều khía cạnh , góc độ khác nhau , đơn giản như chuyện bộ đội ngày xưa với ngày nay chẳng hạn . :-j
 
ừ lớn lên thì sẽ ko khóc nữa. Lớn thật sự ý. Tớ chưa lớn nên tớ vẫn khóc vì đau xót cho những nạn nhân....:P
 
tại 1 là xây dựng chương trình tốt, 2 là người ta thần thánh hóa Bác 1 cách rất bài bản :))
xem cái ảnh bác vừa đốt thuốc vừa bón cho em bé chưa =))

Thần thánh hóa?? tôi ko hiểu ý cậu ở đây là gì.. người ta có thần thánh hay tôn vinh Bác là phật hay thánh thì cũng chưa xứng đáng với những gì Bác đã hy sinh cho tổ quốc nữa kìa.. Tôi nghĩ người Việt Nam thì ai cũng có lòng biết ơn và kính yêu với Bác cả.. nếu ko có tôi nghĩ đó là những thằng mất gốc hay những thằng ba tàu ( tàu khựa ) di cư vào Việt Nam mà thôi..
 
bạn gì đó nói nặng lời thế :) bạn tham gia GVN từ 2006 thì chắc bạn ko còn nhỏ mà bạn suy nghĩ như vậy thế thua rồi :| Ừ thì cứ cho là bác có công đi thì bác cũng chỉ là 1 mắt xích trong việc xd đất nc này thôi. Công lao còn thuộc về nhiều ng khác nữa chứ. Ko có bác thì người khác sẽ làm và biết đâu còn tốt hơn:P
 
bạn gì đó nói nặng lời thế :) bạn tham gia GVN từ 2006 thì chắc bạn ko còn nhỏ mà bạn suy nghĩ như vậy thế thua rồi :| Ừ thì cứ cho là bác có công đi thì bác cũng chỉ là 1 mắt xích trong việc xd đất nc này thôi. Công lao còn thuộc về nhiều ng khác nữa chứ. Ko có bác thì người khác sẽ làm và biết đâu còn tốt hơn:P

Ừh nếu bạn nói như vậy thì mình thua rồi.. Mình kính trọng và biết ơn Bác mà bạn bảo " suy nghĩ vậy là thua rồi".. vậy thì xin hỏi bạn suy nghĩ thế nào?? bạn nói " ừ thì cứ cho là Bác có công" thì mình xin hỏi bạn bạn có phải là người Việt Nam ko thế?? Mình ko khẳng định là chỉ có mình Bác có công nhưng mình xin hỏi bạn ai là người có công lớn nhất trong 2 cuộc chiến tranh chống Mỹ và chống Pháp?? ai là người đã vực dậy tinh thần cho đồng bào ai là người đã đề ra đường lối cho 2 cuộc chiến?? Còn cái câu bạn nói" Ko có bác thì người khác sẽ làm và biết đâu còn tốt hơn" mình xin lỗi đọc tới đây thì mình hiểu rõ suy nghĩ của bạn rồi đấy .. bạn tưởng giải phóng đất nước là chuyện đùa àh bộ bạn tưởng nó giống những việc ngoài đời anh ko làm thì có người khác làm tốt hơn anh àh.. Mình năm nay cung 24 tuổi rồi trình độ văn hóa cũng 3 năm đại học cũng đủ để tìm hiểu cái vấn đề gọi là " lòng biết ơn" và đủ để suy nghĩ và nhận biết về cái gọi là "vấn đề" của bạn rồi bạn ạh.. À mà mình nhắc bạn là nên viết hoa từ " Bác" nhé.. ko lẽ trình độ của bạn ko đủ để bày tỏ sự kính trọng với Bác
 
yêu nước thì đương nhiên là tốt chứ bạn. Tuy nhiên ko thể vì thế mà mù quáng. Chúng ta vẫn phải có cái nhìn đúng đắn, phải tôn trọng sự thật chứ :)

Àh mà cho tôi hỏi luôn là bạn bao nhiêu tuổi rồi?? cái nhìn đúng đắn và tôn trọng sự thật ở đây bạn muốn nói là gì?? Xin lỗi cho mình nói thằng bạn chưa đủ tuổi để nói câu đó đâu . Thế nhé
 
Mình rất yêu mến và kính trọng Bác. Nói thật là xem xong mình muốn khóc cũng chả nổi , nhưng cái đó không ảnh hưởng sự kính trọng của mình dành cho Bác, :D
 
@darklong19 Trc đây mình ko lịch sự được như bạn khi nghe 1 ng khác nói điều ko hợp ý mình về bác, mình nặng lời hơn bạn. Sau đó thì tình cờ biết ng ta nói ko sai.

Àh mà cho tôi hỏi luôn là bạn bao nhiêu tuổi rồi?? cái nhìn đúng đắn và tôn trọng sự thật ở đây bạn muốn nói là gì?? Xin lỗi cho mình nói thằng bạn chưa đủ tuổi để nói câu đó đâu . Thế nhé

Mình ít tuổi hơn bạn. Sự thật lịch sử là điều chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn và tôn trọng. Tuổi tác càng nhiều thì chúng ta càng có cái nhìn khác quan, đa chiều hơn. Từ đó mà phân biệt được đúng sai rõ ràng hơn.

