buồn buồn nằm cắn con chuồn chuồn,ngẫm lại cái sự tình....

sau khi thác loạn ngày hôm qua, bây giờ đã khá hơn rồi, thanks các đồng chí. giờ đây mình cảm thấy mình có lại ý trí học tập rồi:)
 
Cứ từ từ bro , ổn định ko phải là việc của một ngày , ổn định cũng ko phải nói ko mà là hành động , btw dầu gì cũng chóc bro mau tìm đuợc cái mình muốn
 
bác này máu gái quá rồi, chắc là ko đẹp trai nên mới lận đận thế :(
 
đẹp trai , có tiền , thiếu j` gái ! Tuổi trẻ cứ ăn chơi xả láng , yêu đương làm quái gì ! Tốn tiền mất tg !
 
đẹp kha khá, tiền thì cũng có kha khá, chỉ có điều không có khiếu ăn chơi, chỉ có khiếu học nên mới lận đận tình duyên thế đấy=))
 
tớ thì nhà giàu đẹp trai có cả xe....đạp riêng ! mà ko kiếm đ c em nào hết nè=))=))
 
"những tưởng với cái body cũng kha khá + nhà khá giả+ thi đổ ĐH= kưa gái sẽ thuận lợi hơn"

Với tư tưởng này của bạn thì sẽ kưa đc khá em đào mỏ.

Đã biết bố mẹ làm việc khổ cực mà còn ko biết trân trọng > Lo mà học <
Nói thật mình bỏ học ĐH cũng vì nhà ko có tiền bố mẹ chia tay. Bây giờ thấy các bạn có đk mà tâm hồn cứ lo chạy theo những cái phù phiếm để bằng bạn bằng bè ... chẳng biết để làm gì.

Mình cứ chạy theo mãi những cái đó trong khi khả năng của bố mẹ mình có giới hạn. Vậy thì cuộc đua này ko bao giờ mình dành phần thắng.
Cho rằng mình có khả năng để thắng đi chăng nữa ... lúc đó mình sẽ trở thành 1 bản sao của ai đó ... mọi ng sẽ yêu mến mình vì mình là 1 ai đó thậm chí mình ko muốn. Để rồi đêm về mình phải tự phân vai cho chính mình ngày mai diễn sao cho đạt nhất.
Nhưng tiền ko phải là núi ko bao giờ vơi, khi tiền hết, danh cũng tan thì những ng mình đã coi là bạn sẽ quay lưng lại ... Cảm giác đó hụt hẫng lắm bạn à.
 
Đã biết bố mẹ làm việc khổ cực mà còn ko biết trân trọng > Lo mà học <
chuyện này thì tớ ý thức được, chẳng qua là đi theo đường mòn mãi nên chán nản muốn thử đi đường khác vậy ấy mà. nhưng cái gì đã quen thì đúng là rất khó thay đổi nhỉ, mấy hôm nay thác loạn mà lòng vẫn không thể nào yên tâm vì sợ rằng kiến thức bị tụt hậu.
hơn nữa mình trước giờ không có chạy đua theo chúng bạn ở cái phù phiếm xa hoa nên mới chẳng biết chơi bời ấy, tuy nhiên khi lên đây rồi thì muốn tạo lập quan hệ thì cũng phải biết chơi bời 1 chút, chứ lúc nào cũng ru rú trong phòng đọc sách thì chả thế nào mà tạo lập quan hệ với người khác được.
đó là những gì mà tớ đã biết được trong thời gian xa nhà, nhưng để có thể cân bằng giữa học và chơi thì đúng là rất khó do đó đôi khi tớ cũng mất phương hướng....=((
 
Mới có học và chơi thì nói làm gì ... đây còn làm > học > chơi nè. Cân 3 mới khó ...dễ bị CA phạt =))

Đấy là chưa nói gđ đó nhé, vì gđ chán lắm nên ko buồn cân nữa ... cân mãi bị cho 1 cú sáng mắt rùi ^^

Lúc nào cảm thấy khó khăn quá thì cancel hết suy nghĩ ok rùi típ tục ... stress quá thì chơi game, shopping cho hết ^^

Tốt hay ko quan trọng cái thói quen, càng có nhiều thói quen tốt thì mình càng có lợi. Bít là rất khó nhưng cũng phải cố mà làm ... sau này sẽ thấy nó có lợi.

