• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Brookhaven Quán! Giao lưu giữa các thành viên!

Vậy sao không thử chia ra 2 team, giống textgame á, 1 team là thế lực của SH tìm mọi cách giết hết team kia :)), mà kiểu này cũng loạn lên cho xem :))
 
Vậy sao không thử chia ra 2 team, giống textgame á, 1 team là thế lực của SH tìm mọi cách giết hết team kia , mà kiểu này cũng loạn lên cho xem
=))

Nếu thích anh em nào ra ngoài kia làm 1 topic viết truyện kế tiếp(người sau sẽ viết tiếp câu chuyện của người trước) nhưng mà nói trước là thể nào cũng um sùm ...Câu chuyện sẽ có rất nhiều nhân vật vì mỗi người đều viết một câu chuyện của mình ở cùng một địa điểm, thêm nữa có người còn cho mình có sức mạnh.
Nói chung là rất thú vị đấy vì hầu như không ai đoán nổi cốt truyện vì hướng tiếp theo sẽ được quyết định bởi người kế tiếp
Hay đấy
Nhưng tớ chỉ sợ theo nhiều hướng như thế thì Ending sẽ thành cái gì đây? =))
 
:D Vốn dĩ không có ending, nếu tham gia lùi lại khoảng 2 năm sẽ bik!^^ lúc đầu các nhân vật chính diện dần khúc sau thành phản diện hết ráo rọi!
 
Ai mở đầu trước xem nào :D

Vốn dĩ không có ending, nếu tham gia lùi lại khoảng 2 năm sẽ bik!^^ lúc đầu các nhân vật chính diện dần khúc sau thành phản diện hết ráo rọi!
Ừ tớ biết
SH mặc dù rất khó hiểu nhưng vẫn có tính logic, tớ chỉ sợ là mỗi người viết theo ý của mình thì truyện sẽ mất tính logic
Chưa kể là có một số người như tớ đây cũng chưa hiểu hết đc toàn bộ những cái bí ẩn ở SH
Tớ nghĩ là người viết fic nên là Rin hoặc Bengal vì mình thấy hai bạn có vẻ am hiểu tường tận Silent Hill :D
 
Nếu có thì làm cho nó Việt Nam tí í...Ví dụ: Em... =))Sharpay- main char..là một nữ sinh cấp 3, bị tội lỗi hay bị...gì gì ấy...nói chung là...ám ảnh... cầm cây AK-47 thục đùng đùng (không bít chừng nào em mới được cầm AK 47, chắc phải học đến lớp 11 mới dc cầm:))
 
Nếu có thì làm cho nó Việt Nam tí í...Ví dụ: Em... =))Sharpay- main char..là một nữ sinh cấp 3, bị tội lỗi hay bị...gì gì ấy...nói chung là...ám ảnh... cầm cây AK-47 thục đùng đùng (không bít chừng nào em mới được cầm AK 47, chắc phải học đến lớp 11 mới dc cầm:))
cái này y chang bạn gì đó cách đây 1 năm, truyện người ta đang tập họp 1 đội 5 người tìm chìa khóa cuối cùng của nhà thờ (nơi mà có đường thoát) thì tự nhiên có 1 bạn nhảy vào đem theo nào đủ thứ vũ khí làm anh em hết hứng viết tiếp!
 
Ợ, cứ tưởng bạn Rin viết fic, hóa ra lại thành nhật ký à =((
 
Đang viết dần đó mà! Từ từ up!
 
Àh, ai đó chơi SAW chưa?? Của KONAMI, dùng chung engine SH5 thì phải. Chơi vài đoạn đầu thấy hơi củ cải thế nào đó.... Còn SH ngoài Wii với PSP ra vẫn biệt tăm....;))
 
Back
Top