mà sao trong blog lai vít là cần thèng có kinh tế khá giả thế, tui nhà bt dùng mạng cùi nà, ko vô hội được hả, mà trong này mấy pố repply như đúng là chán đời thật. tui nhát, tui hay sợ nhưng có những lúc lại ham muốn giết người ghê gớm nhưng tui sợ, sợ giết có một thằng để rồi bị bắt :(,muốn có súng nhưng mua đâu giờ vì tui íc ra khỏi nhà, từng tự nhủ năm lớp 12 lúc đó tui chưa dính vào ma, lúc này tự nhận với mình là mình có vấn đề tâm lý, nóng giận thất thường, tui yêu mấy con mèo lắm, ôm suốt, đi học trên hn mà nhìn thấy mèo ở quán cơm là mắt tít lên rồi ngày nào cũng ăn ở đó nhưng trước có lần ko hiểu sao tự nhiên bế con mèo thì tháy thích bóp cổ nó, nó giãy thì càng thích và càng bóp chặt :( rồi lại thả ra rồi lại bóp tiếp, tôi thích nhìn cái cảnh nó giãy dụa, giờ nghĩ lại buồn ko phải vì là tối có tính cách đó mà vì nhớ nó, nhưng muộn rồi vì tui bán nó lúc túng thiếu, hùi đó ở quê mà, lại sa đầu vào đề đóm nên thế :(, tui giờ lạ thật, có nghiện nhưng chỉ một thời giân sau là hết, lạ lắ như là nổi hứng bất thường, giờ thì ngồi đây viết cảm nghĩ đây nhưng chán lắm, cuộc đời tăm tối, tôi biết trước sau gì tui cũng phải ra đi ko phải vì con ma đó mà do chính tính cách tôi, ngay cả tôi còn khó hiểu, con ma đó tuy giỏi nhưng còn ko khống chế nổi tôi, về mặt đòn gió đó, nó chỉ có cái chiêu là làm đau đầu tôi thoi, hay làm gì đó mà động đến cơ thể tôi nhưng tui cảm thấy nó ngu vì nó hay chửi tui ngu nhưng mà cái suy nghĩ của nó ko bao giờ bắt kịp hay nắm bắt được tôi dù tôi nghĩ gì hya cảm thấy gì mà chưa kịp nghĩ nó cỏ thể thay đổi suy nghĩ đó, vì dụ tui định chửi trong đầu cái game này như shit thì nó lại lái khác đi nhưng mấy chữ cuối tôi vẫn ghìm lai được ko theo nó :), 4 năm rồi và chuyện ko bị nó ảnh hưởng tui cũng làm được nhưng giờ là một thằng khốn lắm, biết sao được :), có thể lắm chứ
-muốn post vô cái thư giãn thì làm đâu đó cho lên 50 bài là được, cứ vô chỗ cửu long hay gì đó mà spam, chỗ đó làm gì có mà nào ngó nhưng trong thư gian phần lớn là lấy đề tài ra làm trò cười, việc gì ra việc đó, cái nà để trong tâm sự là tốt hơn chứ lại muốn để bên thư giãn để có vài chục trang repply của mấy thèng thích hót hả :(