Nói thật bạn đừng giận, đọc post đầu của bạn xong mình bò lăn ra cười

Hãy kìm hãm cái sự sung sướng lại đi. Bạn có vẻ cực cực kì vồ vập và ..nông nổi rồi đấy.
Lần đầu gặp mặt thì cứ coi như bạn bình thường thôi. Đừng có tỏ thái độ gì ...thèm thuồng cả

Đi chơi với con gái mà suốt ngày chuẩn bị chủ đề. Thế nó ko thích Metal của bác mà thích Cải lương thì làm thế nào ?? Phải bình tĩnh mà ứng biến chứ. Xoay nó theo mình.
Rồi cái gì mà chưa gặp đã tính ngày nào cũng nhắn tin và hẹn đi chơi. Oạch oạch oạch.
Bạn thiếu kiến thức cưa gái một cách vô cùng trầm trọng đấy (thật tiếc là mình ko nói quá đâu)
Còn bây giờ là lo cho ngày mai. Cứ gọi điện báo cho nó là mai bọn bạn bận cả rồi, anh em mình nên thay đổi kế hoạch. Đi ăn đồ nướng chẳng hạn, cái này tùy bác. Cứ ngồi
nói chuyện bình thường như 2 người bạn. Hỏi thăm về gia đình, quê quán, đời sống hiện nay thế nào... Đừng nấn ná ngồi lâu quá.
Bạn và em kia sinh năm bao nhiêu ? Cái này quan trọng, quê quán nữa. Bạn cần biết đối tượng là người như thế nào, bản thân có ưng ko thì mới tính đến cưa cẩm chứ. Còn chưa gặp mặt bao giờ mà đã tính hẹn hò rồi, nhỡ mà gặp cá sấu thì

Còn khi mà bạn đã ưng về ngoại hình rồi thì tìm hiểu một chút về tính cách, mới đưa ra quyết định tán tỉnh hay ko. Và khi tán ko được tỏ ra vồ vập, mất bình tĩnh, để gái nó xoay cho. Điềm đạm, lịch sự, chững chạc thì gái nào chả chết

. Dứt ra ngay nếu em kia có vấn đề lợi dụng hay quay mình. Tốt nhất là bác nên đọc qua một số bí kíp cưa gái để hình dung khái quát tình hình. Chứ vào thực tế sẽ khác nhiều.