Buồn vì giai!

Các bác ạ, có những người ăn mặc dù hợp đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi mác xấu. Đọc cmt mấy bác trên, gái các bác kể có thể không có nét gì xinh, nhưng không thể xếp vào loại xấu. Đây chủ thớt tự nhận chủ thớt xấu, mình tuyên bố lại luôn, học giỏi à ? Ok, kiếm tiền nhiều vào mà đi phẫu thuật thẫm mỹ, mỹ phẩm mỹ phủng đắt tiền đập hết vào người. Mà nhớ là chọn cơ sở chuẩn chuẩn 1 tí, không biết thì lên facebook kết bạn với mấy em pttm nổi tiếng, chúng nó cũng từng xấu vãi cả chầy ra, chúng nó sẽ hiểu được cảm giác của bạn, tư vấn cho bạn. Lời cuối cùng muốn nói cho bạn, muốn gặp hoàng tử, hãy là công chúa đã. Thân ái.
 
Đọc mấy cái comment của page 1 mình thấy mấy bạn nói chuyện sao sao ấy, nên khuyên đàng hoàng chứ cứ đánh vô cái điểm người ta đang tự ti mặc cảm ai mà vui cho được. Bạn cố dành thời gian học và làm việc ngoài ra thì cố sắm sửa tập diện với chăm sóc da vẻ sắc mặt của mình, cộng thêm mấy kĩ năng nói chuyện tự tin thuyết phục, luôn rạng rỡ thì mình tin là bạn sẽ đẹp trong mắt 1 chàng nào đó thôi, và nghĩ cho bản thân mình nhiều vô thay vì tập trung thời gian và suy nghĩ để tìm 1 chàng hoàng tử cố lên bạn.
 
phòng mình có 1 em, ko gọi là xấu nhưng cũng chỉ tính là trung bình đuối, nhưng mình lại rất thích, ở tính cách, cách làm nũng hay trong môi trường công việc. Mình cũng ko biết nói sao để các bạn rõ, có thể chỉ người tiếp xúc với e ấy mới hiểu, mà cũng ko chỉ riêng mình, mà xem FB thì nó cũng đầy thằng thích luôn.
Mình giờ thì cũng chim lồng cá chậu rồi nhưng nói thật nếu e nó mà đồng ý mình cũng muốn yêu.
Thớt thì mình đọc thấy cũng vui tính, nhiệt và dễ hòa đồng, nhưng vui tính quá thì thiếu nữ tính đấy @@
Chuyện tc cũng mặc nó đi, duyên phận ấy mà

Nói thì là bảo bệnh hoạn chứ mình có một người chị họ, không hề xinh đẹp gì hết, thậm chí nếu nhìn theo 1 góc độ nào đó là dưới trung bình, mình ít khi gặp vì sống khá xa nhau, nhưng lần nào gặp mà thằng em cũng...:v

Cách nói chuyện cực kỳ ngọt, nhưng không phải kiểu điệu chảy nước mà kiểu tinh tế, ăn mặc thông minh, đồ công sở vừa đi làm về chị chỉ cần thay đổi 1 xíu là thành đồ đi chơi ngay mà lại còn đẹp, có lần mình có việc cần đi tiếp khách gặp chị không may thằng bồi bàn nó làm ướt cái áo vest, chị kéo vào trong phòng nhân viên nói ngọt lịm người ta đồng ý giúp ngay tắp lự rồi chị bảo mình cởi áo vest ra chị là nhanh cho khô. Lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ "về sau có lấy vợ đc 1 nửa như chị là tốt r", cảm thấy tội lỗi vl =))
 
Đọc cái tít ban đầu em cứ nghĩ trong đầu chủ đề " Bạn giai cũ có bạn giai mới " :5cool_ops::5cool_ops:
 
xấu nhưng mà biết cách ăn mặc và trang điểm thì vẫn đc, con gái mà sexy, mặc váy hở đùi, hoặc vếu đẹp thì nên show ra, vẫn hút trai lắm đấy, đâu nhất thiết phải mặt xinh :2cool_confident:
 
Coi cái này chắc hiểu

[video=youtube;NzNiE3ZUHdk]https://www.youtube.com/watch?v=NzNiE3ZUHdk[/video]
 
Cám ơn tất cả các anh các bác các em rất nhiều.