mấy hôm nay thác loạn mà lòng vẫn không thể nào yên tâm vì sợ rằng kiến thức bị tụt hậu.
hơn nữa mình trước giờ không có chạy đua theo chúng bạn ở cái phù phiếm xa hoa nên mới chẳng biết chơi bời ấy, tuy nhiên khi lên đây rồi thì muốn tạo lập quan hệ thì cũng phải biết chơi bời 1 chút, chứ lúc nào cũng ru rú trong phòng đọc sách thì chả thế nào mà tạo lập quan hệ với người khác được

Khổ thân ... học hết mình , chơi tẹt ga đi ... cảm thấy vừa đi vừa lo thì lo hết trọn vẹn xong rùi đi. Đi chơi kiểu đó sao vui đc, sao thoải mái đc @_@
Tạo lập quan hệ thì có nhiều hướng đâu nhất thiết phải chơi bời, cafe bia bọt đc rùi ^^ Mà 3 cái đó nói trắng ra chỉ là cần thiết về mặt hình thức cho những mối quan hệ cộng sinh thôi.
Giữa ng với người quan trọng nhất là sự quan tâm đến nhau chứ chẳng phải những cái đó.
 
chuyện này thì tớ ý thức được, chẳng qua là đi theo đường mòn mãi nên chán nản muốn thử đi đường khác vậy ấy mà. nhưng cái gì đã quen thì đúng là rất khó thay đổi nhỉ, mấy hôm nay thác loạn mà lòng vẫn không thể nào yên tâm vì sợ rằng kiến thức bị tụt hậu.
hơn nữa mình trước giờ không có chạy đua theo chúng bạn ở cái phù phiếm xa hoa nên mới chẳng biết chơi bời ấy, tuy nhiên khi lên đây rồi thì muốn tạo lập quan hệ thì cũng phải biết chơi bời 1 chút, chứ lúc nào cũng ru rú trong phòng đọc sách thì chả thế nào mà tạo lập quan hệ với người khác được.
đó là những gì mà tớ đã biết được trong thời gian xa nhà, nhưng để có thể cân bằng giữa học và chơi thì đúng là rất khó do đó đôi khi tớ cũng mất phương hướng....=((

Bác có thể đi làm để lấy thêm KN và làm giàu:D:D,nếu bác muốn em có thể giới thiệu,jem ở Hà Nội,từ khi đi làm trình giao tiếp tăng hẳn
Như em bây h,vừa học vừa làm vừa chơi,tuy còn độc thân nhưng cũng thấy vui chán
 
tiếc nhỉ tôi ở HCM:|. mấy hôm nay cũng dần hồi phục rồi, tự nhiên trải qua những khoảng lặng như thế tớ cảm thấy mình thay đổi hẳn ra, cứ như tạo dựng thêm 1 bộ mặt khác vậy
 
Muốn có nhìu mối quan hệ, cách tốt nhất là đi làm thêm, những ngày đầu tôi lên HCM để học chẳng quen biết ai, lúc đó cũng nhát. Được 1 thời gian đi làm thêm, quen biết trên mạng rồi rủ rê cà phê, game giếc thì giờ cũng quen được kha khá người, tốt cũng có mà xấu cũng kô ít :)) quan trọng là mình biết chọn lọc.
 
tiếc nhỉ tôi ở HCM:|. mấy hôm nay cũng dần hồi phục rồi, tự nhiên trải qua những khoảng lặng như thế tớ cảm thấy mình thay đổi hẳn ra, cứ như tạo dựng thêm 1 bộ mặt khác vậy

1 mặt nạ khác nghe có vẻ chuẩn hơn:)
 
tiếc nhỉ tôi ở HCM:|. mấy hôm nay cũng dần hồi phục rồi, tự nhiên trải qua những khoảng lặng như thế tớ cảm thấy mình thay đổi hẳn ra, cứ như tạo dựng thêm 1 bộ mặt khác vậy

Đấy chỉ là cảm giác thôi, còn thật sự muốn thay đổi thì phải làm gì thực tiễn thay đổi cuộc sống hiện h của mình, đừng chỉ có nghĩ ko.
 
Back
Top