• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bùn chán post chơi

ryanskotw

The Warrior of Light
GameOver
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
4/8/06
Bài viết
2,030
Reaction score
1
Đang bùn đời nên hỏi linh tinh có ai cùng cảnh ngộ với mình ko nhỉ? Cảnh ngộ là, đã sống 24 năm rồi và h nhìn lại số bạn thân là số 0.....Tất nhiên vẫn có vài người bạn, nhưng chỉ casual.

Bản thân ko lùn ko cao ko gầy ko mập ko hotboy nhưng cũng trên trung bình, biết cách ăn mặc, quen biết cũng nhìu nhưng dường như mối quan hệ dù có tốt đẹp đến đâu thì ko sớm thì muộn cũng sẽ phai nhạt đi (là người khác coi mình như người dưng chứ ko phải do mình). Nói ko phải do mình chắc cũng hơi chủ quan nhưng thật sự thấy mình đối xử bạn bè hết mình, cũng đủ văn mình trưởng thành để biết cư xử (đi làm và có sự nghiệp gần 5 năm rồi).

Đơn cử như thời gian gần đây (trong vòng 2 năm đến h) mình sinh hoạt với hội yugioh (hội offline chứ ko phải trẻ trâu sống trên mây chỉ biết ôm vi tính) thấy tình cảm cũng tốt đó, nhưng rồi đến h khi có mâu thuẫn với bọn "ban lãnh đạo" cái hội tự phát đó thì lũ thành viên nào h chơi chung với mình cũng lơ mình dù biết mình đúng, pó cẳng :6cool_beat_brick: Mình thì chỉ tiếc quãng thời gian 2 năm đó tưởng là gắn bó nhưng hóa ra nhạt như nước lã. May mà kịp thanh lý cái deck ygo cho thằng đại gia ngu lớp 9 dc gần 3tr nên rút cũng ko vướng bận, sigh.....

Từ nhỏ mình đã cảm nhận chuyện đó nên lối sống của mình là thích quen gái, và ai là gf thì cũng chính là bạn thân nhất của mình. Những bồ nhí (hoặc hơn bạn tý) có thể 1 tháng liên lạc 1 lần cũng dc, đi chơi vẫn vui vẻ, chả phải bọn bạn bè lạc như nước ốc kia. Có thể là trai gái nó vẫn có cái cuốn hút nhất định chứ ko phải tính toán so đo như trai với trai.

Vậy, có ai thấy thất vọng về mối quan hệ trai-trai và cảm thấy dễ chịu ở mối quan hệ trai-gái (gồm cả bạn, hơn bạn và gf như ý đoạn trên mình nói) giống mình ko nhỉ? Ko bùn mà thấy thất vọng quá nên post xã :( Ai có dc bạn chí cốt thì ko cần vào khoe nhé, mình ganh tỵ :(
 
Back
Top