gamer_ga_mo
Mr & Ms Pac-Man
- 21/2/08
- 149
- 0
Thay vì việc ngừng nó lại thì ông anh chém 2 bài trên đi không được sao???
Cho cái nick ShenThanh đi vào dĩ vãng luôn đi.
Cho cái nick ShenThanh đi vào dĩ vãng luôn đi.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


)






Lảm nhảm...
1h30 sáng...ko buồn ngủ....chán chán...nhớ bronvn
Nhớ hồi lần đầu đụng tay vào Br1..
Nhớ hồi làm trùm bakuryu khi đấu với ejay..
Nhớ lúc ngỡ ngàng khi thấy SF đánh Shenlong..
Nhớ lúc máu me khi gặp ShenThanh..
Nhờ hồi lần đầu tiên cầm đĩa Br3 ra quán ps2..
Nhớ lúc hứng khởi khi offline lần 1..
Nhớ khoảnh khắc Bronvn xuất hiện...
Nhớ lúc bronvn Nha Trang phát triển..
Nhớ khi hụt hẫng....
Nhớ khi đánh thắng SF, ShenThanh, Nghĩa, BuiManh, Nixwater
Nhớ cái hồi vẫn còn ở top 3
Nhớ cái hồi rớt xuống top 15
Nhớ hồi forums die
Nhớ hồi forums...die tiếp
Nhớ là mình buồn ngủ rồi
Đi ngủ :'>


Viết theo trí nhớ chủ quan 
ShenThanh, SF và Ejay là Smod 

). Forum có hơn 11000 thành viên và nguồn tài liệu về Br phải nói là fullset ở đây
Lúc này admin bao gồm Xion, SF, LongTigerKhoa. Smod bao gồm ShenThanh và Lethal. Lúc này bronvn là forum duy nhất có hệ thống emotion là các nút bấm play station để dễ dàng thể hiện các command list hay combo (giờ cũng chả thấy forum nào làm cái trò này
)
Lúc này chỉ nhớ là backup được có 1/2, còn lại 1/2 chưa kịp backup.
Thế là Fighting Kingdom ra đời (siêu sến
) với domain là fighting-kingdom.net.
Kết quả là forum chả có ma nào thèm bàn luận Br
ăn xong toàn để lại số phone đi đánh lộn, siêu nhảm 
)


( Mới chỉ thử BR2 chứ BR3 thì bó tay, không tài nào đánh onl được
)http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=163617............. sao tui chưa từng nghe qua bronvn version3 . Không lẽ nó hình thành rồi kết thúc lẹ đến mức tui hông kiệp biết luôn
Đính chính lại 1 chút x.i.o.n và xion là 2 thằng khác nhau . Nick x.i.o.n và xion là 1 thằng

Chết là phải đạo 
.
.Bùn quá nên khảo cổ tí... các bác thông cảm...hy dọng sẽ có người đang có cùng si nghĩ với người khảo cổ! ^^
---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
nhớ cái thời mà 10 thằng chui vô cái phòng d2 đánh br thâu đêm suốt sáng
rồi tới lúc đánh console chán lại quay ra "mần thịt" lẫn nhau
ai có hình gì hay hay up lên cho bà con xem về bronvn với
---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
dễ mà có đến 9 năm rùi...nhớ nhà quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
ước mơ duy nhất của tui bi giờ là được tập hợp anh em lại, không thiếu một ai, ngồi uống cafe, ôn lại kỷ niệm xưa thui cũng đã thấy hạnh phúc lắm lắm rồi... nói chi tới lúc có cái máy ps2, gắn dĩa br3 vô nhỉ...extremely cool!!!! tự nhiên cứ thấy muốn sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để có được vài giây phút ngắn ngủi ở cái phòng d2 thưở nào.... nói nhảm quá...hehe...