Thực ra em viết thế này để nghe động viên là chính cho đỡ buồn thôi =)). Chứ cũng biết ngay từ đầu là bản thân phải thay đổi rồi. Nhưng nghĩ vs làm là 2 chuyện khác nhau =)). Có khi đến lúc làm được thì chết già mất rồi =))

Mà quả thật ty chưa tới là ty chưa đủ chín. Buồn có 3-4 ngày thôi đã hết rồi =))

Nói gì thì nói so vs tất cả diễn đàn thì quả thật quý gamevn nhất :-*. Hồi năm 07 mới vào chơi thì ghét khiếp vì toàn trẩu (hệt voz bây giờ =)) ). Nhưng giờ mọi ng lớn cả rồi nên ăn nói bao giờ cũng điềm đạm và lịch sử nhỉ (em đang chê các bác già ạ =)) )

Bảo sao phụ nữ thích đàn ông hơn tuổi
 
emo nhiều vậy, chắc chủ thớt có tí bức xúc gì rồi, thôi đừng buồn làm gì, xấu thì có cách phẫu thuật thẩm mỹ được chứ xấu nết thì mới khó sửa.

sự thực thì nếu đã là gái xấu thì đừng đi tán giai, cũng đừng chủ động bắt chuyện riêng. Giai nó sẽ nghĩ bạn hám giai đấy, stalk ko giải quyết vấn đề gì đâu, block cmnl đi, còn ko thì vào comment troll nó tí chả mất gì mà mình lại vui.
 
emo nhiều vậy, chắc chủ thớt có tí bức xúc gì rồi, thôi đừng buồn làm gì, xấu thì có cách phẫu thuật thẩm mỹ được chứ xấu nết thì mới khó sửa.

=)). Cảm ơn lời an ủi của bác ạ.

Em ko bức xúc. Giống nói xong tự cười mình thôi. E rất thích cái emo cười lăn lộn này vì nó rất dễ thương :)) (giờ e sẽ chuyển sang cái này vậy :)) )

sự thực thì nếu đã là gái xấu thì đừng đi tán giai, cũng đừng chủ động bắt chuyện riêng. Giai nó sẽ nghĩ bạn hám giai đấy, stalk ko giải quyết vấn đề gì đâu, block cmnl đi, còn ko thì vào comment troll nó tí chả mất gì mà mình lại vui.

Có cho vàng e cũng ko dám tán. Nhưng chắc mấy năm sau cận già chắc lại cuống lên mà mặt dày hớt váng thôi =)).
 
Hay thớt chuyển qua trai Tây đi, gu bọn Tây với gái Á hơi dị chút. Đẹp xấu gì nó cũng thấy đẹp
 
Haizzz, cơ hội thì k thiếu mà quan trọng lúc cơ hội đến có khả năng nắm bắt và toả sáng hay ko mà thôi.

Lừa trai cơ bản cực dễ mà quan trọng là lừa nó đc hết đời mới là khó.

Cấp thiết vs em bây h là đầu tư mua kem chống nắng thật tốt bôi mỗi ngày =))


/Bà chị, 3x, hiện tại lấy phi công trẻ hơn 4t
2x tuổi - chả có cái ưu điểm j về ngoại hình hay học giỏi - đến h toàn trai trẻ đẹp tấn công chỉ việc xét tuyển và đá/phũ
=))
Cho xin 500đ hình bà chị đi gái, có chém thì cũng nên đầu tư chất xám chút =))
 
Chưa đủ vã đến nỗi phải lên đây up hình tuyển zai /chứng minh cái j với mấy thể loại nhãi nhép ất ơ để mà làm j =)) Ủa được lợi ích j ko =))

Spam bài cần *éo j đầu tư chất xám ? Chơi game cũng chọn loại k tốn chất xám để chơi.

