buồn vì 1 tình bạn thắm thiết đã vụt mất

các ấy không hiể gì cả, mình và ấy đâu còn đường nào để quay lại nữa...mọi chuyện đã bị mình dồn vào ngõ cụt mất rồi, có mà thời gian sẽ tha thứ thôi mà mình cũng không mong là ấy tha thứ cho mình
 
^
Cậu sỉ vả và kinh tởm em ấy các kiểu chán chê,rồi h lại có ý nghĩ cô ấy tha thứ là sao?
Đã kinh tởm thì đường ai nấy đi,thân ai nấy sống,đời ai nấy lo.
 
đọc từ đầu đến cuối
mình không hiểu bạn đang nghĩ j
tóm lại là bạn ghét hay ko ghét nhỏ kia
giờ còn mong với ko thứ tha :-s
à mà còn nữa đổi avt đi dc ko nhìn phản cảm quá :)
 
trời, mọi người quăng tạ nhiều thế!!bạn này còn nhỏ tuổi nên nhiều khi suy nghĩ chưa đc lắm, có khi diễn đạt cũng khó hiểu.

À mà tớ thấy gai với trai thân thì thân chứ, ai lại ôm, bá vai, quàng cổ...như thế tớ thấy hơi quá!!
 
Ôm, bá vai, quàng cổ có khi nó ko nói nhưng trong đầu nó nghĩ mình dê đấy :|
 
Back
Top