Bực...

  • Thread starter Thread starter toi5
  • Ngày gửi Ngày gửi

toi5

<b><font color = #838383>Try Hard</font></b>
Moderator
Lão Làng GVN
Mỗi lần mình bực là mình hay...giận cá chém thớt lắm, thái độ thay đổi 180 độ:|. Mà không bình tĩnh được, lâu lâu bạn bè khuyên can mình lại chửi nó:|
Không biết nên làm sao
 
vậy thì chơi với d*g thôi, biết bản thân như vậy thì khi lên cơn nên trốn ở một nơi nào chỉ có 1 mình, hòa mình vào thế giới ảo chẳng hạn, ở thế giới ảo mình làm gì cũng chẳng sao.
 
phải công nhận để mà kiềm chế được bản cũng hơi khó
_______________________________________________________________________
 
dễ ợt ... nếu ko thể kiềm chế đc thì bạn cứ ... kiếm 1 cái bao cát ... bao cát thật sự nhé .. cảm giác sao 1 hồi hả hê binh chát rầm thì ... sẽ là đau .. hết bực rồi .. hehe

mình nhịn hay lắm .. luyện wen rồi ...




thanks
 
Kiếm 1 thằng còn chém thớt hơn cả bạn, kết bạn với nó rồi chọc giận nó.

Khi đã nếm cảm giác làm thớt rồi thì tui nghĩ bạn tự giác sẽ thay đổi
 
Còn phải xét xem bạn bực không kiềm chế được với tất cả mọi thể loại người hay chỉ với người hiền lành còn gặp mấy thứ đầu gấu trong trường lớp hay bặm trợn du côn ngoài đường thì im thin thít ?
 
nếu đã lớn tuổi mà vẫn k giữ đc bình tĩnh là có vấn đề

chẹp .
 
chắc trường hợp của chủ topic là không kiềm chế được kể cả đầu gấu,xiên tất!
 
nói chung là mình rất ít bực, còn hễ mà bực rồi thì.............@@....nhưng bực ko phải ai cũng chém:(
 
Lên gamevn ném tạ vài thằng, sau đó nó bật lại, mình ném tạ tiếp ... bla bla xem cơn bực đưa mình đến đâu, tai hại mức độ nào.
 
Tính ra năm nay mình bực mình cũng mấy chục lần.
Thường bực thì kiếm gì đó đập xả stress ( thường là quạt máy ).
Đập xong cất lại, mốt có bực thì lấy ra đập tiếp, đỡ hao =))

---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:32 ----------

Mà ai cho mình hỏi, sao mình edit cái reply không được vậy :-/

---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:33 ----------

Mà ai cho mình hỏi, sao mình edit cái reply không được vậy :-/
 
mua 500đ đường thả xuống nhà , cho kiến bò xuống nhìn chơi với nó , tâm hồn thanh thản sẽ hết giận
thằng nào bạn mình mắc bệnh đây là anh em sút ngay khỏi cần nói nhiều
 
lúc nào cũng đem theo bên mình 1 tấm ảnh tự sướng của chính mình
mỗi khi bực mình thì lôi cái ảnh ra chửi :"đm! cười .... cười cái gì... ông là ông đấm cho vỡ sọ!"

sau 1 tuần đảm bảo bạn ko dám bực nữa
 
Back
Top