[Max]
Donkey Kong
- 23/8/06
- 347
- 19
Mình chạy xe cùi thì bị chê, đến quán cafe mình chỉ lấy cái điện thoại ra gọi ra cũng bị cười , điện thoại đó mình dùng 8 tháng rùi , mặc dù giá trị nó thấp nhưng không đổi được
Nhìn bạn bè ai cũng đi làm ổn định thành công , nghĩ đến mình ,mình cảm thấy buồn lắm ,ai đó cho mình lời khuyên được ko
Nhìn bạn bè ai cũng đi làm ổn định thành công , nghĩ đến mình ,mình cảm thấy buồn lắm ,ai đó cho mình lời khuyên được ko
. Sẽ chẳng ai cười 1 người không hoàn thiện nhưng cố gắng cả :) .
thấy vẫn vui với đời , mẹ mình có bảo là có đứa con gái nào bây h chịu lên ngồi xe mày mới là kì công 
thiệt ra hồi năm lớp 11 đi chơi, cả lớp toàn đi xe ga ko, có mỗi mình đi xe wave cùi bắp, điện thoại thì ko có (tại ko có tiền mua)... Mà đi chơi tụi nó hỏi số điện thoại của mình số mấy
(lúc đó bẽ mặt lắm) xe đi thì đề số ko chạy, phải đạp hết hơi ... thiêt jra lúc đó cũng ngại. nhưng năm nay nhà mình mới mua xe với lại ông chú tặng cho mình 1 cái điện thoại cũng ngon nên mình thấy cũng hơi tự tin
đời người ko ai biết được chữ ngờ 