Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
vẫn mãi kiếm tìm bóng hình em trong không trung nó thế
vậy chắc cái đoạn nó đi tàu điện chợt thấy akari và đoạn nó đi xe máy qua cánh đồng thấy akari cũng do nó tưởng tượng à :-?
 
Đoạn đó thì không phải tưởng tượng, mà cuộc đời nó trớ trêu thế đấy, tìm mãi không thấy, đến khi không đế ý ngay trước mặt còn để vuột mất :-<
 
sao lại có chuyện bón cơm ở đây :|
mà lớp 2 to đầu mà còn cần bón sao
 
Bạn cứ đùa...
đỉnh cao của tớ là để con gái bón,con trai bón thì dẹp...tớ tự ăn cho xong =))...
lớp 2 mà to đầu gì ?
 
thế đỉnh cao có bón không xài thìa không ;))
 
Và câu "Anh yêu em" mà tôi chẳng thể cất lời !!! :-<

Thế đấy !!! :-<
 
Đoạn đó thì không phải tưởng tượng, mà cuộc đời nó trớ trêu thế đấy, tìm mãi không thấy, đến khi không đế ý ngay trước mặt còn để vuột mất
nếu thật thì lúc đi xe máy nó có thể dừng lại mà :-?
Và câu "Anh yêu em" mà tôi chẳng thể cất lời !!!
Và chữ "yêu" mà anh ko nói nên lời :-<
 
Ờ, nhưng thằng đạo diễn nó bỏ cái phanh tay gấp của cái tàu thằng Takaki đi rồi :)) .. đoạn đó mà nó dừng được thì.... có rất nhiều đoạn như vậy đấy, cả cái đoạn tàu qua nữa, nó mà quay lại đuổi thì....
 
dù biết em sẽ không xuất hiện nữa nhưng anh vẫn sẽ chờ em :-<

cả cái đoạn tàu qua nữa, nó mà quay lại đuổi thì....
mà sao cái tàu đấy đi qua ga mà không đỗ lại nhỉ :-?
 
Coi xong tự nhiên thấy nhớ bạn gái, 1/2 tháng rồi chưa gặp.
 
Còn nhớ đoạn cuối chương 1 con Akari còn bảo thằng takaki sau này sẽ hạnh phúc vậy mà chương 3 thằng này nhìn như cái xác biết đi ý 8-}
 
Sau bộ Saikano, Elfen Lied..v..v.. mình quyết không dính vào bộ nào quá buồn mà thế éo nào lại phang đúng phim này, thê thảm quá :-<
 
đoạn đó chính ra là nó nói daijoubu đấy, dịch thẳng ra là mọi việc sẽ ổn với cậu :whew:
 
Nếu để dịch thẳng ra nghe có vẻ đỡ hơn đó nhỉ :-?. Dù j đến cuối phim thằng ku cũng cười được 1 cái coi như xong chuyện rồi :whew:
 
lol, cái nụ cười đó đâu phải do hạnh phúc, nó không khóc được nên nó mới cười đấy..
 
Dù j đến cuối phim thằng ku cũng cười được 1 cái coi như xong chuyện rồi
khổ đau quá mà không khóc được thì phải cười chứ sao
 
Tớ có bảo nó cười do hạnh phúc đâu :|
Nói nó ko khóc được nên cười thì cũng đúng nhỉ :-s. Dù j chuyện 2 đứa cũng lâu quá rồi còn j nữa :-/
 
tớ nghĩ cái nụ cười đó là nó cười vì nghĩ chắc mình nhầm :-?
 
Lâu nhưng thằng Takaki đâu có quên, vẫn đi tìm Akari đó thôi, còn Akari thì hớn hở đi nấu cơm cho thằng người yêu mới rồi...

@C|A|T : Thì đó, hắn tưởng mình đã tưởng tượng ra hình ảnh của Akari nên hắn cười, không khóc được thì phải cười thôi..
 
Nếu để dịch thẳng ra nghe có vẻ đỡ hơn đó nhỉ
mời anh vào MF làm PR cho tụi em được cười ^^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top