Buồn ư? Buồn thì bạn làm gì nào?

daisukinahito mới đúng em ơi ^^
thank ! tớ type nhầm
@ : rùi cái gì nó cũng wa thôi
 
đề nghị chia tay thử xem hay phản ứng ra sao :|
 
hơ hơ. mấy bạn đừng làm lung lay lòng mình ~~~~~
 
Just say Goodbye.

Đùa tí thôi . Hãy hỏi người đó 2 câu "A có yêu E không?", "A có thể làm tất cả vì E không?" sẽ có câu giải đáp thôi

Đôi khi lòng tin cũng bị lừa dối mà

Chị ko phải người trong cuộc nhưng vẫn hiểu cái cảm giác của em >"< Tuy nhiên em cần phải chín chắn hơn một chút, tất cả những gì em nói đều cho thấy anh ta đã bắt đầu ít quan tâm đến em, nó đồng nghĩa với việc anh ta đã dành tình cảm cho em ít đi, đôi khi sẽ là ko còn gì hết.

Chị ko nghĩ nên duy trì một mối quan hệ khi mà 1 người đang dần xa lánh mình T_T Cần thì đi kafe tâm sự nhé, giờ chị rảnh rùi

Quote lại 2 cái này để moon suy nghĩ hén. Type là đùa thôi, nhưng là góp ý thật đấy.
 
hơ hơ. mấy bạn đừng làm lung lay lòng mình ~~~~~
hơ hơ ! sis kêu khuyên rùi giờ lại phán như thế là ko đẹp đâu nhá :"> , các bô lão đều nói thế mà ko chịu nà sao :-w
 
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PxykJ1iDN7
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 bài hát nghe vui thôi, hok có liên quan chuyện của mình đâu nhé :)
 
2pic là khi bùn làm j mấy mem này lạc đề quá nhé
 
Back
Top