Mình thấy Nam Phương mới là số 1, từ con người đến tiệm nhưng không biết sao cái thời PS1 thì NamPhuong cạnh tranh với MiMi cũng được lắm, hình như chỉ có 2 tiệm đó thôi, nhưng riết giờ thì NamPhuong không thấy hình bóng của top nữa, giờ nhìn giống như mấy tiệm bình thường thấy mà tội tội, lúc trước mình về VN toàn mua hàng của NamPhuong, có em kia ( xưng bằng em thôi chứ bã lớn hơn tui tới 3 tuổi lận) nói chuyện rất ok, rất hiểu biết về game, còn MiMi bây giờ thấy ghét mà không phải thấy ghét bây giờ nữa, từ lúc nó mở ra chi nhánh và đổi mặt bằng đối diện NamPhuong, có chuyện này đã lâu mình cũng không nhỏ nhặt gì mà kể ra nhưng sẵn topic thì mình nói luôn về bộ mặt của MiMi, lúc trước về mua cho thằng cháu con Xbox 360 vào đầu năm 2007, bị lỗi đèn đỏ, mặc dù nó đã nói là khắc phục được lỗi này và chỉ mình tiệm nó dám bảo đảm vậy, mình cũng đọc thông tin là xbox 360 lỗi 3 đèn đỏ là có, nhưng vì nó đảm bảo nếu lỗi ra trả lại máy cho nó và thằng em nó lại thích Xbox360 hơn Playstation 2, nên mua cho nó xbox 360, lúc mua thì ok lắm nha xài không bị gì, xài đúng 2 ngày sau lỗi 3 đèn đỏ, lúc đó mình về nước rồi không có ở VN, thằng cháu thông tin mình vậy, chơi game được chừng 20' là bị, game nào cũng vậy ( lúc mình mua máy cho nó là khoảng 30 game luôn), mình mới nói má nó ra đổi lại hàng, mà nó là dì mình bã cũng không rành về máy móc cho lắm, bã ra nói tụi MiMi như vậy thì tụi nó phán 1 cấu: "Lúc mua đã nói trước là xbox 360 bị lỗi rồi còn mua làm gì, mua phải tìm hiểu thông tin trước mới mua, đã mua về thì chịu đi đây là lỗi toàn thế giới" câu nói này đúng là lật lọng gần 5 năm rôi mà mình vẫn không quên được khi nghe bà dì lập lại, rồi dì mình alo cho mình mình nói nó đổi lại mảy Ps2, dì mình nói với nó thì nó nói: "Bây giờ con chỉ có thể sửa lại máy cho dì, phải banh máy ra xem nó bị lỗi gì, chứ lỗi này rất khó sửa không biết có sửa được không, còn nếu dì cảm thấy không thích chơi Xbox 360 thì tụi con thu lại nhưng dì chịu lỗ 1tr, đổi máy thì cũng mất 1 tr" ( chắc tại nó thấy bà dì mình không biết gì), cuối cùng bà dì mình đồng ý trả lại máy lỗ 1tr, 1tr không nghĩa lý gì nhưng cách tụi nó nói chuyện với dì mình thật mất dạy không chịu nổi, nếu lúc đó mà có mình ở đó thì bây giờ không còn cái tiệm MiMi tồn tại đến bây giờ đâu, 30 cái đĩa trả lại cho nó mỗi đĩa lỗ 5 ngàn, có đĩa chưa chơi gì còn mới cứng mua ngay tại nó luôn, cái con nhỏ mà theo dì mình tả lại là con nhỏ mặt mụn tướng tá như con pig chỉ được cái là cái giọng dễ thương ( anh em nào mà phone gặp nó thì dễ bị lầm hàng lắm, lại mua hàng thì nhớ cấm theo cái thau có gì ói thì có đồ mà hứng), chuyện này là có thật, kể ra thì bà Mi và chồng bã cũng biết và vì bà dì mình là " Thượng đế" dễ dãi nhất nên tụi nó mới dám làm vậy chứ mình đảm bảo nếu mình hoặc các anh em trên đây mà rơi vào trường hợp đó thì MiMi khó sống khi nói chuyện với chúng ta như thế
P/S: vài lời gởi đến anh em về MiMi, tấy chay nó đi anh em, ở trên đây có ai từng mua hàng nó mà bị lầm thì lên tiếng, cùng lập ra nhiều topic, quay video về cách ứng xử của nó, hoặc là không cần phá chuyện làm ăn của nó cũng được vì làm như vậy thát đức lắm, chúng ta chỉ cần nói lên cho các anh em khác mới chơi game đừng bao giờ bị mất tiền vào cái "lò" MiMi