Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
Cái mail em vẫn yêu anh đấy ko phải là của con Akari mà là của con khác =.=
 
Uh, biết cái đó, nhưng mấy cái tin nó viết ở Ep 2 vẫn là gửi cho Akari đó chứ, nó mơ cùng Akari ngắm mặt trời lên thế cơ mà ^^

Tớ đâu có nói cái Mail em vẫn yêu anh -_- .. nói cái mail thằng này gửi chứ không phải nhận.
 
Đang nói MD...
Cái chương 3 thì nó nhớ con akari nên bỏ con đó,kiêu gì :))

Nhầm :p
Còn cái chương 4 thì tớ cũng khoái =))
em lấy chồng rồi nhưng thư vẫn gửi + điện thoại cũng gọi = sớm muộn j chồng em cũng bỏ =))
 
nó nói là dù gửi bao nhiêu tin hay bao nhiêu bức thư thì trái tim 2 người vẫn không gần lại với nhau được mà
[-x [-x
 
vấn đề là nó viết và để đấy chứ ko có send 8-}

dùng cái opera lướt web đúng là sướng hơn firefox thật 8-}
 
@Censored : Sao ? nhầm à ? ở đâu thế ? nói nhanh không lát nữa thằng Xế nó vào chửi tớ :|
 
Cái tin đó nó gửi cho con Mizuno chứ ko phải con Akari 8-}
Akari thì nó ko dám nói thế đâu 8-}
BTW,Ối xế ơi là xế,mày làm gì mà đứa nào cũng sợ mày vãi đái =))
 
LOL .. Cái tin nó định gửi mà không gửi ở Ep 2 là cho Mizuno hả ? để xem lại, chẳng nhớ con Mizuno là con nào nữa :)) .. là con yêu nó ở Ep 2 phải không ? ^^ có biết tiếng Nhật ***** đâu mà đọc cái đoạn đó được, mà lại không trans nữa thì chẳng biết đường nào mà lần, người khác xem chắc cũng tưởng là nó gửi cho con Akari như tớ thôi ^^
 
Xế nổi tiếng quá đó mà 8-}
 
tao không sợ nó :)), quen cách ăn nói của nó rồi,

mấy cái tin thằng kia viết là định gửi cho con akari đó chứ, nhưng sau đó nó lại không gửi nữa, còn cái câu kia là do thằng đó nghĩ ra vì nó biết dù có gửi bao tin nhắn thì 2 người với cái khoảng cách như vậy khó mà có lại gần nhau được...
 
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.

Akari ơi, có được như vậy chăng :((
 
Thế cuối cùng thì cái tin đó nó ám chỉ con Akari hay Mizuno? 8-}
Bắt đầu lọan rồi 8-}
 
Ửa, sao edit bài rồi mà nó vẫn thế kia ? .. thui nói luôn .. cái đoạn nó nói "Từ khi nào mình viết tin nhắn mà không bao giờ gửi đi?" là nó nhắn cho ai ? không trans cái đoạn tin nhắn đó thì ma nào mà biết nó gửi ai chứ <_<
 
oops, mới 1 buổi vắng nhà mà lên nhiều pages thế ^^"
Sáng sớm đi thì máy load xong rồi, mà 6h30 đã bay nên ko xem đc ~.~"
Nghe spoil chắc về nhà ko dám xem >.< . . . sợ buồn ray rứt =((
 
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.

Akari ơi, có được như vậy chăng :((

Con Akari lấy chồng rồi mà vẫn mơ về quả đi chơi đêm hồi nhỏ với thằng Takaki còn j nữa =))
 
nó gửi tin nhắn cho akari chứ còn cho ai, thằng đấy cứ viết tin nhắn cho akari xong rồi lại không gửi 8-}
 
Thế ra mình hiểu lầm...
Cái tin đó lúc bấm ko trans nên chả biết nó viết gì,lại dc đọc sau tin của con Mizuno nên cứ nghĩ nói về Mizuno =((
 
lol, không trans cũng đoán ra nó gửi cho Akari chứ, nó mơ được ngắm mặt trời mọc cùng Akari thế cơ mà ^^'
 
Bộ này MF và Dyn-Anime lại đụng hàng nhau thì phải :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top