Chắc rằng trong chúng ta bây giờ,số người đã từng đọc 1 text game lừng danh thời đó là XPCTLNLS là rất hiếm hoi,4eyes đã từng chơi nó,K3_The Man là một tay thái giám lừng danh trong đó,còn tôi thì chỉ có được 1 chút may mắn là từng xem qua nó,dù không đủ kiên nhẫn để xem từ đầu cho đến khi cuộc chơi kết thúc dở dang 1 cách đáng tiếc,nhưng tôi có thể cảm nhận 1 điều,mọi người tham gia nó với 1 lòng hăng say hết mình,không tính toán đến sự mất và được khi tham gia một trò chơi hao tổn thời gian và tâm lực như vậy...điều đó chứng tỏ đây là 1 text game được tổ chức rất tốt,mọi người đều đồng lòng,để có thể đạt được điều đó thì yếu tố thủ lĩnh,người khởi xướng,trọng tài...là cực kì quan trọng,trong cái sự chủ quan của tôi thời đó,tôi có thể nhìn thấy sự đồng lòng đó xuất thân từ sự kính trọng,cũng như Quan Vũ ngày xưa một lòng vì Lưu Bị vậy...
Một topic cũng rất đáng để chú ý vào thời điểm đó nữa là:"Tại sao lại đặt tên box là HVD???",một topic đầy ý nghĩa,và thể hiện rõ nhất ý kiến chủ quan của Hung Long khi đổi tên box,biến ý muốn thành hiện thực thật không dễ,nhưng anh HL đã chứng tỏ cho mọi người thấy,ý chí chủ quan có thể biến thành hiện thực khách quan khi mọi người cùng nhau xây dựng một mảnh đất online lí tưởng,không chỉ trên cơ sở kỉ luật,mà còn trên phương diện mọi người xem nhau như anh em,cùng đam mê,sở thích,và giữa họ có sự tôn trọng lẫn nhau nhất định,dù họ là ai,ở hoàn cảnh như thế nào???điều đó có gì là quan trọng??
Khi tham gia vào HVD,có 2 giây phút làm tôi nhớ rõ và cảm thấy nghẹt thở nhất...
Tôi tốn khoảng 30 phút để làm 1 topic về sử Trung Hoa,nói chung cũng ngắn gọn,phần thưởng của tôi cho sự cố gắng ấy chỉ vẻn vẹn là...2 exp,vâng...đến thời điểm bây giờ có lẽ sẽ nhiều bạn bĩu môi cho rằng 2 exp chẳng nhằm nhò gì,và sử Trung Hoa thì bây giờ có rất nhiều topic như của Sep,đầy đủ và chi tiết hơn rất nhiều,nhưng điều làm tôi lưu ý nhất không phải là số exp đó mà là dòng giải thích "Đáng tham khảo_ HL",tôi nghĩ một nhân vật kiệt xuất như anh có lẽ khi vào một nơi như HVD thì sẽ không cần phải mở to mắt ra để xem bất cứ cái gì nữa,vì thực sự không có gì đáng để anh nhìn...nhưng tôi đã nhầm ở điểm đó.Anh,một con người có lẽ hơn tôi rất nhiều về kinh nghiệm,đối nhân xử thế...nhưng khi có cơ hội,một con người khôn ngoan vẫn luôn tôn trọng và học hỏi nhiều điều từ người khác,dù về mặt bằng cấp hay trình độ...có thể chưa bằng ông ta.Đó cũng là một bài học xử thế đầu tiên khi tôi bước chân vào HVD,và có lẽ tôi sẽ cố gắng phát huy cái tinh thần cầu thị ấy...
Khi tôi được anh nhắn tin bảo mời tôi quản lí HVD phụ anh,điều tôi vẫn chưa thể lí giải là ở tôi có tài năng gì để có thể lọt vào mắt xanh của "đệ nhất sát thủ",vả lại một số bạn của tôi như Alone Wolf,Kefka bảo tôi khi quyết định 1 chuyện như thế thì cần phải cân nhắc cẩn thận,nhất là với 1 box dữ dội như HVD,tuy nhiên tôi lại cho rằng,một người như anh thì không có lí do gì lại quyết định sai được,thế là,cộng thêm với sự ủng hộ nhiệt tình của người bạn mới quen là mụn rùi(nick cũ của Guo Jia),tôi cũng cố làm thử.Trong quá trình đương nhiệm,đương nhiên tôi vẫn mắc phải rất nhiều sai sót vì tôi vốn tự biết mình chưa thể thoát ra khỏi 3 điều tệ hại là "tham,sân,si",dù sao việc tôi còn tồn tại đến bây giờ cho thấy quyết định của anh là không cần bàn cãi về tính đúng đắn của nó,he he he.
P/S:Nhân bàn về tham,sân,si...Cigar rất phục bạn aeon của box DW,có lẽ trong HVD ngoài HL thì bạn cũng là người biết cách khắc phục những điều tệ hại đó...mong những mem của DW cho biết thêm thông tin về bạn "Tiểu Hổ" này!!!
Dù không biết trong thời gian tới,tôi sẽ phải tiếp tục như thế nào,nhưng tôi mong rằng mình vẫn được cùng bàn luận với anh em trong HVD nhiều lần và nhiều.... nữa
We're hate crew, we stand and won't fall...
We're all for none and none for all.
Fuk you! We'll fight til' the last hit
And we sure as hell ain't take no sh*t!