Trích dẫn:
Từ bài viết của dreadlockXin cậu nói rõ thêm là tướng của cậu có những skill gì, quân có bao nhiêu (nếu tớ nhớ không nhầm thì có 8 con Sucubus chưa nâng cấp) Trận đánh với Earth Elemen quân nó có bao nhiêu quân và cậu dùng cách gì để đánh. Nói chung là bao nhiêu Turn thì kill được hết đống Earthelemen đấy.
Đi ra được chỗ Eelemen đấy cũng phải đánh một số quân chặn đường nữa đấy.
Hì nếu có thể cậu PrintScreen anh em xem với, nghe cách cậu kể tớ rất tò mò. Không có Phantom thì theo trí tưởng tượng của tớ không thể nghĩ ra được cách khác.
Hoặc có một khả năng khác chăng?
Đúng là bài Campain này hay thật, rất nhiều người nói đến nó. Tôi cũng muốn góp vui cùng các bạn. Bạn Dreadlock nói không sai đâu, ít nhất là không cần Phantom Force cũng có thể qua bài được. Trong này các bạn cũng thấy rất nhiều người nói về chiến thuật để qua bài này không cứ phải có Phantom Force, nhưng có lẽ chẳng ai giống ai vì mỗi người có một kiểu kinh nghiệm, tướng và cách “choảng” khác nhau. Tôi cũng đã bắt chước một số cách đánh nhưng vẫn bị thằng Gilrael đập như đập đất. Như tôi thì thật khốn nạn vì chót đánh ở mức Heroic rồi nên mấy ngày giời không qua được bài này.
Vào đầu thì thua không kịp đỡ. Sau đó tôi chơi kiểu chưa đánh Gilrael vội (khi nó vẫn còn chắn ở cổng ra vào) để khỏi kích hoạt việc sinh quân của chúng nó. Trải qua hẳn 4 tháng tích trữ quân lương mới chịu chạy qua cổng, đập chết Gilrael như ăn gỏi. Vậy mà không ngờ sau khi chiếm được thành thứ nhất (ở dưới cùng - South), những thằng tướng khác vẫn đã đông khủng khiếp, quân chắn đường cũng vậy. Lại thua.
Cuối cùng tôi chơi đòn này (vì thấy trong Forum chưa ai nói kiểu đánh này nên xin mô tả lại). Đầu tiên, chiếm ngay thành Synval như đã nói, chiếm luôn các mỏ xung quanh nó. Đặc biệt là hai mỏ vàng để có tiền xây quân trước mắt, đặc biệt là bọn bắn tên thôi, xây nhiều chúng nó chiếm lại đâm phí phạm. Được khoảng tháng, thằng Gilrael bắt đầu bành trướng, nó giết hết các quân trên đường đến thành của ta mới chiếm được. Chạy tránh xa nó một chút xíu, khi nó chiếm được thành thì ta đã bỏ lên đi chiếm 2 thành ở phía trên, đường thì nó đã dẹp khá phong quang rồi. Đề phòng nó đuổi theo tướng chính, hãy mua ít nhất 01 tướng ở thành Dungeon ban đầu ra quấy nhiễu, đứng ở xa xa ngoài tầm nước đi của Gilrael, khi cần thì chạy về phía thành Dungeon ban đầu. Nếu nó có chiếm thêm thành này cũng chỉ tổ lẫn quân mà không làm ăn gì được. Nó bỏ thành Synval thì ta vào chiếm lại, cứ thế khi nó về chiếm lại thì lại chạy. Cứ vậy, nó không dám đuổi theo tướng chính, mà thực tế tôi đánh thì nó nằm riệt trong thành Synvan mà thôi. Nghĩ thì kiểu gì IQ của máy cũng thật ngu chỗ này, không thể bằng người được, thật buồn cười.
Sau khi chiếm được một trong hai thành phía trên –North (tôi chiếm thành phía bên phải), lấy quân một chút đi chiếm tiếp thành phía trên còn lại. Tranh thủ dùng quân cung thủ giết những thằng cản đường sinh ra sau mỗi tuần càng ngày càng mạnh để xây Level của tướng theo ý thích. Chú ý chọn thằng di chuyển chậm, không bắn mà choảng chúng để tiết kiệm quân. Dùng phép triệu hồi quân từ thành gần nhất mà tăng cường dần lực lượng không phải về thành (học được phép thuật này ngay trong chính các thành trên).
Khi đã thấy hòm hòm lực lượng thì tiến xuống dưới mà trả thù thằng Gilrael là giải quyết xong cơ bản. Tốt nhất là đập chết mấy thằng phù thuỷ ở giữa màn hình đi để chúng khỏi tăng quân bừa bãi giữa đường và cho thằng Gilrael. Chỗ này khi các bạn nói thì tôi mới biết, vì cũng đánh xong rồi.
Phần tôi đánh thì khó khăn hơn nhiều. Chính Gilrael bắt đầu xông lên gây sự. Tự tin nên không cho tướng phụ quấy nhiễu mà xông ra giao chiến. Kết quả vì yếu hơn chút ít nên vẫn thua. Load game lại, tôi lại chui vào trong thành cố thủ đợi nó vào. Trận này thì thật buồn cười. Mới đầu tôi đập chết ngay máy bắn thành, sau đó cứ nhè các cung thủ của nó mà choảng cho chết hẳn (cung thủ của tôi nhiều hơn). Mấy thằng còn lại ngây ngô làm mồi cho đạn của thành bắn một hồi chết dần dần hết. Quả thật lúc này mà dùng phép Phantom thì thật lý tưởng, chúng nó chết thật nhanh mà không lo cung hết đạn. Ngoài ra lúc này sợ nhất là bọn rồng và quân bậc 1 Pixie của nó bay qua thành vào chiến đấu. Nhất là quân Pixie thì thật đáng sợ, ở đâu ra lắm thế, với số lượng gần 2K, mức Att và Defend đều ở tận mức gần 30. Đập phải đứa nào là đứa đấy hầu như ngắc ngoải. Vì vậy, tướng của ta mỗi khi đến lượt là tung chưởng để giảm Def của nó (quên tên rồi nhưng dễ biết thôi) xuống càng thấp càng tốt. Khi nó vào thành xúm lại mà đánh hội đồng, nhất là bọn mộc tinh làm dính chân nó không cho bay lại gần cung thủ.
Cách đánh này thật mất thời gian, nhưng cũng rất phù hợp khi muốn tướng lên Level tối đa hoặc tìm kiếm xây Ultimate Level. Sau khi thắng thì cũng sướng thật.
Đây là vài ý kiến tham gia góp vui cho xôm trò.
Kính cáo./.