Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
Đến đoạn cuối phim thấy nhỏ Akari đeo nhẫn cười mà nản =((
 
Tớ không thích cái kết cho lắm, ngay từ lúc bắt đầu bài One more time, One more chance là đã thấy không muốn xem tiếp rồi, nhưng vẫn cố xem.
 
Xem phim này tớ chỉ thích đoạn cuối chương 1 lúc thằng Tonoo đi tàu đến gặp con Akari thôi. Chúng nó sướng thật. Mới 13 tuổi j đó mà đã đi chơi đêm rồi ngủ chung với nhau được rồi :'>
 
Ngủ chung 1 đêm nhưng cũng có cái gì xảy ra đâu ~.~, công nhận là trong cả 3 season thì season 1 xem là hay nhất, season 2 xem dài nhất mà nó lại cứ bình bình, không hứng thú lắm, season 3 thì tốc độ lẹ hơn cả sao xẹt :-"
Cũng tiếc cho con nhỏ ở season 2, ngày đêm thương nhớ nó thế mà để cho thằng kia luôn hoài niệm trèo lên đồi ngắm cảnh với Akari mới chán!
 
Xem chương 2 xong sang chương 3 nản bỏ xừ :-<
Ai đời cả cái chương 2 vì cái hoài niệm đó mà để nhỏ kia ôm gối khóc ngày đêm rồi sang chương 3 cũng chỉ có vậy :-<

This forum requires that you wait 90 seconds between posts. Please try again in 1 seconds.
8-}
 
Con đó sắp chuyển sang stalker rồi :))
Nhắn tin gọi điện ngày đêm mà éo trả lời kể cũng tội :))
 
Mà cũng éo hiểu sao thằng này cứ như bị ấm đầu ý :|
Chả ai đời nó có cảm tình với mình rồi mà nhắn tin xong lại ko buồn gửi chẳng bù với hồi bé còn lặn lồi đường xa gió rét đi gặp 8-}. Như kiểu càng lơn thì chí càng đụt ý 8-}
 
yên tâm sau khi đã thấy akari sống hạnh phúc thì nó sẽ tự khắc đến với 1 trong 2 con còn lại :D
 
éc, spoil nhìu quả quá 8-} chưa down xong nữa, sáng giờ bị ông nhà đèn cúp điện =))
 
Chưa chắc, trái tim thằng này chẳng còn chỗ để yêu thương rồi... lúc xem đoạn nó nhắn tin rồi không gửi ở Ep 2 đã thấy biểu hiện chán yêu đương rồi, nó nói là dù gửi bao nhiêu tin hay bao nhiêu bức thư thì trái tim 2 người vẫn không gần lại với nhau được mà... lúc xem đến đoạn cái nhẫn trên tay Akari thì......tim đau nhói T_T
 
Đến chương 3 thằng ku còn kêu là trái tim mất dần cảm giác hay cái của nợ j đó ko nhớ đã chán rồi. Đến đoạn Akari đeo nhẫn cưới thì càng chán :-<
 
Cái thư đó là nó gửi cho con Mizuno,con thắt bím đeo kính chứ có phải cho con Akari đâu :|
Sai 1 lần rồi,check lại kỹ mới dám viết =((
 
đó là trước khi nó thấy lại hình bóng akari chỗ xe tàu điện, sau khi đã thấy lại, và thấy hình bóng akari đã hạnh phúc, thằng đó đã mỉm cười biểu hiện cho 1 bắt đầu mới đó thôi
 
Xem ra chỉ có mỗi thằng Xệ xem cái này xong là cười phớ lớ =)), tớ ko thích cái end =((
thằng đó đã mỉm cười biểu hiện cho 1 bắt đầu mới đó thôi
Cười đểu ấy mà :-"
 
May mà con bé bỏ đi
Nó mà dừng lại ngắm để thằng này lao tới ôm hôn thắm thiết thì có chương 4 : Divorce =))
 
Sau đó thằng này vác súng đi tìm chồng con kia để tính sổ, có thêm chương 5: Hitman =))
 
Cái thư đó là nó gửi cho con Mizuno,con thắt bím đeo kính chứ có phải cho con Akari đâu :|
Sai 1 lần rồi,check lại kỹ mới dám viết =((

Ở chương 2 thì nó mới có cái trò nhắn tin mà ko gửi đó chứ có phải chương 3 đâu :-?
Chương 3 là nhỏ kia gọi nhưng thằng này kiêu mà :-?
 
Đang nói MD...
Cái chương 3 thì nó nhớ con akari nên bỏ con đó,kiêu gì :))
 
Nó mà dừng lại ngắm để thằng này lao tới ôm hôn thắm thiết thì có chương 4 : Divorce

Tớ còn thích cái chương 4 này hơn :)) .. mà tớ nói cái thư nào đâu <_< cái tin nhắn mà. Thế là nhắn cho con Mizuno ? Ep 2 cơ mà <_<
 
sau đó đến đoạn thằng đó bị cớm truy đuổi nên có chương 6 love & run

mỗi epis thằng này lại có thêm một đứa mới yêu nó MD à 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top