bacbeo1
Mr & Ms Pac-Man
- 26/5/09
- 206
- 109
Như hồi trước mình cũng đã nói rồi. Chỉ ví dính vào vụ đánh nhau nên mình bị chuyển lớp(từ a1 xuống a10). Và mấy đứa bị chuyển xuống trong đó có mình thì bị thành kiến với 1 số giáo viên. Không may 1 trong số GV đấy có cả GVCN lớp mình
Và câu chuyện xảy ra như thế này: Mình cho thằng bạn mượn máy để nhắn tin nhưng không phải trong lớp học mà ở ngoài hanh lang thì đâu ra ông giám thị đòi thu máy. Thì cũng chấp hành thôi. Tưởng lên trình bày với GVCN thì bà ấy sẽ lên xin lại cho ai ngờ bà ta chốt ngay câu :"Tôi không biết, bao giờ bên giám thị gọi lên giải quyết thì tôi lấy cho". Đệt!! đợi giám thị giải quyết có mà đến cuối năm. Mà trong quy định của nhà trường không cấm sử dụng đt ngoài hành lang. Thế mà giám thị vẫn thu rồi cho vào phong bì niêm phong.
Về cũng định nói với ph nhưng sợ nhất lại bị đem ra so sánh. Chửi (đánh cũng đc) 1 lúc thì không sao nhưng cứ hễ cái gì lại lôi chuyện từ thuở nào ra so sánh. Mà bố mẹ mình cũng hay thiên vị thầy cô giáo hơn nên rất khó để trình bày.(1 mặt là lo cho mình làm quá thì ảnh huởng đến mình, 1 mặt thì luôn có ý kiến là thầy cô phải đc tôn trọng).
Mà thu cả máy cả sim nó mới ức chứ. Lúc bị thu, ông giám thị viết cái biên bản vi phạm là sử dụng đt trong giờ và có tổ chức
. Thằng bạn có giải thích nhưng ông bảo: "lên mà trình bày với GVCN". Trình bày thì GVCN làm ngơ. Giờ giải quyết thế nào đây. Đền thằng bạn thì nó lại không có tiền đền mà bạn bè làm thế thì hơi phũ. Nếu không giải quyết sớm thì p/h mà biết thì mình xác định.

Và câu chuyện xảy ra như thế này: Mình cho thằng bạn mượn máy để nhắn tin nhưng không phải trong lớp học mà ở ngoài hanh lang thì đâu ra ông giám thị đòi thu máy. Thì cũng chấp hành thôi. Tưởng lên trình bày với GVCN thì bà ấy sẽ lên xin lại cho ai ngờ bà ta chốt ngay câu :"Tôi không biết, bao giờ bên giám thị gọi lên giải quyết thì tôi lấy cho". Đệt!! đợi giám thị giải quyết có mà đến cuối năm. Mà trong quy định của nhà trường không cấm sử dụng đt ngoài hành lang. Thế mà giám thị vẫn thu rồi cho vào phong bì niêm phong.

Về cũng định nói với ph nhưng sợ nhất lại bị đem ra so sánh. Chửi (đánh cũng đc) 1 lúc thì không sao nhưng cứ hễ cái gì lại lôi chuyện từ thuở nào ra so sánh. Mà bố mẹ mình cũng hay thiên vị thầy cô giáo hơn nên rất khó để trình bày.(1 mặt là lo cho mình làm quá thì ảnh huởng đến mình, 1 mặt thì luôn có ý kiến là thầy cô phải đc tôn trọng).
Mà thu cả máy cả sim nó mới ức chứ. Lúc bị thu, ông giám thị viết cái biên bản vi phạm là sử dụng đt trong giờ và có tổ chức
. Thằng bạn có giải thích nhưng ông bảo: "lên mà trình bày với GVCN". Trình bày thì GVCN làm ngơ. Giờ giải quyết thế nào đây. Đền thằng bạn thì nó lại không có tiền đền mà bạn bè làm thế thì hơi phũ. Nếu không giải quyết sớm thì p/h mà biết thì mình xác định.
)