Ca này khó

quan điểm tôi, lợi dụng con đó trên thân thể nó chỉ làm hạ thấp mình thôi
dù sao mình có nghèo hay xấu hay không thông minh nhưng mình vẫn có giá trị riêng
cách tốt nhất ai lợi dụng mình để nâng cao giá trị của người đó lên thì tốt nhất là nên nói thẳng : a biết mục đích của em rồi, giống cái quảng cáo bia tiger ( con đó lợi dụng ông này để tìm loại men làm bia)
lúc đó cái nhìn của nó sẽ khác
lúc đó thích thì yêu không thích thì thôi
còn bóp vú hay gì đó thì ra làng chơi bỏ ít tiền ra là xong
hơi đâu dính vào để mất giá trị
 
còn bóp vú hay gì đó thì ra làng chơi bỏ ít tiền ra là xong
hơi đâu dính vào để mất giá trị
đúng đó!làm thế mang tiếng!
bỏ 300k là có ngày em "gà" ngon tuyệt vời!riếc thì cũng chán gái thôi!
đơn giản là chưa tìm ra chân lý tình yêu thật sự của bản thân.Cứ thấy gái là muốn quen để lợi dụng thể xác!
như tôi đây chẳng hạn,chưa biết tình yêu đích thực là gì!
 
tình yêu đích thực là tình yêu thích đực đó :))
 
Để 1 hồi ng ta đi theo bạn chỉ vì lỡ ...bạn thì cũng rứa , rồi tc thì ko có. Bên nhau khi ko còn cảm giác mà vì nghĩa vụ/td .Đến lúc đó thì thảm lắm bạn à. Đôi lúc cũng phải ủng hộ "thì ra làng chơi bỏ ít tiền ra là xong" thôi =))
 
. .
 
Chỉnh sửa cuối:
cho xin cái pic của em đó đi bạn,để mọi người chiêm ngưỡng nào!
 
Vậy là bạn chưa biết sức mạnh của hận thù rồi. Anyway GL ;D
 
Xàm, đọc đến đây thấy bộ mặt thật của chủ thớt...cũng chỉ là đồ đạo đức giả thôi. Hỏi ý kiến xong rồi đem "khoe hàng" là "đã xếp gạch rồi". Nói tới nói lui cũng vì 2 chữ tình dục...
 
Xàm, đọc đến đây thấy bộ mặt thật của chủ thớt...cũng chỉ là đồ đạo đức giả thôi. Hỏi ý kiến xong rồi đem "khoe hàng" là "đã xếp gạch rồi". Nói tới nói lui cũng vì 2 chữ tình dục...

:))


lần sau có hàng ăn thì cứ im lặng mà hưởng thụ cần gì khoe thế bác hồng :))
 
thế ý bạn là thế nào?
trước bảo nó yêu mình thì bảo nó lợi dụng mình để trả thù thằng bạn
thế bi h nó yêu mình thật, dâng cái FB cũng để trả thù bạn mình luôn
thế thì em này bá đạo quá =))

FB à ??? :7cool_waaaht:

Phải không đó ... :7cool_waaaht:
 
Topic trẻ con quá, tôn trọng nhau thì có thể trao đổi thẳng thắn chứ tính toán thế này thì đúng là hết thuốc.

Nói chung là mình nghĩ về họ thế nào thì cũng đừng trách họ cũng nghĩ về mình như thế.

Các ông bình luận, coi đứa con gái này như món đồ chơi vậy.. Có thể em chả tốt đẹp gì nhưng mấy ông cũng chả khá hơn. Ngoài SEX ra thì không còn ý nghĩ gì khác à ?

Coi thường người thì bị người coi thường lại thôi. Tình cảm phải cần thời gian để phát triển như con người ta sẽ phải già đi. Chưa gì đã đòi phập rồi đánh giá người khác.

Dù sao thì cũng tôi nghiệp con bé và ông chủ thớt..
 
. .
 
Chỉnh sửa cuối:
lol mẹ yêu nhau cả năm rồi chứ 1 2 ngày đâu :|

---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:42 ----------

bi h mấy ông thử nghĩ xem, yêu nhau cả năm trời, tự nhiên biết trước em nó thích thằng bạn mình, rồi trao đổi thẳng thắn, xem em ý yêu mình có phải trả thù thằng kia, em ý nói em ý ko yêu nữa và bi h yêu mình, mình ko tin bảo chứng minh đi, em ý dâng cả cái fb vào mặt
đến vậy rồi mà các ông vẫn ko hiểu hả, tội nghiệp cái j thế O.o

Thế thì tư vấn cái gì ???

Mình thấy hơi nhảm rồi đó ... :4cool_confuse:
 
Vãi cách chứng minh của bạn ý =))
 
thì mình cũng iu lần đầu, cũng sợ này nọ. đang yên lành tự dưng phong phanh em yêu mình chỉ để trả thù thằng khác, cũng hơi xoắn tí đó mà :))

---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:33 ----------

thôi tớ edit phòng ngừa anh google :D
 
Back
Top