Buồn quá

Đi đâu đó xả ắt hết buồn không đi lừa đảo bà con xem công an có bắt không cũng hết buồn luôn. Nói chung là không có gì mà buồn cả kiếm việc gì làm giết thời gian đi
 
Cao nhân box TS có khác,rất đậm chất 50
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Cao ở chỗ Post bài chẳng thấm nhuần gì tư tưởng của topic cả
ban đêm ngủ thì ai chẳng có mấy tiếng rãnh cả bác ạ,lúc đó cũng buồn được,lúc đạp xe 25' đi học bằng xe đạp cũng suy nghĩ đc vậy.,lúc tắm và đi vệ sinh cũng thế bác ạ,trừ phi bác vừa ngủ,điv xe và vệ sinh tắm rửa vừa làm việc khâc

Tìm cuốn "Lợi mỗi ngày được một giờ" mà đọc đi rồi nói gì thì nói.
 
tôi đã trở lại đây,lâu nay bận học quá
Vào thỉnh giáo mấy cao nhân luyện trình mà ít người chịu lộ diện quá,mong được chỉ giáo thêm,chứ lâu nay đa số quanh quẩn solo ở box chiến thuật cũng chán.
Không ngờ lần đầu vào mà cũng được tiếp đón nồng hậu,
Sau thời gian thăm giò ở đây tui thấy box TS cũng ko như ngta nói,anh em cũng vui vẻ
Trình độ troll ở đây cũng khá,quan trọng là ko khí khá hòa bình,ko sát phạt lẫn nhau như ở mấy 2pic lịch sử chiến tranh hay chiến thuật chiến lược
Nếu có đắc tội với một số tiến bối như Phá Long,Mio Nguyen thì xin lượng thứ bỏ qua,tiểu sinh chỉ muốn học hỏi troll ở đây thế nào thôi,xin hết.
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
 
buồn thì làm mấy ván custom map sc2 vui phết, hay bắn cod mw3 gặp hack chán nhảy sang bf3, hoặc chơi lại me2 để có save cho me3, hoặc lên youtube đọc comment QA, hoặc đơn giản chém gió, troll, war với mấy bợn gamevn, hết buồn, từ hồi biết gamevn ít buồn hẳn, nhưng mình đang buồn... vẫn cố gắng đọc hết topic rồi đi wc sau...
tối về gặp con đang học đứng với ê a thì chả còn thời gian mà nghĩ buồn là gì?
 
Back
Top