- 14/1/09
- 401
- 36
-thưa các bác em xin vào thẳng chủ đề luôn
, chuyên là như thế này tối hôm qua ông anh em dủ em đi ăn lẩu bò
tiện cho xem mặt người yêu ông ý luôn (kiểu như là
chị dâu tương lai của em đó ) , nhưng nói thật là khi gặp xong cảm thấy rất bức xúc hộ ông anh ( em xin phép gọi "con này" bằng "nó" vì nó lại bằng tuổi em với cả nó chưa
phải "chị dâu" của em ) bắt đầu từ lúc đến quán ăn , cho đến khi đợi người ta mang đồ lên em thấy nó cứ ngồi nhắn SMS , mặt thì lầm la lầm lì xong ông anh em giới thiệu
em với cả nó để bít về nhau ( những câu gọi là xã giao đó) xong đâu lại đó nó vẫn chỉ "nhắn SMS , mặt thì lầm la lầm lì" em thấy thế lên cũng chả thèm bắt chuyện
,
ngổi được khoản gần 15p đồ ăn vẫn chưa lên ,thì thấy nó bảo phải đi đón em gái đi học thêm thế là nó lấy xe của ông anh em lượt luôn gần 1 tiếng đông hồ để có 2 anh
em ngồi với nhau (nâng cốc thôi còn gì , việc éo phải đợi nữa
) 1 tiếng đồng hồ sau nó quay lại đèo cả con em nó nữa
bắt đầu vào ngồi ăn nó gọi 2 cốc trà đá , vì
phục vụ mang lên lâu đến lúc mang lên , nó cầm cái cốc đặt "phịch" một phát xuống:( mất mịa cảm tình , "mặt thì vẫn lầm la lầm lì " chỉ thỉnh thoảng nó lại quát con em nó
nói ít thôi
xong từ đầu đến cuối nó ko ăn một cái gì , ông anh em bảo nó ăn gắp cho nó nhưng nó nhất quyết ko ăn , nó bảo nó ko ăn được lẩu tối nó sợ đầy bụng ko ngủ
được , một lúc sau thì con em nó đi với cả bạn , còn lại 3 người ngồi với nhau vẫn thế chả ai nói gì ( thật ra là có mình em ko nói còn ông anh em vẫn nói chuyên vui với nó
nhưng nó chỉ thỉnh thoảng cười một cái lạnh tanh ) đến lúc về nó gọi cho con em nó rủ ra uống chà chanh , xong nó bảo em cả anh em có đi ko xong nó nhẩy lên xe em nó
đi luôn , bỏ ông anh em đi một mình , chán thế là 2 anh em đi về luôn .
- thật sự em cũng chả bít tại sao hỏi ông anh , thì ông anh bảo quen nó được 5 tháng rồi (đã XYZ mấy lần
) ,nhưng gần nửa tháng nay ông anh em ko gặp nó , nhưng
trong nửa tháng đấy nó cứ nhắn tin cho ông anh em(với những nội dung đè nặng tâm lí). lên tiện thể hôm nay mới dủ nó đi ăn và cho em xem mặt luôn , từ đầu đến cuối là
như vậy , nó mà về làm dâu thì như thế nào
, các bác đọc xong comment cho em với
, chuyên là như thế này tối hôm qua ông anh em dủ em đi ăn lẩu bò
tiện cho xem mặt người yêu ông ý luôn (kiểu như là chị dâu tương lai của em đó ) , nhưng nói thật là khi gặp xong cảm thấy rất bức xúc hộ ông anh ( em xin phép gọi "con này" bằng "nó" vì nó lại bằng tuổi em với cả nó chưa
phải "chị dâu" của em ) bắt đầu từ lúc đến quán ăn , cho đến khi đợi người ta mang đồ lên em thấy nó cứ ngồi nhắn SMS , mặt thì lầm la lầm lì xong ông anh em giới thiệu
em với cả nó để bít về nhau ( những câu gọi là xã giao đó) xong đâu lại đó nó vẫn chỉ "nhắn SMS , mặt thì lầm la lầm lì" em thấy thế lên cũng chả thèm bắt chuyện
, ngổi được khoản gần 15p đồ ăn vẫn chưa lên ,thì thấy nó bảo phải đi đón em gái đi học thêm thế là nó lấy xe của ông anh em lượt luôn gần 1 tiếng đông hồ để có 2 anh
em ngồi với nhau (nâng cốc thôi còn gì , việc éo phải đợi nữa
) 1 tiếng đồng hồ sau nó quay lại đèo cả con em nó nữa
bắt đầu vào ngồi ăn nó gọi 2 cốc trà đá , vì phục vụ mang lên lâu đến lúc mang lên , nó cầm cái cốc đặt "phịch" một phát xuống:( mất mịa cảm tình , "mặt thì vẫn lầm la lầm lì " chỉ thỉnh thoảng nó lại quát con em nó
nói ít thôi
xong từ đầu đến cuối nó ko ăn một cái gì , ông anh em bảo nó ăn gắp cho nó nhưng nó nhất quyết ko ăn , nó bảo nó ko ăn được lẩu tối nó sợ đầy bụng ko ngủ được , một lúc sau thì con em nó đi với cả bạn , còn lại 3 người ngồi với nhau vẫn thế chả ai nói gì ( thật ra là có mình em ko nói còn ông anh em vẫn nói chuyên vui với nó
nhưng nó chỉ thỉnh thoảng cười một cái lạnh tanh ) đến lúc về nó gọi cho con em nó rủ ra uống chà chanh , xong nó bảo em cả anh em có đi ko xong nó nhẩy lên xe em nó
đi luôn , bỏ ông anh em đi một mình , chán thế là 2 anh em đi về luôn .
- thật sự em cũng chả bít tại sao hỏi ông anh , thì ông anh bảo quen nó được 5 tháng rồi (đã XYZ mấy lần
) ,nhưng gần nửa tháng nay ông anh em ko gặp nó , nhưng trong nửa tháng đấy nó cứ nhắn tin cho ông anh em(với những nội dung đè nặng tâm lí). lên tiện thể hôm nay mới dủ nó đi ăn và cho em xem mặt luôn , từ đầu đến cuối là
như vậy , nó mà về làm dâu thì như thế nào
, các bác đọc xong comment cho em với
Chỉnh sửa cuối:


.............