Mình và nó ngồi cạnh nhau 3 năm cấp 3. Nó không xinh cũng không xấu, nhưng được cái dễ gần, dễ nói chuyện và cũng tốt bụng. Từ trước đến giờ vẫn chỉ coi nó là bạn, thực ra cũng vì ngay từ lúc gặp nó, mình đã không tính chuyện bạn trai bạn gái với nó vì nó chưa đủ tiêu chuẩn về nhan sắc đối với mình
. Nhưng nếu nói về tình cảm bạn bè thì có thể nói là khá thân thiết. Nó cũng rất quý mình:)
Từ hôm chia tay lớp cấp 3, không hiểu tại sao vẫn luôn nhớ đến nó, và thực sự cảm thấy rất buồn khi không gặp nó nữa. Không biết có phải mình đã thích nó rồi không???
Có điều này cần nói nữa, là nó đã có người yêu rồi. Người đó học đại học và hình như hơn bọn mình khoảng 2,3 tuổi. Cũng không rõ là đã quen nhau bao lâu rồi nữa. Mà cũng kì lạ, hồi còn đi học, biết nó có bạn trai, mình cũng chả thấy làm sao cả:P. Không biết sao giờ mình lại buồn thế này ???
Giờ không biết nên thế nào đây??? Lên đại học dù thế nào thì cũng học khác trường nó. Nếu là bạn bè bình thường, chắc mỗi năm gặp 2,3 lần là nhiều lắm rồi. Giờ mình vẫn rất buồn, mọi người cho mình lời khuyên đi.
. Nhưng nếu nói về tình cảm bạn bè thì có thể nói là khá thân thiết. Nó cũng rất quý mình:)Từ hôm chia tay lớp cấp 3, không hiểu tại sao vẫn luôn nhớ đến nó, và thực sự cảm thấy rất buồn khi không gặp nó nữa. Không biết có phải mình đã thích nó rồi không???
Có điều này cần nói nữa, là nó đã có người yêu rồi. Người đó học đại học và hình như hơn bọn mình khoảng 2,3 tuổi. Cũng không rõ là đã quen nhau bao lâu rồi nữa. Mà cũng kì lạ, hồi còn đi học, biết nó có bạn trai, mình cũng chả thấy làm sao cả:P. Không biết sao giờ mình lại buồn thế này ???
Giờ không biết nên thế nào đây??? Lên đại học dù thế nào thì cũng học khác trường nó. Nếu là bạn bè bình thường, chắc mỗi năm gặp 2,3 lần là nhiều lắm rồi. Giờ mình vẫn rất buồn, mọi người cho mình lời khuyên đi.


...... Vào được ĐH thì khối em xinh tươi
...... Lo gì mấy nàng cóc nhái cấp 3 :'> ..........