1/2 chất xám dùng để kiếm tiền và xây dựng cuộc sống. 1/2 còn lại để tái đầu tư.
 
bà chị mình thì phán 1 câu như thế này - tau ko đẹp nhưng tau có tiền =))
 
Gái nào mà tán e yêu liền lun ấy chớ, bao nhiêu năm đi tán chẳng kua nỗi e nào, lại hao máu kinh khủng, cứ bắt đầu một e mới là lại ăn uống làm quen, riết từ bỏ lun, đợi gái kua mình thoi hehe
 
Mình thì chưa tán em nào thất bại bao giờ. Mỗi cái là hơi khó tính nên toàn chọn em khó tán , mệt đầu.
Còn mấy em nhào vào thì thường là ko thích
 
Mình thì làm việc gì liên quan đến công việc, học tập khá là mượt, duy chuyện tình cảm thì có tính kiểu gì cũng ko qua được friendzone :v
 
Thớt vẫn còn sống :v? Mấy hôm rày forum tự nhiên đơ, ra là thay đổi giao diện. Box M-A thì vào lại đc rồi. Nhưng box 50 vẫn cấm địa à :((?

Chưa đủ vã đến nỗi phải lên đây up hình tuyển zai /chứng minh cái j với mấy thể loại nhãi nhép ất ơ để mà làm j =)) Ủa được lợi ích j ko =))

Spam bài cần *éo j đầu tư chất xám ? Chơi game cũng chọn loại k tốn chất xám để chơi.

1/2 chất xám dùng để kiếm tiền và xây dựng cuộc sống. 1/2 còn lại để tái đầu tư.

Oắt :-o???????

Em off topic tí. bao nhiêu post vào lại box 50 đc vậy các bác :((
 
Em biết a ấy tầm 1 năm trước. A ấy là giáo viên dạy tA, hơn e 2 tuổi, và e là hs. A ấy tính tình vui vẻ, thoải mái, dù theo lời nhiều ng là hơi nữ tính và xấu giai =)). E thì trc hết là phục vì a ấy giỏi (hồi 20 tuổi đã kiếm đc học bổng sang Mỹ), sau có cơ hội tiếp xúc thì cái sự khâm phục ấy lớn dần lên. A ấy thực sự là ng có chí hướng. Trên lớp dù hay làm nhiều động tác có vẻ nữ tính, nhưng khi đã nói về đam mê thì luôn có vẻ say sưa, khiến e thấy a ấy đàn ông vô cùng =)). A ấy cũng rất hướng ngoại, có thể dễ dàng bắt chuyện vs ng khác, trái ngược với e, nên từ lúc nào e đã coi a ấy là thần tượng và dần dần có tc.

ủa sao nghe tả giống tui vầy! mặc dù tui ko xấu trai cũng ko nữ tính, tui cũng ko phải thầy giáo, ko giỏi tiếng Anh, avatar fb tui cũng chỉ có mỗi hình tui! hay là bạn chuyển sang hâm mộ tui đi!
cho đỡ buồn! :oops:
nha bạn! :oops:
nha! :oops:
 
Mình đếu xấu trai, lại giỏi Anh ngữ, biết làm ảo thuật, biết cơ bản lịch sử Đông-Tây, thông minh đĩnh ngộ, mỗi tội chảnh chó nên éo có người yêu =)) (thực ra tiêu chuẩn cao thì đúng hơn, đợi ta kiếm tiền rồi ta hốt hết đám gái kia muahahahaha! )
 
Mình đếu xấu trai, lại giỏi Anh ngữ, biết làm ảo thuật, biết cơ bản lịch sử Đông-Tây, thông minh đĩnh ngộ, mỗi tội chảnh chó nên éo có người yêu =)) (thực ra tiêu chuẩn cao thì đúng hơn, đợi ta kiếm tiền rồi ta hốt hết đám gái kia muahahahaha! )
cái đám tã rồi ấy hả :rolleyes:
 
Back
Top