- 24/6/07
- 5,941
- 1,833
mình viết vài dòng tâm sự này thật sự trong lòng mình rất buồn.ko hiểu gia đình mình thế nào,năm nay mình 23 tuổi rồi,trong thời gian qua mình củng ko chính chắn cho lắm sống cứ lai rai cho qua ngày,nhưng tới ngày hôm nay nhận ra sống như vậy thật phung phí thời gian nên mình có suy nghĩ là sẻ cố gắng tìm đường đi du học.mình bàn chuyện này với ba mình thì ba mình nói là du học làm gì,tại sao hồi đó ko chịu học,mà lúc trước ba mình củng có nói là nếu ba lo được thì con nên kiếm nước nào đó học đi.thật mâu thuẩn.lúc này lúc khác,phận làm con ko thích cải nhiều,ko biết chút đi đâu nên vô đây anh em tâm sự chút.
nhưng mình sẻ cố gắn ko bỏ hy vong đó,vì nhà mình củng có đk cho mình,mình có nhỏ bạn nó khuyên mình nên học teachnician vì dể kiếm việc làm và lương củng ổn định.nếu như mình thật sự có cơ hội đi du học ngành đó thì các bạn cho mình chút kinh nghiệm là chi phí khoảng bao nhiêu,nếu E mình kém có thể qua đó học E 1 năm được ko ( kém thì củng ko kém lắm đâu ),mình thì muốn học ở canada hơn vì Mỹ nghe nói học phí mắc quá.
THANKS
nhưng mình sẻ cố gắn ko bỏ hy vong đó,vì nhà mình củng có đk cho mình,mình có nhỏ bạn nó khuyên mình nên học teachnician vì dể kiếm việc làm và lương củng ổn định.nếu như mình thật sự có cơ hội đi du học ngành đó thì các bạn cho mình chút kinh nghiệm là chi phí khoảng bao nhiêu,nếu E mình kém có thể qua đó học E 1 năm được ko ( kém thì củng ko kém lắm đâu ),mình thì muốn học ở canada hơn vì Mỹ nghe nói học phí mắc quá.
THANKS
.
, thôi suy nghĩ cho kĩ rồi cố gắng lên bạn nhé.