Cho mình hỏi bạn sống trong Nam hay ngoài Bắc thế? Nếu trong Nam thì bạn cứ việc hỏi ý kiến các bà, các ông đã từng sống trong chiến tranh về bác cho nó khách quan nhé.
 
bạn còn quá trẻ để có thể nhìn nhận đúng đắn các vấn đề:| cho tôi can đi chẳng đáng đâu

@darklong19 Trc đây mình ko lịch sự được như bạn khi nghe 1 ng khác nói điều ko hợp ý mình về bác, mình nặng lời hơn bạn. Sau đó thì tình cờ biết ng ta nói ko sai.



Mình ít tuổi hơn bạn. Sự thật lịch sử là điều chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn và tôn trọng. Tuổi tác càng nhiều thì chúng ta càng có cái nhìn khác quan, đa chiều hơn. Từ đó mà phân biệt được đúng sai rõ ràng hơn.

Cho mình hỏi bạn sống trong Nam hay ngoài Bắc thế? Nếu trong Nam thì bạn cứ việc hỏi ý kiến các bà, các ông đã từng sống trong chiến tranh về bác cho nó khách quan nhé.

Vậy những điều bạn nghe được làm sao bạn có thể prove rằng nó ko sai?? hay bạn cũng chỉ nghe phiến diện về 1 phía?? Mình sống trong Nam từ nhỏ tới lớn .. nhưng quê mình ở Đà Nẵng.. ông nội mình là liệt sĩ còn bà nội mình hồi đó nuôi quân .. những câu chuyện về Bác được bà mình kể lại từ khi mình còn nhỏ và khi lớn lên thì mình cũng được tìm hiểu qua báo đài và qua thầy cô trong thời phổ thông cũng như Đại học.. Những người đó đều là những người có học ko lẽ họ lại đặt điều để ca ngợi Bác??? Những vị giáo sư dạy mình môn tư tưởng Bác đều ở độ tuổi ngũ tuần ko lẽ họ lại ko có 1 cái nhìn đúng đắn.. cứ cho là họ chỉ dạy theo sách vở và theo trách nhiệm của họ đi thì ko lẽ bà nội mình cũng như vậy?? Còn vấn đề bạn nói cho phép mình hỏi đó có phải là vấn đề lúc giải phóng, quân đội tịch thu nhà đất của những người miền Nam hay ko?? nếu ko thì bạn có thể pm cho mình xem vấn đề đó là gì để mình tìm hiểu xem.. có thể vấn đề bạn nói đúng nhưng mình vẫn giữ nguyên lập trường 1 điêu là : Lúc nào Bác cũng là vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam
 
uhm.yêu nước thì phải thê hiện chứ nói suông thì hok có được.
:D
iu Bác Hồ.
 
đừng em nói:
@darklong19 Trc đây mình ko lịch sự được như bạn khi nghe 1 ng khác nói điều ko hợp ý mình về bác, mình nặng lời hơn bạn. Sau đó thì tình cờ biết ng ta nói ko sai.
thế có nghĩa là mình đã ko nhìn vấn đề 1 cách phiến diện. Mình đã tìm hiểu nhiều thông tin từ thời trc CMT8 trc' cả 2 cuộc k/c. Nếu bạn muốn thì có thể tìm hiểu nguyên nhân gây ra 2 cuộc chiến đó (tìm hiểu cho kĩ càng ko phiến diện nhá:D). Câu hỏi đặt ra là liệu có cách nào khác để giành độc lập dân tộc ngoài ctranh ra ko? Hiểu rồi thì bác là người như thế nào cũng sẽ rõ ngay thôi.

những câu chuyện về Bác được bà mình kể lại từ khi mình còn nhỏ và khi lớn lên thì mình cũng được tìm hiểu qua báo đài và qua thầy cô trong thời phổ thông cũng như Đại học.. Những người đó đều là những người có học ko lẽ họ lại đặt điều để ca ngợi Bác??? Những vị giáo sư dạy mình môn tư tưởng Bác đều ở độ tuổi ngũ tuần ko lẽ họ lại ko có 1 cái nhìn đúng đắn.. cứ cho là họ chỉ dạy theo sách vở và theo trách nhiệm của họ đi thì ko lẽ bà nội mình cũng như vậy??
thật là khó! những người như vậy nhiều lắm bạn ạ. Vấn đề là niềm tin thôi. Hầu hết chúng ta từ nhỏ tới lớn đều chỉ được nghe những câu chuyện như vậy mà hoàn toàn ko có những thông tin đa chiều thì biết đâu là đúng sai. Hơn nữa những người có học ấy họ ko nói ý kiến trái ngược lại vì nói ra thì sẽ làm sao hả bạn;;) ?

Còn vấn đề bạn nói cho phép mình hỏi đó có phải là vấn đề lúc giải phóng, quân đội tịch thu nhà đất của những người miền Nam hay ko??

chỉ thế này thôi hả bạn:(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top