?sao dạo này lắm bố chia tay với ny thế
đang mùa cưới mà toàn chuyện chia tay
mà dài vật vã luôn
tâm sự j mà cứ như kể chuyện ý![]()
Sry tại mình thấy nếu không kể đầu đuôi thì không rõ được :Pmà dài vật vã luôn
tâm sự j mà cứ như kể chuyện ý![]()
Ngăn lại được đã tốt bạn ạ. Nhỏ cũng biết thừa tớ không thích như vậy. Nhưng những lúc như thế cứng đầu lắm_ Người ta đã thử thay đổi bản thân thì bạn cũng thử chấp nhận , tiến tới thêm 1 bước thử xem , đi học xa nhà có chỗ dựa cũng tốt mà. Cái nào cho qua được thì cho qua , còn rượu chè thì nhất quyết không được rồi , sao lúc đó bạn không ngăn người ta lại
?
._ Không thích đọc thì lượn , chả ai bảo câm đâu.
) . Nếu được thì ok rồi , còn không được mình cũng đỡ day dứt về chuyện này hơn .Chia tay với người yêu là do biết người yêu lăng nhăng với đứa khác. Nhưng mình nghĩ chuyện này không còn là vấn đề nữa. Nhỏ nói với mình là thực ra không còn tình cảm với ex từ lâu rồi, chỉ là đi chơi với nhau vẫn thấy vui thôi :).