Dạo này gấu e lạnh nhạt với e lắm các bác ạ . E vs gấu học chung lớp với nhau , hồi lúc mới quen thì nc nhiều , h thì e trong lớp mà gấu nó cứ xem như e ko có ở trong lớp . Gấu ngồi kế nhỏ bạn thân , đôi lúc e còn cảm thấy gấu coi trong nhỏ kia hơn cả mình các bác ạ !
Nt + đt thì càng ngày càng ít dần , bữa cả đám đi coi film . Đi xe bus , gấu nó qua chỗ nhỏ bạn ngồi , e thì ngồi bơ vơ , kế bên chả ai ngồi cùng . Cảm giác như bị bỏ rơi ấy . Sáng h.qua , e qua chỗ gấu ngồi thì gấu bảo " chỗ ai nấy ngồi " ( Đang là giờ ra chơi ) .
E cảm thấy gâú ko còn quan tâm em như lúc trước nữa , e làm gì cũng mặc kệ !
Đây là mối tình đầu các bác ạ , 2 đơn phương & đến lần này thì mới chính thức có gấu ! E bùn lắm các bác , chả đêm nào ngủ sớm đc :( . TỐi qua ngủ , nằm nghĩ lại thì khóc luôn các bác ạ , lần đầu tiên e khóc nhiều như thế ... :(
E ko biết h phải làm ntn nữa :( . E yêu gấu rất nhìu :(
Nt + đt thì càng ngày càng ít dần , bữa cả đám đi coi film . Đi xe bus , gấu nó qua chỗ nhỏ bạn ngồi , e thì ngồi bơ vơ , kế bên chả ai ngồi cùng . Cảm giác như bị bỏ rơi ấy . Sáng h.qua , e qua chỗ gấu ngồi thì gấu bảo " chỗ ai nấy ngồi " ( Đang là giờ ra chơi ) .
E cảm thấy gâú ko còn quan tâm em như lúc trước nữa , e làm gì cũng mặc kệ !
Đây là mối tình đầu các bác ạ , 2 đơn phương & đến lần này thì mới chính thức có gấu ! E bùn lắm các bác , chả đêm nào ngủ sớm đc :( . TỐi qua ngủ , nằm nghĩ lại thì khóc luôn các bác ạ , lần đầu tiên e khóc nhiều như thế ... :(
E ko biết h phải làm ntn nữa :( . E yêu gấu rất nhìu :(
biết đâu khi thấy bạn nói chuyện với con gấu khác nó chả xoắn lên ấy chứ.

.
. trước h chưa có gấu mà tỏ tình 1 lần rồi, nó bảo là chỉ nên làm bạn, mình chỉ ừ cái rồi ra căn tin mua nước uống luôn chứ chả buồn bã hay cái gì đại loại thế cả.