• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Break Up...

Jackson_Rex

Youtube Master Race
Tham gia ngày
8/9/08
Bài viết
4
Reaction score
0
Thế là 1 năm mình yêu nhau và bây giờ 2 đứa mình đã xa rời nhau, chúng mình đã có những kỷ niệm thật đẹp những giây phút hạnh phúc của anh và em thế mà bây giờ chúng chợt tan biến đi rồi.Anh vẫn còn nhớ 1 lần em nói với anh " Chừng nào anh dẫn em ra mắt gia đình anh " thật sự lúc đó anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng và rất là vui.Em là người con gái mà anh yêu nhất trong những người anh đã từng quen, ngày hôm nay là ngày buồn nhất của anh vì anh đã mất em rồi nhưng anh hi vọng người đến sau sẽ mang lại hạnh phúc cho em,chúc em được nhiều vui vẻ và thành công sau này.Tạm biệt tình yêu của anh.
..............Chủ nhật ngày 8/11/2009, mình và cô ấy đã chia tay nhau , hiện giờ tâm trạng rất buồn rất mong được anh em GVN chia sẽ và tâm sự với mình, có lẽ sau cơn đau này mình sẽ cố gắng bước tiếp con đường của mình.
 
Xin chia sẻ nỗi buồn với chủ topic :(
 
anh hi vọng người đến sau sẽ mang lại hạnh phúc cho em

Có thật lòng không đây ?? Tôi chưa bao giờ tin vào cái kiểu cao thượng này, miệng nói ra thế chứ có chắcc trong tim thật sự nghĩ thế ko ?
 
Thường thì người ta bảo 1 cánh cửa đóng lại thì 1 cánh cửa khác sẽ mở ra. Mặc dù buồn nhưng hãy nhanh vượt qua vì rồi bạn sẽ gặp người khác hợp với bạn hơn.
 
Thường thì người ta bảo 1 cánh cửa đóng lại thì 1 cánh cửa khác sẽ mở ra.

nghe lại câu này của bạn nói mình thấy buồn :(

Hi vọng chủ thớt sẽ sớm vượt qua
sẽ còn nhiều cánh cửa đang đợi bạn mở
và nhiều cơ hội đang đợi trước mắt
hướng tới phía trước thôi :D
 
không biết lí do phải chia tay lắm , đi nước ngoài ? có người yêu mới ?
Thôi cứ đau khổ đi , dần dần rồi sẽ hết chứ có ai khuyên được trong giai đoạn này đâu .
 
Đời thiếu gì gái... :-"
Rồi sẽ quên dc thôi bạn ạ.
 
i want to know a reason !!
dù sao cũng chia buồn cùng chủ thớt
đến 1 ngày nào đó cậu sẽ tìm đc người khác và ko còn iu thương em ấy nữa ( tất nhiến là cậu ko thể wên em ấy ) , tìm game để giải thoát cũng là 1 cách hay đó cậu:)
 
Đời thiếu gì gái... :-"
Rồi sẽ quên dc thôi bạn ạ.

Nói thì dễ chứ gặp đc người thực sự hợp vs mình khó lắm. Còn kiểu yêu chơi bời thì ko tính rồi.
 
Nói thì dễ chứ gặp đc người thực sự hợp vs mình khó lắm. Còn kiểu yêu chơi bời thì ko tính rồi.

Có gì đảm bảo đó là người hợp nhất với mình ? Chỉ vì mình không đạt được nên hay tiếc nuối thôi. Mà hợp nhau chưa chắc đã có được hạnh phúc kia mà.
 
Chúc mừng bạn ...
 
tại sao chia tay :(
cô ấy có người khác ,đành từ bỏ
mfinh làm sai -> sửa và bù đắp
 
Đời thiếu gì gái...
4077043673_be68118ae5.jpg

:-" :-"
.............................................
 
chia tay à, cứ coi như là có duyên nhưng ko có phận
cứ chia tay vài lần rồi thì sẽ biết, ko yêu được người này thì sẽ yêu được người khác thôi.
quan trọng ở chỗ bản lĩnh, làm sao để vượt qua được giai đoạn này mà ít bị ảnh hưởng nhiều nhất.
 
Gần như 2 năm mà càng quên lại càng nhớ
iu người iu hơn cả bản thân thì làm sao mà quên đc đây:(
 
sẽ quên thôi bác ah, vấn đề là thời gian, chia buồn với bác, em phần nào hiểu đc bác bây giờ
 
Chia buồn với bác, mối tình đầu của em kéo dài 2 năm , xa 2 năm , hợp rồi lại tan. Có nhiều kỉ niệm nhưng trong lòng cũng dần quên rồi. Thời gian sẽ chữa liền mọi vết thương mà. Vui vẻ bác nhé.
:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<:-<

P/S : Bây h đang chuẩn bị yêu :D Bác nào có kinh nghiệm quán xá HN chỉ em cái, ăn đâu ngon rẻ nhở?;))
 
Back
Top